Tâm sự Mình muốn nghỉ học thêm

smile smile

Học sinh
Thành viên
1 Tháng tám 2020
3
15
21
17
Bắc Ninh
THCS VK
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào mọi người, chuyện là mình năm nay lớp 9 và có đang đi học thêm hóa một cô trường khác gần nhà mình (do trường mình xa nhà và các thầy cô trong trường cũng dạy ở xa và dạy vào buổi tối nên mình bị hạn chế điều đi lại). Mình học cũng được gần 1 năm rồi và hiện là nghỉ hè nhưng cô vẫn dạy để giảng trước kiến thức lớp 9. Vâng, mình thấy việc học thêm và học trước cũng tốt thôi nhưng vấn đề là sau một năm học thì mình thật sự không thấy có hiệu quả. Chưa bàn đến cách dạy của cô, mình xin nói về môi trường lớp học ở đó trước. Môi trường thật sự độc hại lắm luôn ấy (mình biết là dùng từ "độc hại" cho một lớp học thì hơi quá nhưng mình nghĩ trong trường hợp này thì nó là từ hợp lý nhất).
Vì cô dạy trường khác nên các bạn học cùng mình trong nhóm ấy cũng là trường khác luôn và ý nói thật thì ý thức của các bạn ấy rất tệ. Dù cô giáo ở ngay trong lớp thì các bạn vẫn nói chuyện rất nhiều, thậm chí là cả lúc cô đang cho đề bài, giảng bài hay chữa đề, các bạn ấy đều không tập trung. Và điều thật sự khiến mình thấy độc hại là các bạn ấy thản hiên văng tục ngay trước mặt cô những từ như kiểu c**, v** l** (các bạn ấy nói hẳn chứ không nói tắt kiểu vl đâu, như thể các bạn tưởng thế là ngầu ấy ạ) và hơn thế nữa, dù là học nhưng các bạn dành tâm trí cho việc yêu đương nhiều hơn, lúc nào cũng kể người yêu t thế này, người yêu t thế kia (dù mới 14 tuổi và đặc biệt là nhiều bạn còn không biết mặt mũi người yêu ra sao, kêu là quen qua mạng,...). Những điều đó làm cho mình không thể học được và thấy mệt mỏi. Nhưng vấn đề là cô giáo mình cũng không quá nghiêm, cô chỉ nhắc nhở nhẹ rồi thôi, (kiểu cô dạy các bạn ấy trên trường và các bạn ấy vẫn thế, nhắc mãi không nghe nên cô nản và bất lực luôn ấy), thậm chí có lúc cô còn chẳng buồn để ý, cô cứ dạy và các bạn cứ nói (như thể cô dạy việc cô còn các bạn đến để cho đủ số lượng).
Tiếp theo là về cách dạy học của cô, nói thật là mình không hiểu, không ngấm được gì cả. Mình thấy cô dạy khá trừu tượng và khó hiểu. Đặc biệt là trong hoàn cảnh dịch bệnh bây giờ khó khăn, công việc của bố mẹ mình gặp nhiều vấn đề thì việc đi học ở một nơi không đem lại hiệu quả thực sự là tốn kém đối với mình và gia đình.
Nói chung là gần đây khi suy xét lại một chút, mình quyết định sẽ xin nghỉ học và vào trong năm sẽ xin học thêm cô trường mình (mình đã tìm cách khắc phục vấn đề đi lại). Mình đã bàn với bố mẹ và bố mẹ đã đồng ý rồi. Nhưng tính mình là một đứa suy nghĩ nhiều (vì việc này mà mình đã suy nghĩ suốt cả tuần này đến nỗi stress luôn ấy TT.TT), mình sợ xin nghỉ thì sẽ gây mất lòng cô (dù nghỉ thì mình hầu như không gặp cô nữa vì khác trường) và mình không biết là nên mở lời xin nghỉ ra sao, xin nghỉ luôn ấy chứ không phải nghỉ 1 2 buổi. Mình không thể lấy lý do là bận hay vướng lịch trường vì bọn mình chưa đi học lại, mình cũng khong thể nói thẳng với cô là cô dạy không hiệu quả. Mình bảo mẹ thì mẹ bảo là nhờ cô tính nốt số buổi học đi học nộp tiền bảo với cô đại loại là em gửi cô tiền học thêm ạ, nốt buổi hôm nay em xin phép cô cho em nghỉ luôn. Kiểu vậy mà mình vẫn hơi đắn đo vì xin nghỉ mà chẳng nói rõ lý do thì có hơi kỳ. Nên mình muốn hỏi mỏi người là liệu có cách nào mở lời xin nghỉ học thêm luôn không, mình nên nói sao với cô?? Các bạn cho mình lời khuyên với ạ! Mình cảm ơn rất nhiều!
P/s: Mình thật sự cảm ơn vì mọi người đã kiên nhẫn đọc chia sẻ của mình, và thật sự xin lỗi các bạn nếu mình viết dài dòng và lủng củng quá T.T
 
Last edited:

Empe_Tchanz

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2017
651
654
156
Thái Bình
Chào mọi người, chuyện là mình năm nay lớp 9 và có đang đi học thêm hóa một cô trường khác gần nhà mình (do trường mình xa nhà và các thầy cô trong trường cũng dạy ở xa và dạy vào buổi tối nên mình bị hạn chế điều đi lại). Mình học cũng được gần 1 năm rồi và hiện là nghỉ hè nhưng cô vẫn dạy để giảng trước kiến thức lớp 9. Vâng, mình thấy việc học thêm và học trước cũng tốt thôi nhưng vấn đề là sau một năm học thì mình thật sự không thấy có hiệu quả. Chưa bàn đến cách dạy của cô, mình xin nói về môi trường lớp học ở đó trước. Môi trường thật sự độc hại lắm luôn ấy (mình biết là dùng từ "độc hại" cho một lớp học thì hơi quá nhưng mình nghĩ trong trường hợp này thì nó là từ hợp lý nhất).
Vì cô dạy trường khác nên các bạn học cùng mình trong nhóm ấy cũng là trường khác luôn và ý nói thật thì ý thức của các bạn ấy rất tệ. Dù cô giáo ở ngay trong lớp thì các bạn vẫn nói chuyện rất nhiều, thậm chí là cả lúc cô đang cho đề bài, giảng bài hay chữa đề, các bạn ấy đều không tập trung. Và điều thật sự khiến mình thấy độc hại là các bạn ấy thản hiên văng tục ngay trước mặt cô những từ như kiểu c**, v** l** (các bạn ấy nói hẳn chứ không nói tắt kiểu vl đâu, như thể các bạn tưởng thế là ngầu ấy ạ) và hơn thế nữa, dù là học nhưng các bạn dành tâm trí cho việc yêu đương nhiều hơn, lúc nào cũng kể người yêu t thế này, người yêu t thế kia (dù mới 14 tuổi và đặc biệt là nhiều bạn còn không biết mặt mũi người yêu ra sao, kêu là quen qua mạng,...). Những điều đó làm cho mình không thể học được và thấy mệt mỏi. Nhưng vấn đề là cô giáo mình cũng không quá nghiêm, cô chỉ nhắc nhở nhẹ rồi thôi, (kiểu cô dạy các bạn ấy trên trường và các bạn ấy vẫn thế, nhắc mãi không nghe nên cô nản và bất lực luôn ấy), thậm chí có lúc cô còn chẳng buồn để ý, cô cứ dạy và các bạn cứ nói (như thể cô dạy việc cô còn các bạn đến để cho đủ số lượng).
Tiếp theo là về cách dạy học của cô, nói thật là mình không hiểu, không ngấm được gì cả. Mình thấy cô dạy khá trừu tượng và khó hiểu. Đặc biệt là trong hoàn cảnh dịch bệnh bây giờ khó khăn, công việc của bố mẹ mình gặp nhiều vấn đề thì việc đi học ở một nơi không đem lại hiệu quả thực sự là tốn kém đối với mình và gia đình.
Nói chung là gần đây khi suy xét lại một chút, mình quyết định sẽ xin nghỉ học và vào trong năm sẽ xin học thêm cô trường mình (mình đã tìm cách khắc phục vấn đề đi lại). Mình đã bàn với bố mẹ và bố mẹ đã đồng ý rồi. Nhưng tính mình là một đứa suy nghĩ nhiều (vì việc này mà mình đã suy nghĩ suốt cả tuần này đến nỗi stress luôn ấy TT.TT), mình sợ xin nghỉ thì sẽ gây mất lòng cô (dù nghỉ thì mình hầu như không gặp cô nữa vì khác trường) và mình không biết là nên mở lời xin nghỉ ra sao, xin nghỉ luôn ấy chứ không phải nghỉ 1 2 buổi. Mình không thể lấy lý do là bận hay vướng lịch trường vì bọn mình chưa đi học lại, mình cũng khong thể nói thẳng với cô là cô dạy không hiệu quả. Mình bảo mẹ thì mẹ bảo là nhờ cô tính nốt số buổi học đi học nộp tiền bảo với cô đại loại là em gửi cô tiền học thêm ạ, nốt buổi hôm nay em xin phép cô cho em nghỉ luôn. Kiểu vậy mà mình vẫn hơi đắn đo vì xin nghỉ mà chẳng nói rõ lý do thì có hơi kỳ. Nên mình muốn hỏi mỏi người là liệu có cách nào mở lời xin nghỉ học thêm luôn không, mình nên nói sao với cô?? Các bạn cho mình lời khuyên với ạ! Mình cảm ơn rất nhiều!
P/s: Mình thật sự cảm ơn vì mọi người đã kiên nhẫn đọc chia sẻ của mình, và thật sự xin lỗi các bạn nếu mình viết dài dòng và lủng củng quá T.T

Bạn xin nghỉ vì lí do môi trường học tập ấy. Kiểu các bạn học không chú ý, khá mất trật tự làm ảnh hưởng đến chất lượng giờ học. Thêm cả vào vì dịch nên kinh tế nhà em cũng có chút khó khăn mong cô thông cảm thôi.
 
  • Like
Reactions: smile smile

cool boy

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng ba 2019
352
645
96
Hưng Yên
QQ
Chào mọi người, chuyện là mình năm nay lớp 9 và có đang đi học thêm hóa một cô trường khác gần nhà mình (do trường mình xa nhà và các thầy cô trong trường cũng dạy ở xa và dạy vào buổi tối nên mình bị hạn chế điều đi lại). Mình học cũng được gần 1 năm rồi và hiện là nghỉ hè nhưng cô vẫn dạy để giảng trước kiến thức lớp 9. Vâng, mình thấy việc học thêm và học trước cũng tốt thôi nhưng vấn đề là sau một năm học thì mình thật sự không thấy có hiệu quả. Chưa bàn đến cách dạy của cô, mình xin nói về môi trường lớp học ở đó trước. Môi trường thật sự độc hại lắm luôn ấy (mình biết là dùng từ "độc hại" cho một lớp học thì hơi quá nhưng mình nghĩ trong trường hợp này thì nó là từ hợp lý nhất).
Vì cô dạy trường khác nên các bạn học cùng mình trong nhóm ấy cũng là trường khác luôn và ý nói thật thì ý thức của các bạn ấy rất tệ. Dù cô giáo ở ngay trong lớp thì các bạn vẫn nói chuyện rất nhiều, thậm chí là cả lúc cô đang cho đề bài, giảng bài hay chữa đề, các bạn ấy đều không tập trung. Và điều thật sự khiến mình thấy độc hại là các bạn ấy thản hiên văng tục ngay trước mặt cô những từ như kiểu c**, v** l** (các bạn ấy nói hẳn chứ không nói tắt kiểu vl đâu, như thể các bạn tưởng thế là ngầu ấy ạ) và hơn thế nữa, dù là học nhưng các bạn dành tâm trí cho việc yêu đương nhiều hơn, lúc nào cũng kể người yêu t thế này, người yêu t thế kia (dù mới 14 tuổi và đặc biệt là nhiều bạn còn không biết mặt mũi người yêu ra sao, kêu là quen qua mạng,...). Những điều đó làm cho mình không thể học được và thấy mệt mỏi. Nhưng vấn đề là cô giáo mình cũng không quá nghiêm, cô chỉ nhắc nhở nhẹ rồi thôi, (kiểu cô dạy các bạn ấy trên trường và các bạn ấy vẫn thế, nhắc mãi không nghe nên cô nản và bất lực luôn ấy), thậm chí có lúc cô còn chẳng buồn để ý, cô cứ dạy và các bạn cứ nói (như thể cô dạy việc cô còn các bạn đến để cho đủ số lượng).
Tiếp theo là về cách dạy học của cô, nói thật là mình không hiểu, không ngấm được gì cả. Mình thấy cô dạy khá trừu tượng và khó hiểu. Đặc biệt là trong hoàn cảnh dịch bệnh bây giờ khó khăn, công việc của bố mẹ mình gặp nhiều vấn đề thì việc đi học ở một nơi không đem lại hiệu quả thực sự là tốn kém đối với mình và gia đình.
Nói chung là gần đây khi suy xét lại một chút, mình quyết định sẽ xin nghỉ học và vào trong năm sẽ xin học thêm cô trường mình (mình đã tìm cách khắc phục vấn đề đi lại). Mình đã bàn với bố mẹ và bố mẹ đã đồng ý rồi. Nhưng tính mình là một đứa suy nghĩ nhiều (vì việc này mà mình đã suy nghĩ suốt cả tuần này đến nỗi stress luôn ấy TT.TT), mình sợ xin nghỉ thì sẽ gây mất lòng cô (dù nghỉ thì mình hầu như không gặp cô nữa vì khác trường) và mình không biết là nên mở lời xin nghỉ ra sao, xin nghỉ luôn ấy chứ không phải nghỉ 1 2 buổi. Mình không thể lấy lý do là bận hay vướng lịch trường vì bọn mình chưa đi học lại, mình cũng khong thể nói thẳng với cô là cô dạy không hiệu quả. Mình bảo mẹ thì mẹ bảo là nhờ cô tính nốt số buổi học đi học nộp tiền bảo với cô đại loại là em gửi cô tiền học thêm ạ, nốt buổi hôm nay em xin phép cô cho em nghỉ luôn. Kiểu vậy mà mình vẫn hơi đắn đo vì xin nghỉ mà chẳng nói rõ lý do thì có hơi kỳ. Nên mình muốn hỏi mỏi người là liệu có cách nào mở lời xin nghỉ học thêm luôn không, mình nên nói sao với cô?? Các bạn cho mình lời khuyên với ạ! Mình cảm ơn rất nhiều!
P/s: Mình thật sự cảm ơn vì mọi người đã kiên nhẫn đọc chia sẻ của mình, và thật sự xin lỗi các bạn nếu mình viết dài dòng và lủng củng quá T.T
mình cũng từng gặp phải trường hợp giống bạn , mình cũng đã xin nghỉ
mình thì cũng k dám nói trực tiếp với cô , nên mình nói với 1 bạn trưởng nhóm trong lớp , nhờ bạn ấy xin hộ
bạn bè thì dễ nói chuyện hơn ( cách này thì mình thấy khá ổn , bởi cũng không làm cả 2 khó xử )
hoặc nếu bạn muốn nói với cô thì mình nghĩ là nên chọn thời điểm cuối buổi , khi cac bạn ra về hết thì nên trao đổi trực tiếp với cô sẽ dễ dàng hơn
còn về việc sợ làm mất lòng cô thì mình nghĩ nếu chia sẻ thẳng thắn nói rõ quan điểm cô cũng thông cảm cho thôi
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,828
929
Đắk Lắk
Chào mọi người, chuyện là mình năm nay lớp 9 và có đang đi học thêm hóa một cô trường khác gần nhà mình (do trường mình xa nhà và các thầy cô trong trường cũng dạy ở xa và dạy vào buổi tối nên mình bị hạn chế điều đi lại). Mình học cũng được gần 1 năm rồi và hiện là nghỉ hè nhưng cô vẫn dạy để giảng trước kiến thức lớp 9. Vâng, mình thấy việc học thêm và học trước cũng tốt thôi nhưng vấn đề là sau một năm học thì mình thật sự không thấy có hiệu quả. Chưa bàn đến cách dạy của cô, mình xin nói về môi trường lớp học ở đó trước. Môi trường thật sự độc hại lắm luôn ấy (mình biết là dùng từ "độc hại" cho một lớp học thì hơi quá nhưng mình nghĩ trong trường hợp này thì nó là từ hợp lý nhất).
Vì cô dạy trường khác nên các bạn học cùng mình trong nhóm ấy cũng là trường khác luôn và ý nói thật thì ý thức của các bạn ấy rất tệ. Dù cô giáo ở ngay trong lớp thì các bạn vẫn nói chuyện rất nhiều, thậm chí là cả lúc cô đang cho đề bài, giảng bài hay chữa đề, các bạn ấy đều không tập trung. Và điều thật sự khiến mình thấy độc hại là các bạn ấy thản hiên văng tục ngay trước mặt cô những từ như kiểu c**, v** l** (các bạn ấy nói hẳn chứ không nói tắt kiểu vl đâu, như thể các bạn tưởng thế là ngầu ấy ạ) và hơn thế nữa, dù là học nhưng các bạn dành tâm trí cho việc yêu đương nhiều hơn, lúc nào cũng kể người yêu t thế này, người yêu t thế kia (dù mới 14 tuổi và đặc biệt là nhiều bạn còn không biết mặt mũi người yêu ra sao, kêu là quen qua mạng,...). Những điều đó làm cho mình không thể học được và thấy mệt mỏi. Nhưng vấn đề là cô giáo mình cũng không quá nghiêm, cô chỉ nhắc nhở nhẹ rồi thôi, (kiểu cô dạy các bạn ấy trên trường và các bạn ấy vẫn thế, nhắc mãi không nghe nên cô nản và bất lực luôn ấy), thậm chí có lúc cô còn chẳng buồn để ý, cô cứ dạy và các bạn cứ nói (như thể cô dạy việc cô còn các bạn đến để cho đủ số lượng).
Tiếp theo là về cách dạy học của cô, nói thật là mình không hiểu, không ngấm được gì cả. Mình thấy cô dạy khá trừu tượng và khó hiểu. Đặc biệt là trong hoàn cảnh dịch bệnh bây giờ khó khăn, công việc của bố mẹ mình gặp nhiều vấn đề thì việc đi học ở một nơi không đem lại hiệu quả thực sự là tốn kém đối với mình và gia đình.
Nói chung là gần đây khi suy xét lại một chút, mình quyết định sẽ xin nghỉ học và vào trong năm sẽ xin học thêm cô trường mình (mình đã tìm cách khắc phục vấn đề đi lại). Mình đã bàn với bố mẹ và bố mẹ đã đồng ý rồi. Nhưng tính mình là một đứa suy nghĩ nhiều (vì việc này mà mình đã suy nghĩ suốt cả tuần này đến nỗi stress luôn ấy TT.TT), mình sợ xin nghỉ thì sẽ gây mất lòng cô (dù nghỉ thì mình hầu như không gặp cô nữa vì khác trường) và mình không biết là nên mở lời xin nghỉ ra sao, xin nghỉ luôn ấy chứ không phải nghỉ 1 2 buổi. Mình không thể lấy lý do là bận hay vướng lịch trường vì bọn mình chưa đi học lại, mình cũng khong thể nói thẳng với cô là cô dạy không hiệu quả. Mình bảo mẹ thì mẹ bảo là nhờ cô tính nốt số buổi học đi học nộp tiền bảo với cô đại loại là em gửi cô tiền học thêm ạ, nốt buổi hôm nay em xin phép cô cho em nghỉ luôn. Kiểu vậy mà mình vẫn hơi đắn đo vì xin nghỉ mà chẳng nói rõ lý do thì có hơi kỳ. Nên mình muốn hỏi mỏi người là liệu có cách nào mở lời xin nghỉ học thêm luôn không, mình nên nói sao với cô?? Các bạn cho mình lời khuyên với ạ! Mình cảm ơn rất nhiều!
P/s: Mình thật sự cảm ơn vì mọi người đã kiên nhẫn đọc chia sẻ của mình, và thật sự xin lỗi các bạn nếu mình viết dài dòng và lủng củng quá T.T
ơ. chị thấy vấn đề này đơn giản mà nhỉ. Như hồi chị đi học nếu thấy k cần thiết, không tiến bộ thì chị nghỉ nè. hồi chị học 12 chị từng xin nghỉ môn lý, dù học chuyên A. :D Chị thấy không có vấn đề gì cả. dù thầy ấy vẫn dạy chị trên lớp hàng ngày.
em cứ đơn giản hóa rằng, em không muốn tiếp tục học thì em có thể nghỉ thôi. em còn khác chị là cô dạy khác trường mà, có sao đâu nè. em cứ nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ về việc này, hoặc là e xin đổi giáo viên, hoặc là nghỉ luôn cũng đc. chỉ cần sau khi nghỉ em vẫn học tập tốt làm đc. Mạnh dạn bày tỏ nào
Chúc em luôn ĐỦ1 :D
 

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,609
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
Chào mọi người, chuyện là mình năm nay lớp 9 và có đang đi học thêm hóa một cô trường khác gần nhà mình (do trường mình xa nhà và các thầy cô trong trường cũng dạy ở xa và dạy vào buổi tối nên mình bị hạn chế điều đi lại). Mình học cũng được gần 1 năm rồi và hiện là nghỉ hè nhưng cô vẫn dạy để giảng trước kiến thức lớp 9. Vâng, mình thấy việc học thêm và học trước cũng tốt thôi nhưng vấn đề là sau một năm học thì mình thật sự không thấy có hiệu quả. Chưa bàn đến cách dạy của cô, mình xin nói về môi trường lớp học ở đó trước. Môi trường thật sự độc hại lắm luôn ấy (mình biết là dùng từ "độc hại" cho một lớp học thì hơi quá nhưng mình nghĩ trong trường hợp này thì nó là từ hợp lý nhất).
Vì cô dạy trường khác nên các bạn học cùng mình trong nhóm ấy cũng là trường khác luôn và ý nói thật thì ý thức của các bạn ấy rất tệ. Dù cô giáo ở ngay trong lớp thì các bạn vẫn nói chuyện rất nhiều, thậm chí là cả lúc cô đang cho đề bài, giảng bài hay chữa đề, các bạn ấy đều không tập trung. Và điều thật sự khiến mình thấy độc hại là các bạn ấy thản hiên văng tục ngay trước mặt cô những từ như kiểu c**, v** l** (các bạn ấy nói hẳn chứ không nói tắt kiểu vl đâu, như thể các bạn tưởng thế là ngầu ấy ạ) và hơn thế nữa, dù là học nhưng các bạn dành tâm trí cho việc yêu đương nhiều hơn, lúc nào cũng kể người yêu t thế này, người yêu t thế kia (dù mới 14 tuổi và đặc biệt là nhiều bạn còn không biết mặt mũi người yêu ra sao, kêu là quen qua mạng,...). Những điều đó làm cho mình không thể học được và thấy mệt mỏi. Nhưng vấn đề là cô giáo mình cũng không quá nghiêm, cô chỉ nhắc nhở nhẹ rồi thôi, (kiểu cô dạy các bạn ấy trên trường và các bạn ấy vẫn thế, nhắc mãi không nghe nên cô nản và bất lực luôn ấy), thậm chí có lúc cô còn chẳng buồn để ý, cô cứ dạy và các bạn cứ nói (như thể cô dạy việc cô còn các bạn đến để cho đủ số lượng).
Tiếp theo là về cách dạy học của cô, nói thật là mình không hiểu, không ngấm được gì cả. Mình thấy cô dạy khá trừu tượng và khó hiểu. Đặc biệt là trong hoàn cảnh dịch bệnh bây giờ khó khăn, công việc của bố mẹ mình gặp nhiều vấn đề thì việc đi học ở một nơi không đem lại hiệu quả thực sự là tốn kém đối với mình và gia đình.
Nói chung là gần đây khi suy xét lại một chút, mình quyết định sẽ xin nghỉ học và vào trong năm sẽ xin học thêm cô trường mình (mình đã tìm cách khắc phục vấn đề đi lại). Mình đã bàn với bố mẹ và bố mẹ đã đồng ý rồi. Nhưng tính mình là một đứa suy nghĩ nhiều (vì việc này mà mình đã suy nghĩ suốt cả tuần này đến nỗi stress luôn ấy TT.TT), mình sợ xin nghỉ thì sẽ gây mất lòng cô (dù nghỉ thì mình hầu như không gặp cô nữa vì khác trường) và mình không biết là nên mở lời xin nghỉ ra sao, xin nghỉ luôn ấy chứ không phải nghỉ 1 2 buổi. Mình không thể lấy lý do là bận hay vướng lịch trường vì bọn mình chưa đi học lại, mình cũng khong thể nói thẳng với cô là cô dạy không hiệu quả. Mình bảo mẹ thì mẹ bảo là nhờ cô tính nốt số buổi học đi học nộp tiền bảo với cô đại loại là em gửi cô tiền học thêm ạ, nốt buổi hôm nay em xin phép cô cho em nghỉ luôn. Kiểu vậy mà mình vẫn hơi đắn đo vì xin nghỉ mà chẳng nói rõ lý do thì có hơi kỳ. Nên mình muốn hỏi mỏi người là liệu có cách nào mở lời xin nghỉ học thêm luôn không, mình nên nói sao với cô?? Các bạn cho mình lời khuyên với ạ! Mình cảm ơn rất nhiều!
P/s: Mình thật sự cảm ơn vì mọi người đã kiên nhẫn đọc chia sẻ của mình, và thật sự xin lỗi các bạn nếu mình viết dài dòng và lủng củng quá T.T
Hì chào bạn!
Qua chia sẻ thì mình thấy việc học thêm của bạn đúng là hơi có vấn đề thật! Mình thấy bạn ở môi trường họ như vậy thì không nên tiếp tục. Và theo quan điểm của mình thì mình nghĩ là bạn nên nói chuyện với bố mẹ, nói lên suy nghĩ của mình và hỏi ý kiến để xin nghỉ học ở trung tâm đó. Đặc biệt là bởi bạn không theo học được.
Hiện nay mình thấy trên mạng cũng có rất nhiều khóa học hay, dễ học và giá thành rẻ, bạn có thể học bất cứ lúc nào. Các thầy cô giảng cũng rất dễ hiểu, bài tập cho cũng rất hay. Ví dụ như ở HOCMAI nè :D
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Chào mọi người, chuyện là mình năm nay lớp 9 và có đang đi học thêm hóa một cô trường khác gần nhà mình (do trường mình xa nhà và các thầy cô trong trường cũng dạy ở xa và dạy vào buổi tối nên mình bị hạn chế điều đi lại). Mình học cũng được gần 1 năm rồi và hiện là nghỉ hè nhưng cô vẫn dạy để giảng trước kiến thức lớp 9. Vâng, mình thấy việc học thêm và học trước cũng tốt thôi nhưng vấn đề là sau một năm học thì mình thật sự không thấy có hiệu quả. Chưa bàn đến cách dạy của cô, mình xin nói về môi trường lớp học ở đó trước. Môi trường thật sự độc hại lắm luôn ấy (mình biết là dùng từ "độc hại" cho một lớp học thì hơi quá nhưng mình nghĩ trong trường hợp này thì nó là từ hợp lý nhất).
Vì cô dạy trường khác nên các bạn học cùng mình trong nhóm ấy cũng là trường khác luôn và ý nói thật thì ý thức của các bạn ấy rất tệ. Dù cô giáo ở ngay trong lớp thì các bạn vẫn nói chuyện rất nhiều, thậm chí là cả lúc cô đang cho đề bài, giảng bài hay chữa đề, các bạn ấy đều không tập trung. Và điều thật sự khiến mình thấy độc hại là các bạn ấy thản hiên văng tục ngay trước mặt cô những từ như kiểu c**, v** l** (các bạn ấy nói hẳn chứ không nói tắt kiểu vl đâu, như thể các bạn tưởng thế là ngầu ấy ạ) và hơn thế nữa, dù là học nhưng các bạn dành tâm trí cho việc yêu đương nhiều hơn, lúc nào cũng kể người yêu t thế này, người yêu t thế kia (dù mới 14 tuổi và đặc biệt là nhiều bạn còn không biết mặt mũi người yêu ra sao, kêu là quen qua mạng,...). Những điều đó làm cho mình không thể học được và thấy mệt mỏi. Nhưng vấn đề là cô giáo mình cũng không quá nghiêm, cô chỉ nhắc nhở nhẹ rồi thôi, (kiểu cô dạy các bạn ấy trên trường và các bạn ấy vẫn thế, nhắc mãi không nghe nên cô nản và bất lực luôn ấy), thậm chí có lúc cô còn chẳng buồn để ý, cô cứ dạy và các bạn cứ nói (như thể cô dạy việc cô còn các bạn đến để cho đủ số lượng).
Tiếp theo là về cách dạy học của cô, nói thật là mình không hiểu, không ngấm được gì cả. Mình thấy cô dạy khá trừu tượng và khó hiểu. Đặc biệt là trong hoàn cảnh dịch bệnh bây giờ khó khăn, công việc của bố mẹ mình gặp nhiều vấn đề thì việc đi học ở một nơi không đem lại hiệu quả thực sự là tốn kém đối với mình và gia đình.
Nói chung là gần đây khi suy xét lại một chút, mình quyết định sẽ xin nghỉ học và vào trong năm sẽ xin học thêm cô trường mình (mình đã tìm cách khắc phục vấn đề đi lại). Mình đã bàn với bố mẹ và bố mẹ đã đồng ý rồi. Nhưng tính mình là một đứa suy nghĩ nhiều (vì việc này mà mình đã suy nghĩ suốt cả tuần này đến nỗi stress luôn ấy TT.TT), mình sợ xin nghỉ thì sẽ gây mất lòng cô (dù nghỉ thì mình hầu như không gặp cô nữa vì khác trường) và mình không biết là nên mở lời xin nghỉ ra sao, xin nghỉ luôn ấy chứ không phải nghỉ 1 2 buổi. Mình không thể lấy lý do là bận hay vướng lịch trường vì bọn mình chưa đi học lại, mình cũng khong thể nói thẳng với cô là cô dạy không hiệu quả. Mình bảo mẹ thì mẹ bảo là nhờ cô tính nốt số buổi học đi học nộp tiền bảo với cô đại loại là em gửi cô tiền học thêm ạ, nốt buổi hôm nay em xin phép cô cho em nghỉ luôn. Kiểu vậy mà mình vẫn hơi đắn đo vì xin nghỉ mà chẳng nói rõ lý do thì có hơi kỳ. Nên mình muốn hỏi mỏi người là liệu có cách nào mở lời xin nghỉ học thêm luôn không, mình nên nói sao với cô?? Các bạn cho mình lời khuyên với ạ! Mình cảm ơn rất nhiều!
P/s: Mình thật sự cảm ơn vì mọi người đã kiên nhẫn đọc chia sẻ của mình, và thật sự xin lỗi các bạn nếu mình viết dài dòng và lủng củng quá T.T
Ui thật sự chị không biết là chị và em có học cùng một cô không chứ chị thấy hoàn cảnh là y chang rồi đó chị cũng giống em muốn chị lắm nhưng không dám nên chị đã phải học thêm cô ấy hết cấp 2 mới dám nghỉ (vì cô chỉ dạy cấp 2 thôi). Nhưng chị có một người bạn bạn ấy đã nói thẳng với cô là học không hiệu quả và nghỉ luôn.
Nếu em sợ mất lòng thì em hãy nói đại loại là năm nay em thi cấp 3 nhưng kiến thức môn Toán-Văn-Anh những môn thi chính em chưa tốt em phải dành nhiều thời gian ôn (tự học) hơn hoặc là nói rằng em đang yếu môn nào khác mà không phải môn của cô rồi bảo cô cho nghỉ để tập trung.
Em nghỉ là đúng chứ đừng để như chị qua 4 năm cấp hai những gì chị học ở lớp học thêm đó là sức chịu đựng, buổi nào cũng nghe bọn nó buôn chuyện,chửi bới át cả tiếng cô giảng luôn ấy.
 

smile smile

Học sinh
Thành viên
1 Tháng tám 2020
3
15
21
17
Bắc Ninh
THCS VK
Bạn xin nghỉ vì lí do môi trường học tập ấy. Kiểu các bạn học không chú ý, khá mất trật tự làm ảnh hưởng đến chất lượng giờ học. Thêm cả vào vì dịch nên kinh tế nhà em cũng có chút khó khăn mong cô thông cảm thôi.
mình cũng từng gặp phải trường hợp giống bạn , mình cũng đã xin nghỉ
mình thì cũng k dám nói trực tiếp với cô , nên mình nói với 1 bạn trưởng nhóm trong lớp , nhờ bạn ấy xin hộ
bạn bè thì dễ nói chuyện hơn ( cách này thì mình thấy khá ổn , bởi cũng không làm cả 2 khó xử )
hoặc nếu bạn muốn nói với cô thì mình nghĩ là nên chọn thời điểm cuối buổi , khi cac bạn ra về hết thì nên trao đổi trực tiếp với cô sẽ dễ dàng hơn
còn về việc sợ làm mất lòng cô thì mình nghĩ nếu chia sẻ thẳng thắn nói rõ quan điểm cô cũng thông cảm cho thôi
Vâng ạ, mình sẽ chia sẻ trực tiếp với cô.
Cảm ơn mọi người :">

ơ. chị thấy vấn đề này đơn giản mà nhỉ. Như hồi chị đi học nếu thấy k cần thiết, không tiến bộ thì chị nghỉ nè. hồi chị học 12 chị từng xin nghỉ môn lý, dù học chuyên A. :D Chị thấy không có vấn đề gì cả. dù thầy ấy vẫn dạy chị trên lớp hàng ngày.
em cứ đơn giản hóa rằng, em không muốn tiếp tục học thì em có thể nghỉ thôi. em còn khác chị là cô dạy khác trường mà, có sao đâu nè. em cứ nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ về việc này, hoặc là e xin đổi giáo viên, hoặc là nghỉ luôn cũng đc. chỉ cần sau khi nghỉ em vẫn học tập tốt làm đc. Mạnh dạn bày tỏ nào
Chúc em luôn ĐỦ1 :D
Em đã chia sẻ với bố mẹ và bố mẹ cũng đã đồng ý cho em nghỉ rồi. Vấn đề nhiều là ở cá nhân em ấy ạ, em nhạy cảm với mọi người và những việc xảy ra xung quanh lắm, nhạy cảm quá luôn ấy nên em hay suy nghĩ nhiều dù chuyện đó cỏn con thôi, đến mức stress luôn huhu.
Nhưng em nghĩ là nhờ chia sẻ của mọi người mà em nghĩ thoáng hơn rồi ạ, em cảm ơn ạ !
