Tâm sự Mong muốn điểm thi xếp thứ 1 có phải quá sức với em không

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,597
361
Hải Phòng
....
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Em có nhóm bạn (4 đứa ) học chung với nhau từ hồi tiểu học đến giờ là gần hết năm lớp 10 nhưng mà chơi cùng chúng nó lắm lúc em lại thấy tủi thân vì trong 4 đứa thì lúc nào em cũng là đứa kém nhất , hầu như luon bị cno bỏ lại phía sau ( trong các kỳ thi ).Hồi c1 c2 thì chỉ thi hsg toán nhưng em không theo được bọn nó ( 2,3 lần 3 đứa kia dược thi thành phố mà mỗi mình em rớt vòng loại),lên c3 em rất muốn đuổi kịp cno (vì môn toán e hơi yếu còn lý hóa cũng tàm tạm) nhưng đến giờ gần hết năm lớp 10 mà qua 2 lần kscl 3 môn em cũng chỉ xếp thứ 5 với thứ 3 của khối( trường em không phải chuyên nên cũng không nhiều bạn xuất sắc ).Mấy hôm nữa là trường em thi kscl lần 3 rồi mà e rất muốn vượt bọn nó thì có hơi quá sức không ạ??
Nếu không thì em phải làm sao ?
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Em có nhóm bạn (4 đứa ) học chung với nhau từ hồi tiểu học đến giờ là gần hết năm lớp 10 nhưng mà chơi cùng chúng nó lắm lúc em lại thấy tủi thân vì trong 4 đứa thì lúc nào em cũng là đứa kém nhất , hầu như luon bị cno bỏ lại phía sau ( trong các kỳ thi ).Hồi c1 c2 thì chỉ thi hsg toán nhưng em không theo được bọn nó ( 2,3 lần 3 đứa kia dược thi thành phố mà mỗi mình em rớt vòng loại),lên c3 em rất muốn đuổi kịp cno (vì môn toán e hơi yếu còn lý hóa cũng tàm tạm) nhưng đến giờ gần hết năm lớp 10 mà qua 2 lần kscl 3 môn em cũng chỉ xếp thứ 5 với thứ 3 của khối( trường em không phải chuyên nên cũng không nhiều bạn xuất sắc ).Mấy hôm nữa là trường em thi kscl lần 3 rồi mà e rất muốn vượt bọn nó thì có hơi quá sức không ạ??
Nếu không thì em phải làm sao ?

Đặt vào hoàn cảnh như em thì việc em cảm thấy áp lực khi các bạn học tốt là điều hoàn toàn dễ hiểu, nhất là em lại chơi thân với các bạn rất lâu rồi nữa. Tuy nhiên với kết quả học tập như em bây giờ thì cũng là chấp nhận được vì em còn học tốt hơn rất nhiều bạn khác nữa. Học là cho bản thân mình, hãy hài lòng về những gì mình đã cố gắng và làm hết mình. Còn mình có tinh thần vươn lên là tốt nhưng em nên cân bằng cảm xúc để tránh việc áp lực quá xong có khi lại gây phản tác dụng vì em quá đề cao cuộc ganh đua này. Hãy học để chiến thắng chính bản thân mình em nhé đừng biến nó thành mục đích khác thì em sẽ cảm thấy thoải mái hơn, tập trung tốt hơn và kết quả sẽ khác. Cũng như khi em đã chiến thắng bản thân mình thì em sẽ cảm thấy tuyệt vời hơn là chiến thắng 1 ai khác.
Về khía cạnh khác, với 1 nhóm bạn cùng chơi nhiều màu sắc bổ sung cho nhau sẽ rất tuyệt, hơn là cả nhóm chơi với nhau chỉ vì cùng là những người top đầu về cùng 1 mảng. Các em nên cùng quan sát nhau và coi đó là động lực để cùng nhau có gắng thay vì biến hội bạn thân của mình thành chỗ để cho mỗi cá nhân khẳng định mình mới là nhất. Ngoài việc em cảm thấy thua kém các bạn mình về các cuộc thi học sinh giỏi ra thì có khi em lại đang sở hữu 1 thứ gì đó mà các bạn luôn muốn có được giống như em đó. Mỗi chúng ta đều là 1 cá thể độc lập và có những thứ đặc biệt riêng mà không ai giống ai. Khi các em chơi được với nhau lâu như vậy thì chị nghĩ các bạn em cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều đâu chỉ đơn thuần là chơi với nhau chân thành vậy là đủ. Chỉ mong các em luôn giữ cho mình tình bạn đẹp cùng kỷ niệm tuổi học trò đáng quý.
 

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,597
361
Hải Phòng
....
Đặt vào hoàn cảnh như em thì việc em cảm thấy áp lực khi các bạn học tốt là điều hoàn toàn dễ hiểu, nhất là em lại chơi thân với các bạn rất lâu rồi nữa. Tuy nhiên với kết quả học tập như em bây giờ thì cũng là chấp nhận được vì em còn học tốt hơn rất nhiều bạn khác nữa. Học là cho bản thân mình, hãy hài lòng về những gì mình đã cố gắng và làm hết mình. Còn mình có tinh thần vươn lên là tốt nhưng em nên cân bằng cảm xúc để tránh việc áp lực quá xong có khi lại gây phản tác dụng vì em quá đề cao cuộc ganh đua này. Hãy học để chiến thắng chính bản thân mình em nhé đừng biến nó thành mục đích khác thì em sẽ cảm thấy thoải mái hơn, tập trung tốt hơn và kết quả sẽ khác. Cũng như khi em đã chiến thắng bản thân mình thì em sẽ cảm thấy tuyệt vời hơn là chiến thắng 1 ai khác.
Về khía cạnh khác, với 1 nhóm bạn cùng chơi nhiều màu sắc bổ sung cho nhau sẽ rất tuyệt, hơn là cả nhóm chơi với nhau chỉ vì cùng là những người top đầu về cùng 1 mảng. Các em nên cùng quan sát nhau và coi đó là động lực để cùng nhau có gắng thay vì biến hội bạn thân của mình thành chỗ để cho mỗi cá nhân khẳng định mình mới là nhất. Ngoài việc em cảm thấy thua kém các bạn mình về các cuộc thi học sinh giỏi ra thì có khi em lại đang sở hữu 1 thứ gì đó mà các bạn luôn muốn có được giống như em đó. Mỗi chúng ta đều là 1 cá thể độc lập và có những thứ đặc biệt riêng mà không ai giống ai. Khi các em chơi được với nhau lâu như vậy thì chị nghĩ các bạn em cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều đâu chỉ đơn thuần là chơi với nhau chân thành vậy là đủ. Chỉ mong các em luôn giữ cho mình tình bạn đẹp cùng kỷ niệm tuổi học trò đáng quý.
vâng e cảm ơn chị nhìu
 
Top Bottom