Tâm sự Một chút câu chuyện giản đơn

Hy _ Nhiên

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
5 Tháng mười một 2018
501
1,224
176
19
Nghệ An
THcS Quỳnh Hồng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Quan trọng là phải mạnh mẽ
Một vị cao thủ tham gia thi đấu tranh giải, tự cho rằng mình nắm chắc phần thắng, nhất định sẽ giành chức quán quân nhưng bất ngờ đã xảy ra, trong trận đấu cuối cùng, cậu ta đã gặp phải một đối thủ có thực lực tương đương. Hai bên dốc toàn lực thi đấu. Trong lúc đang thi đấu, cậu ta nhận ra mình không tìm ra được sơ hở trong chiêu thức của đối phương, mà chiêu tấn công của đối phương lại có thể phá vỡ mọi chiêu thức phòng thủ của mình . Kết quả của cuộc đấu vị cao thủ đã thất bại thảm hại và mất đi vị trí quán quân.
Cậu ta rất tức giận đi tìm sư phụ, rồi đem từng chiêu thức mà cậu và đối thủ thi đấu với nhau diễn lại cho sư phụ xem. Cậu thỉnh cầu sư phụ giúp cậu tìm ra sơ hở trong chiêu thức của đối phương. Cậu quyết tâm dựa vào những sơ hở này luyện tập tìm ra chiêu thức mới đánh hạ đối phương, giành lại vị trí quán quân .
Sư phụ chỉ cười không nói gì. Sư phụ vẽ một đường trên đất, bảo cậu nghĩ cách làm thế nào làm đường vẽ ấy ngắn đi mà không xóa bỏ đường vẽ này. Vị cao thủ này nghĩ mãi mà không làm được. Làm thế nào mới có thể khiến cho đường kẻ kia ngắn lại? Cuối cùng, cậu ta đã phải tự chịu thua, đến thỉnh giáo sư phụ.
Sư phụ đến bên cạnh đường kẻ ban đầu, vẽ thêm một đường khác dài hơn, đương nhiên đường kẻ ban đầu đã trở nên ngắn hơn nhiều. Sư phụ nói "Điều quan trọng để giành để giành được chiến thắng không phải là chỉ biết đánh vào điểm yếu của đối phương, cũng giống như đường thẳng ngắn dài trên đất. Chỉ cần bản thân con trở nên mạnh mẽ hơn, đối phương sẽ tự động thua kém con, giống như đường thẳng ban đầu tự ngắn đi khi ở bên cạnh một đường dài hơn. Làm thế nào để mình mạnh mẽ hơn mới là điều cơ bản mà con phải khổ luyện"
Trên con đường dành thắng lợi, có vô số chông gai và trắc trở đòi hỏi chúng ta phải vượt qua và chinh phục. Có hai con đường mà con người thường đi. Con đường thứ nhất là đánh vào điểm yêu của đối phương, giông như vị cao thủ trong câu chuyện trên, muốn tìm ra sơ hở của đối thủ dể ra một đòn chí mạng, dùng sự khéo léo và kỹ thuật sắc bén nhất, trực tiếp giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Con đường còn lại là nâng cao thực lực của bản thân, chính là cách mà vị sư phụ đã nêu ra trong câu chuyện, chính là chú ý đén phẩm cách, tri thức, trí tuệ, thực lực, tự bồi dưỡng mình trưởng thành hơn tự khắc sẽ chiến thắng đối thủ.
Nguồn ; Trích chuyện "Quan trọng là phải mạnh mẽ" tác giả Tưởng Quang Vũ trong cuốn sách "Những con đường dễ đi đều là những con đường dốc"
 
Top Bottom