Một bài học trong cuộc sống

C

candy20ck8

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thất bại không có nghĩa là tôi không có khả năng, mà là tôi chưa thành công.
Thất bại không có nghĩa là tôi chẳng làm được gì, mà là tôi đã học thêm một điều gì đó.
Thất bại không có nghĩa tôi chẳng có việc, mà là tôi có việc cần làm theo hướng khác.
Thất bại không có nghĩa la tôi thấp kém, mà là tôi không hoàn hảo.
Thất bại không có nghĩa tôi hoang phí cuộc đời mình, mà là lý do để tôi bắt đầu lại.
Thất bại không có nghĩa tôi nên chối bỏ, mà là tôi phải nổ lực nhiều hơn.
Thất bại không có nghĩa tôi sẽ chẳng bao giờ thành công, mà là tôi cần đến sự rèn luyện nhiều hơn nữa.
Thất bại không có nghĩa chúng ta phải ruồng bỏ bản thân, mà là chúng ta cần một ý tưởng tốt đẹp hơn.ta biết phải làm gì?

Khi gặp thất bại, không có nghĩa là thua cuộc mà chỉ là chưa gặt hái được thành công, không có nghĩa là sẽ mất tất cả mà là sẽ được những bài học từ đó, không có nghĩa là rơi vào hố sâu tuyệt vọng, mà là rèn luyện ý chí với tâm niệm phải cố gắng nhiều hơn, không có nghĩa là đánh mất tất cả mà chính là động lực để bắt tay làm lại từ đầu, không có nghĩa là từ bỏ mục đích, mà càng phải hăng say với ước mơ của mình, không có nghĩa là sẽ tránh được những sai lầm về sau, mà cần phải kiên trì nhiều hơn”
B ác hồ đã từng nói’:“Thất bại là mẹ thành công”. Còn tôi thì có quan điểm riêng: “Con người sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn sau mỗi lần thất bại” Tôi nghĩ giới trẻ ngày nay cần thất bại nhiều hơn nữa để họ tự đứng dậy sau mỗi lần thất bại và lấy thất bại làm bài học quý báu cho bản thân. Nhưng giới trẻ Việt Nam bây giờ coi thất bại là một điều không thể chấp nhận được, tại sao lại như thế? với tôi, thất bại thì cũng bình thường thôi mà, xã hội có ai lên án mình đâu, vả lại bên cạnh mình còn có bạn bè, cha mẹ, thầy cô… động viên nữa.
Vậy thì vì sao họ lại có tâm lý sợ thất bại?
Đơn giản là nó gây ra cho chúng ta một cảm xúc tiêu cực kéo dài. Thất bại khiến chúng ta cảm thấy bất lực và tâm hồn bị tổn thương nặng nề. Khi thất bại, có lúc chúng ta lâm vào ngõ cụt hay không hiểu mình sống để làm gì và tự nhủ cảm giác đau đớn này không ai chia sẻ được. Vì thế, chính sự lo ngại thất bại đã ngăn cản chúng ta bước tiếp dù cơ hội trước mắt có thể rất thuận lợi. Cảm giác lo sợ thất bại sẽ cản trở chúng ta đạt được những gì mình mong muốn và chính sự suy nghĩ về thất bại đó làm cho chúng ta ngày một tổn thương nặng nề và phá hủy tinh thần của chúng ta.
Một số người thường đánh giá quá cao sự thành công của người khác và quan trọng hóa sự thất bại của mình thông qua việc tự lên án bản thân cùng với sự nhận xét của người khác. Trong khi đó sự đánh giá của những người xung quanh chỉ dựa trên một giai đoạn và không quá khắt khe như chúng ta tự chỉ trích mình. Họ thường lấy ngay cảm xúc thất bại đó để bao trùm lên toàn bộ suy nghĩ, khiến họ hoàn toàn mất tự tin, lúc nào cũng mang cảm giác tự ti, như cả thế giới xung quanh luôn bàn luận và quan tâm đến thất bại và lỗi lầm của mình.
Họ đâm ra sợ hãi mọi chuyện và thu mình vào vỏ ốc, “thay hình đổi dạng” để tránh những tổn thương, thậm chí từ bỏ những ý định, ước mơ. Và họ phải mất thời gian rất lâu để nhận rõ bản chất vấn đề và trở về trạng thái bình thường.
Một số người có tư duy tích cực khi gặp phải thất bại thường chấp nhận là mình đã sai lầm ở một chỗ nào đó, phân tích ngay ngyên nhân và lường trước hậu quả có thể xảy ra để sẵn sàng đối mặt. Họ chọn lựa cho mình một cách nhìn tích cực cho thất bại đó và tiếp tục thực hiện những dự định, ước mơ với kinh nghiệm đã rút ra được. Họ tin rằng trong cuộc sống luôn có những thử thách, khó khăn và cả thất bại đang chờ đón họ nhưng họ không bao giờ gục ngã và không bao giờ từ bỏ ước mơ.
Thất bại không có nghĩa tôi là người thất bại
Nó có nghĩa là tôi chưa thành công.

Thất bại không có nghĩa là tôi không đạt được gì
Nó có nghĩa là tôi vừa học được điều gì đó.

Thất bại không nói tôi là một kẻ ngốc
Mà bảo rằng tôi có đủ lòng tin để thử những gì tôi chưa làm.

Thất bại cũng chẳng bảo tôi phải hổ thẹn
Mà nói rằng tôi đã dám để mình được thử thách.

Thất bại không có nghĩa là tôi đã bỏ phí đời tôi
Mà có nghĩa tôi có lí do để bắt đầu một cuộc hành trình mới.

Thất bại không có nghĩa là tôi không có được thứ tôi cần
Mà tôi có thứ khác, và phải đi theo một hướng khác.

Thất bại không bảo rằng tôi kém
Mà nói rằng tôi không hoàn hảo.

Thất bại không có nghĩa là tôi nên bỏ cuộc
Mà bảo tôi hãy cố hơn lên.

Thất bại không có nghĩa là tôi không làm được
Mà có nghĩa tôi cần luyện tập nhiều hơn.

Miễn là những người thân yêu luôn ở bên tôi...
Bởi thất bại còn cho tôi biết ai là người yêu thương tôi thật sự.

cuộc sống là một chuỗi những thử thách, khi ta vượt qua nó thì ta thành công và khi không vượt qua thì thất bại. Các bạn nghĩ sao về điều này ? Sự cố gắng, quyết tâm, nỗ lực là một đường thẳng dễ xác định thành công hay thất bại.
Có gì đâu nhỉ ? Tính ra từ bé đến gio` toi^ đa~ thất bại đến hàng tỷ hàng vạn lần không kể xiết.
Một đứa bé đang đến tuổi tập bò, tập đứng. Nhưng đứng rồi lại ngã, đó là thất bại và lần sau nó lại cố gắng, lần sau nữa... rồi cuối cùng nó cũng tự đứng lên bằng đôi bàn chân của mình.
Khi nó đi học, nó chểnh mảng và mang về diểm kém, đó cũng là thất bại. Hay nó thi vô cấp III, nó bị trượt - đó lại là một thất bại, rồi thi đại học cũng rớt nhưng nó vẫn cố thi lại và nó đỗ. Rồi nó đến tuổi biết yêu, nó bị "đá", đây cũng là 1 thất bại, rồi nó đi làm, rồi lập gia đình rồi thất bại vẫn đến với nó. Chẳng phải hữu duyên mà một đời người cũng phải gặp những chướng ngại, những khó khăn, những cản trở. Có câu nói mà tôi nhớ mãi "Không có cái gì đến dễ dàng, cái nào cũng có cái giá của nó". Cuộc sống đầy cám dỗ, đầy hiểm nguy và mưu mô, ta chẳng thể thoát được nó. Lúc này ta cần gì ? Ta cần có một ý chí sắt đá và một niềm tin. Có bao nhiêu trang nguyên nổi tiếng đã có hàng vạn thất bại rồi họ cũng có thành công. Có bao nhiêu vị bác học đã bỏ mạng và từ những cái thất bại của họ, người đi sau đã không vấp phải. Hay như ở VN ta, ông Trần Tế Xương phải thi 8 lần mới đỗ đó thôi.
Ta thất bại là do ta thiếu ý chí, người ta nói "thất bại là mẹ thành công" bởi từ thất bại người ta mới rút kinh nghiệm không vấp phải những sai lầm đó nữa và thành công. Một điều mà toi^ chỉ có thể nói, một ý chí vững vàng, một niềm tin mãnh liệt, một trái tim đầy nhiệt huyết, một trí óc tỉnh táo, bình tĩnh thì không có việc gì là không làm được.
Nếm trải cảm giác thất bại là một trải nghiệm thật tồi tệ, bạn sẽ không bao giờ muốn cái thứ trải nghiệm đó. Nhưng biết làm sao được, như học thuyết tiến hóa của Darwin vậy, cuộc sống luôn luôn là khó khăn, là đấu tranh sinh tồn, với đa số mọi người thì cuộc sống của họ là một chuỗi những thất bại nối tiếp nhau, và chỉ một số ít thành công. Tất nhiên con người trong xã hội hiện đại may mắn ở chỗ không phải cứ yếu đuối là sẽ bị đào thải thẳng thừng, bị hủy diệt một cách lạnh lùng như muôn loài khác trong thiên nhiên hoang dã. Nhưng hãy thử nhìn vào thể thao, môn quyền anh chẳng hạn, có bao nhiêu võ sĩ luôn luôn chiến thắng? Hoặc hãy nhìn vào thương trường, so sánh tỷ lệ các công ty làm ăn thành đạt với số còn lại phá sản hoặc tồn tại lay lắt. Chắc chắn tỉ lệ đó là rất thấp.



Với riêng tôi, những thất ba.i trong đường đời vẫn thật khó mà chấp nhận và chịu đựng nổi, vẫn thật kinh khủng, ngay cả khi tôi phải cám ơn nó đã khiến tôi mạnh mẽ vững vàng hơn, trưởng thành hơn, khiến tôi có những cơ hội khác, cơ hội để thay đổi cuộc đời mình, khiến tôi là tôi như bây giờ. Thời gian là không thể đảo ngược, tôi không mấy hối tiếc về những sai lầm của mình, tôi là một con người và chỉ có thể hành động như một con người, không hơn. Hiện tại là thứ duy nhất mà tôi có, và hành động trong hiện tại sẽ quyết định tương lai của tôi, vậy thôi. Cuộc đời là một trò chơi lớn, dám chơi ngay bây giờ thì mới có cơ hội chiến thắng trong tương lai.


Còn thất bại ư? Đó đã là chuyện ở sau lưng rồi.
 
P

phanhaiyen

Bạn viết hay lắm đó! Đúng vậy ,"thất bại là mẹ thành công" mà, "thua keo này ta bày keo khác" chứ! Đúng như tinh thần của bài "dậy mà đi" của Tố Hữu: "Dừng tiếc nữa can chi mà tiếc mãi - Ai chiến thắng mà không hề chiến bại - Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần". À mà mình cũng có mấy bài viết riêng nhưng chẳng biết "post" lên mạng kiểu gì, bạn nào biết thì chỉ cho mình với? Làm ơn nha!
 
C

candy20ck8

bạn cứ theo chủ đề mà post ở phần bài viết mới thôy ^^. đơn giản lắm. cố lên nke
 
Top Bottom