1. Bài thơ là cảm xúc, tiếng lòng của tác giả. Vậy tại sao ở khổ 1 tác giả dùng đại từ tôi, đến khổ 4 tác giả lại dùng ta.
2. Những hình ảnh thiên nhiên đẹp được tác giả gợi tả ở khổ 1, sau đó ông dùng lặp lại ở khổ 4. Việc lặp lại đó có ý nghĩa như thế nào?
3. Bài thơ đã thể hiện 1 quan niệm sống, lí tưởng sống cao đẹp: sống có ích, sống cống hiến. Qua bài thơ cùng với hiểu biết của em nêu suy nghĩ về lí tưởng sống của thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay.
(mình đang cần gấp)
@Phạm Đình Tài @baochau1112 @Harry Nanmes
Câu 1:
Nhà thơ đã rất khéo léo khi chuyển đổi chủ thể trữ tình từ “tôi” sang “ta”. Đây không phải sự chuyển đổi ngẫu nhiên mà là dụng ý nghệ thuật của tác giả: “ta” lad nhiều người, vậy nhà thơ đã nói lên khát vọng không chỉ của riêng mình mà nói cho nhiều người, nói cho cả một thế hệ, cả một thời đại.
=>Tâm nguyện được cống hiến, khát vọng được hoà nhập của nhà thơ giản dị, khiêm nhường nhưng là một vấn đề lớn về lẽ sống. Đó là mối quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng; vai trò, ý thức của cá nhân với cộng đồng, mỗi người hãy góp “mùa xuân nho nhỏ” của mình sẽ làm nên mùa xuân lớn của dân tộc.
Câu 2:
Ý nghĩa của việc lặp lại:
- Tạo ra kết cấu đối xứng chặt chẽ
- Làm hình ảnh có nét nghĩa mới, sâu sắc: ước mơ cống hiến là lẽ tự nhiên của con người, sống có mục đích, đúng đắn, dù là ở lứa tuổi nào.
- Qua đó, nhà thơ bộc lộ cảm xúc và tư tưởng đẹp đẽ: sống là cống hiến những gì tinh túy nhất cho cộng đồng chung, cho đất nước
Câu 3:
Bạn tham khảo dàn ý nhé
MB: Giới thiệu, dẫn dắt vấn đề
TB:
- Giải thích lí tưởng sống đẹp là gì?
Là sống có lý tưởng, có mục đích phù hợp với thời đại và có hành động đẹp mỗi giây, mỗi phút trong cộng đồng đều hướng vào cái lý tưởng cao quý ấy.
- Biểu hiện:
+ Trong lịch sử: vào thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, không biết có bao người đã trở thành tấm gương sáng về lẽ sống đẹp làm nên bản anh hùng ca bất diệt. (Nếu một số tấm gương cụ thể)
+ Ngày nay: có biết bao người ngày đêm hăng say trên các mặt trận sản xuất công nghiệp, nông nghiệp bằng mồ hôi của lao động nỗ lực để tạo ra của cải vật chất và tinh thần giúp đất nước phát triển (Ngô Bảo Châu, Nguyễn Thị Ánh Viên,...)
+ Hiện nay, có rất nhiều người xác định được lý tưởng sống của mình và giúp ích cho xã hội. Họ được mọi người tôn trọng, ngưỡng mộ và ủng hộ, từ đó đạt được thành công trong cuộc sống.
- Mở rộng bằng ý kiến trái chiều: bên cạnh những người có lý tưởng sống cai đẹp, vẫn còn một số người có lối sống tiêu cực, đi ngược với luân lí và đạo đức. Đó là những kẻ bán nước, buôn lậu, chúng đầu độc cả những người cùng một quốc gia chỉ để trục lợi cho bản thân..... Những người như vậy đáng bị lên án.
- Bài học rút ra: mỗi người chúng ta cần xác định được lý tưởng sống đẹp cho mình và rèn luyện thường xuyên...
- Liên hệ bản thân
KB: Nêu cảm nghĩ của bản thân và đưa ra lời kêu gọi (mình gợi ý: hãy tạo cho mình một lẽ sống đẹp và hiểu rằng sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình)