[Miss 03] Thuhien_31031999

Status
Không mở trả lời sau này.
G

gameshow

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tiêu chí các Mem được bầu chọn :

*** Phiếu bầu của Khán giả hợp lệ và được tính điểm khi :
- Thành viên tham gia diễn đàn trước ngày 1/1/2011
- Có số bài viết >150.
- Các trường hợp lập nick mới để tự vote, hay các thành viên biết nhưng cố tình làm sai sẽ bị ban nick. ***

Bầu chọn theo 2 cák :

- Thank bài viết này
- Cho điểm bài viết. Yêu cầu ghi rõ :
+ Điểm đơn đăng kí : < Tối đa 2 điểm >
+ Điểm Bản giới thiệu : < Tối đa 3 điểm >
+ Điểm Bài trả lời : < Tối đa 5 điểm >
=> Tổng điểm :


------------------

Thí sinh Miss

Đơn đăng kí :
- Tên 4rum : thuhien_31031999
- Tên thật : Nguyễn Thị Thu Hiền
- Ngày, tháng, năm sinh : 31 - 3 - 1999
- Nick Y!M : thuhien_31031999
- Thành tích bản thân :
+ giải khuyến khích TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI quốc gia
+ giải lãnh đạo trẻ tương lai tỉnh Hải Dương
+ là đại biểu tham dự đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hải Dương
+ nhiều năm liền là HSG, cháu ngoan Bác Hồ
+ 2 nhì viết chữ đẹp cấp tỉnh
+ giải nhì thi HSG cấp tỉnh
+ 2 nhì viết chữ đẹp cấp huyện
+ giải nhì HSG cấp huyện
+ 1 nhì, 3 nhất viết chữ đẹp cấp trường
+ giải nhất thi HSG cấp trường
- Địa chỉ : Kinh Môn - Hải Dương
- Lí do tham gia cuộc thi : muốn thể hiện tài năng
- Ảnh :

20101223060633383.jpg


20110222105729127.jpg


20101223060620678.jpg

Bài tự giới thiệu :

Bài trả lời :
Câu 1: CHƠI VƠI
Ai mà chẳng có lúc cảm giác như CHƠI VƠI . Vậy chơi là gì? Đây là 1 số cảm nhận của mìn về CHƠI VƠI.
Có thể CHƠI VƠI là 1 cảm giác như mơ hồ , như hụt hẫng , như buồn buồn mà không hiểu vì sao....
Nhưng CHƠI VƠI lcũng có thể là cái cảm giác như mình vừa mất đi cái gì đó , mọi việc vượt quá khả năng kiểm soát , dự đoán của mình làm tâm hồn mình hụt hẫn hoặc niềm vui sướng bất ngờ ập đến cảm giác lân lân khó tả vậy ….Hay CHƠI VƠI là cái cảm giác trống trải , lâng lâng ,không có điểm dừng ,có chút nao nao......... Nhưng CHƠI VƠI cũng có thể là cảm giác như mình vừa mất đi cái gì đó , mọi việc vượt quá khả năng kiểm soát , dự đoán của mình làm tâm hồn mình hụt hẫn hoặc niềm vui sướng bất ngờ ập đến cảm giác lân lân khó tả
Dù ji đi chăng nữa cảm giác của con người làm sao tả được nhưng trong cuộc đời mỗi con người đều từng trải qua hầu hết tất cả cảm giác.



câu 2



HOCMAI's next top model




câu 3:
Để trả lời câu hỏi này, trước tiên, chúng ta hãy thử nghĩ xem:'' Nếu chúng ta cứ học, học và học” thì liệu sẽ ra sao? Chắc chắn là sẽ phát điên rồi!!!!!!
Vậy nên khu vực Ngoại khóa sinh ra để làm ji? Nó sinh ra để chúng ta vui chơi, trò chuyện sau khi đã học tập chăm chỉ. Nhờ đó, kết quả học tập của chúng ta khá hơn nhiều. Đâu phải cứ học học và học là giỏi, phải biết sắp xếp thời gian vui chơi chứ. Nhưng khu vực Ngoại khóa sinh ra còn để ta trao đổi các vấn đề về máy tính, giúp ta giỏi tin học hơn!
Các bạn thấy đúng ko? Ủng hộ mình nha!!!!!
Hãy bình chọn cho mình!!!!!!!!!!!
 
Last edited by a moderator:
M

miss_kool

Cho điểm bài viết. Yêu cầu ghi rõ :
+ Điểm đơn đăng kí : < Tối đa 2 điểm >2
+ Điểm Bản giới thiệu : < Tối đa 3 điểm > chưa thây đâu :(
+ Điểm Bài trả lời : < Tối đa 5 điểm >5
=> Tổng điểm :7
 
I

iloveyou247_tintin

+ Điểm đơn đăng kí : < Tối đa 2 điểm > 2
+ Điểm Bản giới thiệu : < Tối đa 3 điểm > 3
+ Điểm Bài trả lời : < Tối đa 5 điểm > 3.5
=> Tổng điểm :8.5
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom