Một câu hỏi thật trẻ con !

P

phamminhkhoi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1 + 1= mấy

Bằng 2 ư ?

Không à ?

Không.

Bằng 3, bằng 4, bằng 5, bằng 10, chứ không thê bằng 2

Vì sao 1 + 1 =2 ? Do người ta quy ước nó thế.

Nếu giờ ta tìn 1 + 1= 10 thì nó sẽ bằng 10.

"Con vịt" nếu ta gọi nó là con chó thì nó sẽ là con chó. Tôi không phải phamminhkhoi nữa nếu tôi đổi một nick khác để lên diễn đàn này. Tôi có thê là A, là B, là C, là D, là F gì đó. Không ai biết được.

Vì sao ta cứ phải tin 1 + 1 bằng 2, tin rằng ta là ta ? Vì sao ? Do người lớn bảo ta thế.

Vì sao ta phải đi học ? cũng là do người lớn. Vì sao ta phải thành công ? Do thiên hạ bắt ta thành công.

Trẻ con ?

Chỉ có trẻ con mới hỏi những câu như vậy ?

Nếu ta là người lớn: Ta nhát hơn, ta ngại hơn, và lười hơn ? Không dám nghĩ, không dám làm, không dám thắc mắc ?

1+1 = mấy, một ông bác học nào đó đã bảo rằng bằng 2, và thế là nó bằng 2. Không ai buồn nghĩ tại sao nó bằng 2. Càng không ai tìm hiểu tại sao nó không phải la một số khác. Sáng tạo bị dồn nén. Chây ỳ.

Trẻ con ? Đúng là trẻ con thật. 13, 14 tuổi, bạn đã tự coi mình là người lớn để được phép không trẻ con nữa.

Nhưng cũng có những người lớn không bằng trẻ con .
(Cảm nghĩ sau khi đọc"...")
 
Last edited by a moderator:
I

iamchick

đúng là một câu hỏi thật trẻ con có nhiều lần tôi cũng tự hỏi tại sao lại gọi cái áo là cái áo mà không gọi là cái quần và nhiều câu tương tự thế. thắc mắc không thể có câu trả lời.
 
H

hoaerika_ot

hình như mình cũng đã có suy nghĩ như thế này sau khi đọc quyển " cho tôi xin một vé đi tuổi thơ "
tớ đã tìm lại được một phần nào đó của mình
 
N

ngoc.lan_tl

Ai sinh ra cũng phải tuân theo những thứ giống như "trời sinh ra đã có". Có sự lựa chọn không?
Không. Cuộc sống là thế mà.
 
P

phamminhkhoi

Chính thế đấy

Chúa không tạo ra muôn loài

Chúa tạo ra loài ngưòi và loài người định nghĩa cho vạn vật.

Cuộc sống là thê nào nhỉ.

Biét bao làn tôi đã chán cuộc sống vì nó bình lặng quá.

Còn gì la ý nghĩa nếu như ta nhắm mắt lại cũng có thể đọc được ngày mai sẽ diễn ra điều gì ?

Sao lại không có sự lựa chọn ?

Có những người nói ra điều gì đấy, và anh ta lập tức bị coi là một kẻ dở hơi.

Nhưng nhièu năm sau anh ta lại trở thành một danh nhân lịch sử, một nhà khoa học đại tài.

Galilê, Lôbaxepxki là những người như vậy.

Lúc bé ta có nhữung ước mơ loén và cố gắng để thực hiện nó.

Giờ lớn lên ta ước mơ gì ?

Bình ổn ?

Yên lặng ?

Lạ lắm: vậy mà vẫn có nhiều người muốn làm người lớn để sợ hãi hơn là làm trẻ con.
 
N

ngocxit8bebe

người lớn không bằng trẻ con
.....................................................................
là vậy sao???
thật là buồn
Tại sao? tại sao cứ khi càng lớn lên thì cuộc sống càng tồi tệ? Là thế đó.....
người lớn không bằng trẻ con
bé tí thì còn biết ước mơ làm cái này cái nọ
ước mơ hồi ấy sao mà " cao cả '' thế? Sao mà lớn thế?
Đến bây h tuy là vẫn chưa lớn hẳn nhưng mà cũng đã chẳng dám mơ ước cái gì rồi??/:(:(:(:confused::confused:
 
P

_phonglinh_

"Vé hết... biết làm sao đây??"

Anh Khôi ơi! Anh vẫn cứ đặt ra những câu hỏi như vậy sao?? Chẳng ai trả lời anh đâu và anh càng cố tìm cách trả lời thì càng ra 1 mớ bòng bong đó!

Nếu nói ra, người ta sẽ nói em sống thực dụng quá!... Con người chỉ cần sống, ăn và ngủ là đủ rồi.

Nhìn coi con thú hay cái thời người ta ăn lông ở lỗ ấy. Văn minh, hiện đại chỉ tổ sinh ra nhiều thứ rối rắm như vầy thôi.
 
P

phamminhkhoi

Sống ăn va ngủ còn thiéu một cái nữa,

Chết !

Con thú sỉnh & duy trì sự sống để hướng tới cái chết đó.

Người khác thú là người biết hướng về sự sống

Đó không phải thực dụng !.....Vì nó chẳng nhắm tới mục tieu nào cả....
 
P

_phonglinh_

Không thực dụng thì là gì?? Là rất bình thường, ai cũng vậy, phải ko nào??

Còn mục tiêu cuối cùng là thoả mãn nhu cầu bản thân thôi! Anh hãy đưa ra một ví dụ về một hành động nào đó ko "vị bản thân" coi!

Ah`, nếu anh nói chỉ có con người biết đâu tranh để duy trì sự sống thì anh lầm to, loài nào cũng đấu tranh sinh tồn cả, giết các loài khác để sống và trốn chạy các loài khác cũng để sống...
 
T

thienthan74

1 + 1= mấy

Bằng 2 ư ?

Không à ?

Không.

Bằng 3, bằng 4, bằng 5, bằng 10, chứ không thê bằng 2

Vì sao 1 + 1 =2 ? Do người ta quy ước nó thế.

Nếu giờ ta tìn 1 + 1= 10 thì nó sẽ bằng 10.

"Con vịt" nếu ta gọi nó là con chó thì nó sẽ là con chó. Tôi không phải phamminhkhoi nữa nếu tôi đổi một nick khác để lên diễn đàn này. Tôi có thê là A, là B, là C, là D, là F gì đó. Không ai biết được.

Vì sao ta cứ phải tin 1 + 1 bằng 2, tin rằng ta là ta ? Vì sao ? Do người lớn bảo ta thế.

Vì sao ta phải đi học ? cũng là do người lớn. Vì sao ta phải thành công ? Do thiên hạ bắt ta thành công.

Trẻ con ?

Chỉ có trẻ con mới hỏi những câu như vậy ?

Nếu ta là người lớn: Ta nhát hơn, ta ngại hơn, và lười hơn ? Không dám nghĩ, không dám làm, không dám thắc mắc ?

1+1 = mấy, một ông bác học nào đó đã bảo rằng bằng 2, và thế là nó bằng 2. Không ai buồn nghĩ tại sao nó bằng 2. Càng không ai tìm hiểu tại sao nó không phải la một số khác. Sáng tạo bị dồn nén. Chây ỳ.

Trẻ con ? Đúng là trẻ con thật. 13, 14 tuổi, bạn đã tự coi mình là người lớn để được phép không trẻ con nữa.

Nhưng cũng có những người lớn không bằng trẻ con .

(Cảm nghĩ sau khi đọc"...")
Muội muội có một ôg anh trai năm nay chỉ mới học lớp ba, nhiều lần cũng chỉ một câu hỏi :" trang bik 1+1 bằng mấy hok ??? hok bik ảh ??? sao trang ngốc thế anh chỉ cho ... 1+1 =2 chứ bằng mấy..."
nhiều lcú trẻ con hỏi ngớ ngẩn, nhưung có lúc lại nói chuyện hết sức người lớn, nhiều khi muội vẫn tự hỏi tại sao lúc nào mẹ cũng nói:" Tám + Tám bằng Lục chứ bằng mấy" nó cũng có lí đúng của nó , phải hok nhỷ???
 
P

phamminhkhoi

Không thực dụng thì là gì?? Là rất bình thường, ai cũng vậy, phải ko nào??



Ah`, nếu anh nói chỉ có con người biết đâu tranh để duy trì sự sống thì anh lầm to, loài nào cũng đấu tranh sinh tồn cả, giết các loài khác để sống và trốn chạy các loài khác cũng để sống...

"Chết xẩy ra với tất cả chúng sinh, nhưng chỉ có con người trước sự đe dọa không ngưng của cái chết, tạo ra ý chí để chịu đựng. Ngoài việc ham thích được trường cửu và bất tử trong tất cả các dạng thức có thể tưởng tượng được, con người tạo ra tôn giáo, đến lượt nó, cố gắng đưa ra một sự kết thúc cuộc đời có ý nghĩa hơn."

"Tất cả những tiến bộ trên thế giới này được tạo ra bởi con người là do sự thật là con người nhận thức được con người phải chết và muốn để ảnh hưởng lại sau khi ra đi. Nếu con người đạt được bất tử và những ngày trên trái đất là vô tận thì con người sẽ có xu hướng thoải mái và mất tất cả sự khích lệ và sáng tạo để tiến bộ, con người sẽ không còn ham thích trong việc tạo thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn. Nếu không có chết, đời sống sẽ đình trệ, buồn tẻ, gánh nặng không tả xiết và chán nản. Nếu con người có tuệ giác biết được thời gian bao lâu nữa sẽ chết, con ngưới ấy sẽ hành động khác hẳn hành động mà người ấy đang làm hiện nay" (Kinh Phật)


Còn mục tiêu cuối cùng là thoả mãn nhu cầu bản thân thôi! Anh hãy đưa ra một ví dụ về một hành động nào đó ko "vị bản thân" coi!

"Chúng ta làm cực nhọc, đầu tắt mặt tối để duy trì thân xác. Chúng ta phạm tội không kể xiết để thỏa mãn nhu cầu và tham ái của xác thân. Chúng ta muốn nổi tiếng và danh vang để thỏa mãn lòng vị kỷ cố hữu trong chúng ta. Chúng ta làm một nghìn lẻ một những sự việc để nâng cao cái gọi là uy tín, và rồi khi chết đến, với cái mục rữa của thân xác trong mồ, hay xác thiêu chúng ta ra đi - xác thân không còn nữa."

Có nhièu cái vô lý lắm. Biết vậy, nhưng không ai làm khác được. Thế nên, có bao nhiêu người phán đấu để thoả mãn cái vị kỷ cá nhân để rồi tàn lụi trong thoáng chốc. Những gì ta phấn đấu vì nó và chết vì nó đê thoả mãn cho xác thân phàm tục chẳng phải là vô lý và vô ích lắm ư ?

Một câu hỏi trẻ con đôi khi cũng dẫn tới những triết lý về đời, về người, mà chính trẻ con, khác với nhièu chúng ta, mới thực sự là những con người hoàn thiện. Thắc mắc ấy có phải là thứ bãn ngã mà loài người đánh mát không ? Kêu gọi con tim của con người cho một mục đích là xác nhận không rõ ràng bản chất của đời sống. Khi con người cảm thấy bản chất cao quý hay tuyệt trần của mình, người đó không còn khóc than gì về mục đích cuộc đời vì đã nhận thức được chính mình là mục đích.
 
H

hachiko_theblues

1+1 = ?
Câu hỏi đó không hề trẻ con chút nào." 1 xã hội hài hoà cộng với 1 dây chuyền vàng những gia đình hạnh phúc bằng một tương lai tổ quốc tươi đẹp!"
 
Top Bottom