

[Chuyện học đường] "Mong muốn của những con người ngoài luồng lớp học "
1. Là những lần ước ao muốn được 1 đó chạm vào mái tóc của mình và khen nó đep, mượt hoặc thắt tóc cho mình
2. Là những lần muốn tan học có thể cùng đi ăn vặt rồi tám chuyện các kiểu cùng nhau
3. Là được ai đó ghé qua nhà chở đi học giùm hoặc ra về có bạn đi cùng nói chuyện
4. Là những khi ghen tỵ vì thấy xung quanh mình ai cũng có cặp, đi đâu cũng có đôi còn mình thì lẻ loi
5. Là những khi thi xong ra khỏi lớp không có lấy một người bạn để trao đổi về bài vừa thi : khó hay dễ , sai đúng chỗ nào
6. Là muốn có ai đó để hỏi điểm mình sau mỗi bài kiểm tra, an ủi cổ vũ mình khi buồn, hạnh phúc khi mình vui , đứng ra bảo vệ mình , lắng nghe những câu chuyện thầm kín của tuổi teen
7. Là có cô bạn thân để nhắn tin hỏi bài, nhờ chụp bài, viết đơn xin nghỉ phép ,.. vân vân và mây mây
8. Là được một người/ hội anh/ chị em rủ đi chơi đâu đó, dù mệt dù xa nhưng thật sự rất vui
9. Là có một người để rủ đi căn tin, mua sách chung ,đi xem điểm thậm chí đi vệ sinh chung
10. Là có hội chị em bạn dì cùng là fan của idol Kpop, truyện tranh ,.. để quẩy, bàn tán , cày view khi ra mv,..
11.Là trong điện thoại chứa vô vàn ảnh dìm của nhỏ bạn thân, ảnh chụp seo phì của 2 đứa khi đi ăn, đi biển,.. Ngày lễ tốt nghiệp thì kí lên áo rồi chụp cùng nhau mấy tấm lầy lội rồi cùng ôm nhau khóc nức nở
12. Là nhiều khi thấy mình có vẻ giống trẻ nhỏ vậy, khát khao đến nỗi mà "phải" tự tạo ra tưởng tượng một người bạn, một người bạn "thật sự" của chính mình dù chỉ là trong tưởng tượng nhưng nó có thể giúp tôi đỡ cô đơn một phần nào so với thực tế cô đơn, buồn bã

1. Là những lần ước ao muốn được 1 đó chạm vào mái tóc của mình và khen nó đep, mượt hoặc thắt tóc cho mình
2. Là những lần muốn tan học có thể cùng đi ăn vặt rồi tám chuyện các kiểu cùng nhau
3. Là được ai đó ghé qua nhà chở đi học giùm hoặc ra về có bạn đi cùng nói chuyện
4. Là những khi ghen tỵ vì thấy xung quanh mình ai cũng có cặp, đi đâu cũng có đôi còn mình thì lẻ loi
5. Là những khi thi xong ra khỏi lớp không có lấy một người bạn để trao đổi về bài vừa thi : khó hay dễ , sai đúng chỗ nào
6. Là muốn có ai đó để hỏi điểm mình sau mỗi bài kiểm tra, an ủi cổ vũ mình khi buồn, hạnh phúc khi mình vui , đứng ra bảo vệ mình , lắng nghe những câu chuyện thầm kín của tuổi teen
7. Là có cô bạn thân để nhắn tin hỏi bài, nhờ chụp bài, viết đơn xin nghỉ phép ,.. vân vân và mây mây
8. Là được một người/ hội anh/ chị em rủ đi chơi đâu đó, dù mệt dù xa nhưng thật sự rất vui
9. Là có một người để rủ đi căn tin, mua sách chung ,đi xem điểm thậm chí đi vệ sinh chung
10. Là có hội chị em bạn dì cùng là fan của idol Kpop, truyện tranh ,.. để quẩy, bàn tán , cày view khi ra mv,..
11.Là trong điện thoại chứa vô vàn ảnh dìm của nhỏ bạn thân, ảnh chụp seo phì của 2 đứa khi đi ăn, đi biển,.. Ngày lễ tốt nghiệp thì kí lên áo rồi chụp cùng nhau mấy tấm lầy lội rồi cùng ôm nhau khóc nức nở
12. Là nhiều khi thấy mình có vẻ giống trẻ nhỏ vậy, khát khao đến nỗi mà "phải" tự tạo ra tưởng tượng một người bạn, một người bạn "thật sự" của chính mình dù chỉ là trong tưởng tượng nhưng nó có thể giúp tôi đỡ cô đơn một phần nào so với thực tế cô đơn, buồn bã
* Xin chào mn , đây là bài viết thứ 2 của mình về góc khuất học đường và có đăng lên trang page : Lắng Confession , mong mn sẽ ủng hộ và cho mình xin nhận xét ạ.Mình cảm ơn
Last edited: