G
gameshow


Tiêu chí các Mem được bầu chọn :
*** Phiếu bầu của Khán giả hợp lệ và được tính điểm khi :
- Thành viên tham gia diễn đàn trước ngày 1/1/2011
- Có số bài viết >150.
- Các trường hợp lập nick mới để tự vote, hay các thành viên biết nhưng cố tình làm sai sẽ bị ban nick. ***
Bầu chọn theo 2 cák :
- Thank bài viết này
- Cho điểm bài viết. Yêu cầu ghi rõ :
+ Điểm đơn đăng kí : < Tối đa 2 điểm >
+ Điểm Bản giới thiệu : < Tối đa 3 điểm >
+ Điểm Bài trả lời : < Tối đa 5 điểm >
=> Tổng điểm :
------------------
Thí sinh Miss
Đơn đăng kí :
Tên 4rum :caybutthanki
- Tên thật : Nguyễn Quỳnh Trâm
- Ngày, tháng, năm sinh : 28/1/1997
- Nick Y!M : meocon_lovely_astronomy
- Thành tích bản thân : giỏi hơn người khác ở cái im lặng, ít nói.
8 năm liền là học sinh giỏi, nhất khối 4 năm liền.
giỏi nhất tiếng anh, hoá.
- Địa chỉ :Đồng Nai
- Lí do tham gia cuộc thi : thử tài
- Ảnh : ( Tối thiểu 3 cái, tối đa 5 cái ) :xinh
![]()
![]()
![]()
![]()
Bài tự giới thiệu :
tên là Nguyễn Quỳnh Trâm, hiện là học sinh lớp 8 trường THCS Quang Trung, Thống Nhất-Đồng Nai. sở trường là môn tiếng anh, văn học và hoá học. sở thích là nghe nhạc, đọc sách và tán gãu với bạn bè. ước mơ của em là trở thành nhà thiên văn học. 4rum của em là caybuttanki, em chọn tên này vì em một phần em thích văn và em mong sẽ có 1 cây bút thần kỳ giống Mã Lương để viết lên những tác phẩm hay cho mọi người.
Bài trả lời :
bài 1: bạn có ấn tượng gì về từ "chơi vơi". hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng 1 đoạn văn.
Chơi vơi có lẽ là một từ không quá xa lạ đối với chúng ta. "Chơi vơi" hay trơ trọi, hay cô đơn.có thể ví "chơi vơi" như con thuyền nắm cô đơn giữa biển cả, như mặt trăng chơi vơi trên nền trời không may gợn, như cảm giác lạc lõng của một con người. chơi vơi ôi chơi vơi nó khiến tôi phải tự hỏi, có khi nào chơi vơi được ví như số phận người tù cách mạng xưa, họ chẳng khác nào bị lạc vào mê cung của nhà tù, xung quanh chỉ toàn roi song, hổ cọp,...càng ngẫm nghĩ tôi càng cảm nhận được rằng chính từ sự chơi vơi, chơi vơi của sự cô đơn tủi nhục của những con người vĩ đại đi trước nên tôi mới cảm nhận được sự hạnh phúc quý giá biết nhường nào.
bài 2:qua bức ảnh em đưa ra slogan:
- Nếu bạn cảm thấy thiếu tự tin hay muốn thể hiện mình như một Miss hay Mr thực thụ, hãy đến với Miss & Mr học mãi để cùng trải nghiệm
bài 3: có ý kiến rằng" học mãi là diễn đàn học tập nên sự có mặt của khu vự ngoại khoá là không cần thiết" bạn có suy nghĩ gì về vi6ẹc này?
Học luôn đi đôi với hành, câu nói này đã trở thành một cách học rất hiệu quả đối với mọi người.Cụ thể như môn Hoá học lý thuyết thôi là chưa đủ, chúng ta cần phải tự quan sát làm thí nghiệm thì mới hiểu bài hay học một bài hát không chỉ nên nghe mà còn nên tự hát, lúc đó bạn mới có cảm nhậnn thật sự về âm điệu và ý nghĩa của bài.những câu thơ hay câu đối xưa được người đời xem là rất công phu là do đâu???????? do cảm hứng mà cảm hứng từ đâu? từ những gì họ quan sát, họ cảm nhận họ chứng kiến. Như vậy "học mãi" tuy llà diễn đàn học tập nhưng sự có mặt của "khu ngoại khoá" là rất quan trọng. các khu ngoại khoá không những là nơi để ta giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tạo cho ta cơ hội thể hiện mình như thu âm bài hát hay bình luận một thứ gì đó, nó cũng là nơi thực tập cho ta sau những bài học và giảm bớt đi sự căng thẳng trong quá trình học tập của các bạn.Học ngoại khoá thực sự cũng là một cách học, chắc chắn rằng ý thức các bạn sẽ được nâng cao và rồi các bạn sẽ thay đổi quan điểm ngay về việc khu vực ngoại khoá là không cần thiết.