Đề 1: Kể lại truyện Sơn Tinh Thủy Tinh bằng lời của em
Đề 2: Kể lại truyện Thánh Gióng bằng lời của em
Đề 3: Em nằm mơ thấy mẹ Thánh Gióng kể về cậu con trai của mình. Hãy kể lại
Đề 4: Em đã đọc truyện Thạch Sanh. Kể lại đoạn truyện Thạch Sanh bị mẹ con Lý Thông lừa đi canh miếu giết chằn tinh cướp công chàng
Đề 5: Em đã đọc truyện em bé thông minh hãy kể lại đoạn truyện thể hiện sự thông minh nhanh trí qua lần thử thách thứ 2 và thứ 3 của nhà vua
Đề 1:
a, Mở bài:
- Trong truyền thuyết có những câu chuyện chế ngự thiên tai, bão lũ của nhân dân ta. Trong vô số câu chuyện, tôi thích nhất là câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh - một câu chuyện đầy kịch tích nhưng không kém phần hấp dẫn giữa hai vị thần. Câu chuyện này đã được truyền lại hơn nghìn đời nay nhưng nó chưa bao giờ phai nhòa trong trí nhớ của dân trí của người Việt Nam ta.
b, Thân bài:
*Kể lại câu chuyện:
- Hùng Vương thứ 18 có một người con gái xinh đẹp tuyệt vời tên là Mị Nương. Nàng xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc đen nhánh, đôi môi đỏ hồng luôn tạo ra những nụ cười khiến người khác phải xiêu lòng.
- Sự xinh đẹp của công chúa đã lọt vào mắt xanh của không ít những chàng trai ai cũng muốn kết duyên, là người cùng đi đến cuối đời cùng nàng công chúa.
- Nàng luôn được vua cha cưng chiều, yêu thương hết mực.
- Vua cha luôn muốn kén cho chàng một một người chồng thật xứng đáng, tin vua cha kén rể đã vang đi khắp mọi nơi, kể cả già, trẻ, gái, trai gì đều biết, họ trông ngóng không biết ai sẽ được hưởng niềm may mắn ấy mà cùng nắm tay công chúa đi làm bạn đời của nàng.
- Có rất nhiều chàng trai đến cầu hôn công chúa nhưng không ai là vừa mắt nhà vua nhưng bất ngờ thay, từ đâu đến có hai chàng trai khôi ngô, tuấn tú xuất hiện như vũ bão.
- Ai nhà vua cũng thích nhưng ngài chỉ có một người con gái thì biết gả cho ai bây giờ.
- Nhà vua bèn bàn bạc với công chúa nhưng nàng đều đáp theo ý cha.
- Khi vua cha trở lại, không khỏi bất ngờ vì những tiếng xì xào cùng những màn biểu diễn tài nghệ của hai chàng trai ấy.
- Sơn Tinh với tài lạ, vẫy tay về phía Đông - phía Đông nổi cồn bãi, vẫy tay về phái Tây - phía Tây phía Tây mọc núi đồi. Chàng là chúa vùng non cao, vua vùng núi Tản Viên.
- Chàng trai còn lại cũng không kém cạnh gì Sơn Tinh, chàng hô mưa - mưa về, gọi gió - gió đến làm cho Vua Hùng hết sức hài lòng.
- Người thì ủng hộ Thủy Tinh, người thì ủng hộ Sơn Tinh làm nhà vau càng rối hơn nữa.
- Sau một thời gian bàn bạc, để cho công bằng nhà vua đưa ra quyết định rằng ai mang lễ vật đến trước sẽ cưới được Mị Nương.
- Đồ sính lễ như sau: Một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, một đơi voi chín ngà, một đôi ngựa hồng mao. Đồ sính lễ thuộc miền núi nên có vẻ thuận cho Sơn Tinh hơn.
- Sáng hơm sau, Sơn Tinh mang lên lễ vật đến trước được rước Mị Nương về núi trong sự vui mừng và chúc mừng hân hoan của toàn thể mọi người trong chiều.
- Thủy Tinh sau khi lễ vật mang đến tưởng chắc rằng nàng ấy sẽ thuộc về mình nhưng khi đến nơi, một tin sét đánh ngang tai làm hắn ta nổi giận, nước lũ dâng lên cuồn cuộn cùng với đó là dòng nước đã đưa Sơn Tinh đuổi theo dành lại Mị Nương.
- Khi Thủy Tinh dâng nước lên cao, Sơn Tinh cũng không hề nao núng mà bốc từng quả đồi, dãy núi để đánh trả. Cứ hễ Thủy Tinh dâng nước lên bao nhiêu Sơn Tinh lại biến ra bao nhiêu là bức tường thành từ núi đồi vững chắc.
- Sau hàng tháng trời đánh giau dữ dội, Thủy Tinh ôm cục tức đi về mà không thể làm gì Sơn Tinh.
- Từ đó, Sơn Tinh và Mị Nương sống vui vẻ đến cuối đời cùng bên cháu rất đầm ấm, sum họp.
c, Kết bài:
- Câu chuyện trên biểu dương về tinh thần, ước mơ chế ngự thiên tai của nhân dân ta từ xưa đến nay.
@Nguyễn Thị Quỳnh Lan em hạn chế đăng quá nhiều bài cần hỗ trợ trong một topic như thế này, lần sau nếu đăng ra từng Topic nhỏ sẽ được giải đáp tốt hơn.
Em tham khảo bài của chị.