một bài văn tự sự (

N

nguthihuong

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cho đoạn chuyện:
''Xe chạy chầm chậm...Mẹ tôi cầm nón vẫy tôi,vài giây sau, tôi đuổi kịp.Tôi thở hồng hộc ,trán đẫm mồ hôi, và khi trèo lên xe, tôi díu cả chân lại.Mẹ tôi vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi, thì tôi òa lên khóc rồi cứ thế nức nở. Mẹ tôi cũng sụt sùi theo:
-Con nín đi! Mợ đã về với các con rồi mà.
Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi rồi sôc nách tôi lên xe. Đến bấy giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còn cõi xơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nướ da mịn,làm nổi bật màu hồng của hai gò má .Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc?Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy như cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt.Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường.''
YÊU CẦu
hãy tưởng tượng :''sau thời gian ngắn ngủi ở nhà mẹ lại phải xa con.'' vào vai người mẹ (lập dàn ý)


khi%20(46).gif
khi%20(46).gif
khi%20(46).gif
hu... hu... mai nộp bài rùi...có ai ko? giúp mình với
 
C

congaigiaitoan_5

Bạn này thật là...
Bài này mình nhớ bạn đã post gồm 4 hay 5 câu gì đó và mình đã trả lời hết giúp bạn 4 câu và còn mỗi câu cuối hãy tưởng tượng :''sau thời gian ngắn ngủi ở nhà mẹ lại phải xa con.'' vào vai người mẹ (lập dàn ý) là
mình bảo bạn tự làm thôi, hic, chả lẽ bạn tự làm ko dc à, bài này dễ mà:(
Thôi thì giúp lun bạn vậy!:|
Mở bài:
Hai ngày trôi qua, A đang chơi trên sân, ánh nắng chiều nhè nhẹ vương trên tóc cậu, niềm vui, sự ngây thơ hiện rõ trong khuôn mặt, nụ cười của A
Thân bài:
Hôm qua nhận điện thoại từ bác Ba, mẹ cậu lại phải đi nữa rồi, trên đôi mắt của bà thoáng nét buồn, có lẽ bà sẽ nhớ A lắm...
Bà chạy ra ngoài sân, A đang chơi banh thẻ, bà mìm cười hiền hậu, nhặt trái banh lên, bà khẽ ôm A vào lòng, 1 dòng lệ rơi trên má bà, A ngơ ngác không hiểu gì, bà ôm chặt A, khẽ nói: có lẽ, mẹ phải xa con rồi A ạ....
Kết bài:
A nhìn mẹ, nước mắt trào dâng, cậu sụt sùi khóc, nắm lấy vạt áo mẹ, mẹ cậu cố trấn an cậu bằng nụ cười hiền hậu, cậu nấc lên trong vòng tay mẹ mình....
 
K

kira_l

''Xe chạy chầm chậm...Mẹ tôi cầm nón vẫy tôi,vài giây sau, tôi đuổi kịp.Tôi thở hồng hộc ,trán đẫm mồ hôi, và khi trèo lên xe, tôi díu cả chân lại.Mẹ tôi vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi, thì tôi òa lên khóc rồi cứ thế nức nở. Mẹ tôi cũng sụt sùi theo:
-Con nín đi! Mợ đã về với các con rồi mà.
Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi rồi sôc nách tôi lên xe. Đến bấy giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còn cõi xơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nướ da mịn,làm nổi bật màu hồng của hai gò má .Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc?Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy như cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt.Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường.''

chôm àh em iu !

bài này tên là gì vậy em .... đưa cho anh cái tên ... anh kiếm tư liệu cho

đêy là bài trong lòng mẹ đạon cuối đc trích trong chương 4 tập truyện những ngày thơ ấu of nhà văn nguyên hồng


hãy tưởng tượng :''sau thời gian ngắn ngủi ở nhà mẹ lại phải xa con.'' vào vai người mẹ (lập dàn ý)

nhưng cốt of truyện nì là bè mẹ đi tha phg cầu thực để lại hồng ở nhà với sự ghẻ lạnh of gđ mà ?

sao cái đề bài lại thế kia nhỉ ?
 
Top Bottom