

Tại sao có những người bước chân vào cuộc sống của mình, thoáng chốc rời bỏ mình, rồi đến khi mình đã quên được họ, thì họ lại muốn quay lại ?
Ohh, trường hợp này mình nghĩ khá nhiều người như giới trẻ chúng ta bị rồi đấy. Và mình cũng vậy thôi, lúc đó mình chọn cách dứt khoát. Nếu họ đã chọn từ bỏ mình một lần rồi cũng có thể có lần thứ hai thôi. Vì vậy, mình khuyên bạn nên nói thẳng với người đó, chấm dứt đi, hãy suy nghĩ tới lúc người ấy rời bỏ bạn lần nữa thì sẽ ra sao…Tại sao có những người bước chân vào cuộc sống của mình, thoáng chốc rời bỏ mình, rồi đến khi mình đã quên được họ, thì họ lại muốn quay lại ?
anh thấy bé nói cũng đúng còn anh thì không nói mà rời đi thôi khi người ta quay lại thì mình chỉ có thể xem họ là người từng quen biết thôi rồi dứt khoát mà buôngOhh, trường hợp này mình nghĩ khá nhiều người như giới trẻ chúng ta bị rồi đấy. Và mình cũng vậy thôi, lúc đó mình chọn cách dứt khoát. Nếu họ đã chọn từ bỏ mình một lần rồi cũng có thể có lần thứ hai thôi. Vì vậy, mình khuyên bạn nên nói thẳng với người đó, chấm dứt đi, hãy suy nghĩ tới lúc người ấy rời bỏ bạn lần nữa thì sẽ ra sao…
Nếu e còn cảm thấy rung động, bỏ lỡ người ta lần nữa mình sẽ hối hận hết đời thì có thể suy nghĩ quay lại. Còn k thì coi đó là người từng quen, lướt qua có thể mỉm cười chào hỏi, làm bạn nhưng k để tiến xa hơn tình bạn. Cuộc đời chúng ta sẽ có rất nhiều người đến rồi lại đi(có thể chỉ là quen biết, là bạn hay là ny). Có lẽ do số phận sắp đặt họ chỉ đến để đồng hành cùng mình trong 1 chặng đường ngắn nào đó thôi, hết nhiệm vụ họ lại rời đi làm nhiệm vụ khác mà họ phải làm, tìm người họ thực sự muốn gắn kết. Có người rời đi tìm được bến đỗ phù hợp cho mình, có người lại k thì người đó lại quay trở lại bến ban đầu để k bỏ lỡ hành trình của mình. Dù có chọn lựa ai, lựa chọn ntn thì e cũng k được để bản thân phải chịu tổn thương là được. Cảm thấy k ổn thì nên rứt khoát rời bỏ. Tình yêu có thể có tình thương nhưng nó k bao gồm sự thương hại. Chúng ta đến với nhau để trao và nhận sự yêu thương, để được hạnh phúc chứ k phải để ta phải chịu buồn tủi, tổn thương.Tại sao có những người bước chân vào cuộc sống của mình, thoáng chốc rời bỏ mình, rồi đến khi mình đã quên được họ, thì họ lại muốn quay lại ?
Chuyện tình cảm mà, lý trí thì bảo ko đc, nma con tim thì vẫn muốn quay lại. Thử nhìn lại quá khứ và xem biểu hiện ở hiện tại để quyết định!Tại sao có những người bước chân vào cuộc sống của mình, thoáng chốc rời bỏ mình, rồi đến khi mình đã quên được họ, thì họ lại muốn quay lại ?
họ đến để bổ sung vitamin cho bạn sáng mắt ra đóTại sao có những người bước chân vào cuộc sống của mình, thoáng chốc rời bỏ mình, rồi đến khi mình đã quên được họ, thì họ lại muốn quay lại ?
Có những người thường sợ bản thân mình buồn nên luôn mong người kia đừng hạnh phúc.Tại sao có những người bước chân vào cuộc sống của mình, thoáng chốc rời bỏ mình, rồi đến khi mình đã quên được họ, thì họ lại muốn quay lại ?