Theo tớ thì Mị Châu chính là người đáng thương nhất bởi "trái tim lầm chỗ đặt trên đầu". Thế nhưng nào ai hay cớ sự lại như vậy cơ chứ. CÔ sống một đời ở trong cung cấm, không tiếp xúc nhiều cuộc sống, cũng chẳng hiểu được chiến sự là gì thế nhưng vẫn bị xem là một công cụ để đạt được mục đích của người chồng của mình. Đáng thương thay người chồng này không phải là người mà cô lựa chọn mà chính là một cuộc hôn nhân chính trị. Cô cũng chỉ là một con cờ trong bàn cờ chính trị. THế nhưng khi tất cả mọi thứ bị sụp đổ thì mọi người lại chĩa mũi giáo về phía cô, trách cứ cô, oán thán vì cô mà mất nước. TRong khi nguyên nhân trực tiếp chính là sự lơ là cảnh giác, sự thiếu phòng bị và những quyết định chính trị thiếu đúng đắn.