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: cool boy

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,245
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Chào mọi người, chuyện là mình năm nay lớp 9 và có đang đi học thêm hóa một cô trường khác gần nhà mình (do trường mình xa nhà và các thầy cô trong trường cũng dạy ở xa và dạy vào buổi tối nên mình bị hạn chế điều đi lại). Mình học cũng được gần 1 năm rồi và hiện là nghỉ hè nhưng cô vẫn dạy để giảng trước kiến thức lớp 9. Vâng, mình thấy việc học thêm và học trước cũng tốt thôi nhưng vấn đề là sau một năm học thì mình thật sự không thấy có hiệu quả. Chưa bàn đến cách dạy của cô, mình xin nói về môi trường lớp học ở đó trước. Môi trường thật sự độc hại lắm luôn ấy (mình biết là dùng từ "độc hại" cho một lớp học thì hơi quá nhưng mình nghĩ trong trường hợp này thì nó là từ hợp lý nhất).
Vì cô dạy trường khác nên các bạn học cùng mình trong nhóm ấy cũng là trường khác luôn và ý nói thật thì ý thức của các bạn ấy rất tệ. Dù cô giáo ở ngay trong lớp thì các bạn vẫn nói chuyện rất nhiều, thậm chí là cả lúc cô đang cho đề bài, giảng bài hay chữa đề, các bạn ấy đều không tập trung. Và điều thật sự khiến mình thấy độc hại là các bạn ấy thản hiên văng tục ngay trước mặt cô những từ như kiểu c**, v** l** (các bạn ấy nói hẳn chứ không nói tắt kiểu vl đâu, như thể các bạn tưởng thế là ngầu ấy ạ) và hơn thế nữa, dù là học nhưng các bạn dành tâm trí cho việc yêu đương nhiều hơn, lúc nào cũng kể người yêu t thế này, người yêu t thế kia (dù mới 14 tuổi và đặc biệt là nhiều bạn còn không biết mặt mũi người yêu ra sao, kêu là quen qua mạng,...). Những điều đó làm cho mình không thể học được và thấy mệt mỏi. Nhưng vấn đề là cô giáo mình cũng không quá nghiêm, cô chỉ nhắc nhở nhẹ rồi thôi, (kiểu cô dạy các bạn ấy trên trường và các bạn ấy vẫn thế, nhắc mãi không nghe nên cô nản và bất lực luôn ấy), thậm chí có lúc cô còn chẳng buồn để ý, cô cứ dạy và các bạn cứ nói (như thể cô dạy việc cô còn các bạn đến để cho đủ số lượng).
Tiếp theo là về cách dạy học của cô, nói thật là mình không hiểu, không ngấm được gì cả. Mình thấy cô dạy khá trừu tượng và khó hiểu. Đặc biệt là trong hoàn cảnh dịch bệnh bây giờ khó khăn, công việc của bố mẹ mình gặp nhiều vấn đề thì việc đi học ở một nơi không đem lại hiệu quả thực sự là tốn kém đối với mình và gia đình.
Nói chung là gần đây khi suy xét lại một chút, mình quyết định sẽ xin nghỉ học và vào trong năm sẽ xin học thêm cô trường mình (mình đã tìm cách khắc phục vấn đề đi lại). Mình đã bàn với bố mẹ và bố mẹ đã đồng ý rồi. Nhưng tính mình là một đứa suy nghĩ nhiều (vì việc này mà mình đã suy nghĩ suốt cả tuần này đến nỗi stress luôn ấy TT.TT), mình sợ xin nghỉ thì sẽ gây mất lòng cô (dù nghỉ thì mình hầu như không gặp cô nữa vì khác trường) và mình không biết là nên mở lời xin nghỉ ra sao, xin nghỉ luôn ấy chứ không phải nghỉ 1 2 buổi. Mình không thể lấy lý do là bận hay vướng lịch trường vì bọn mình chưa đi học lại, mình cũng khong thể nói thẳng với cô là cô dạy không hiệu quả. Mình bảo mẹ thì mẹ bảo là nhờ cô tính nốt số buổi học đi học nộp tiền bảo với cô đại loại là em gửi cô tiền học thêm ạ, nốt buổi hôm nay em xin phép cô cho em nghỉ luôn. Kiểu vậy mà mình vẫn hơi đắn đo vì xin nghỉ mà chẳng nói rõ lý do thì có hơi kỳ. Nên mình muốn hỏi mỏi người là liệu có cách nào mở lời xin nghỉ học thêm luôn không, mình nên nói sao với cô?? Các bạn cho mình lời khuyên với ạ! Mình cảm ơn rất nhiều!
P/s: Mình thật sự cảm ơn vì mọi người đã kiên nhẫn đọc chia sẻ của mình, và thật sự xin lỗi các bạn nếu mình viết dài dòng và lủng củng quá T.T
Trong trường hợp của bạn thì mình thấy xin nghỉ học là một việc vô cùng đúng đắn. Bởi vì nếu như bản thân cảm thấy không hiểu quả và môi trường học tập không thực sự tốt để bạn có thể phát triển thì nên nghỉ. Ngoài ra, việc xin nghỉ học thì bạn có thể nhắn tin riêng với cô, hoặc là có thể gặp trực tiếp rồi xin nghỉ. Vì mình nghĩ giáo viên sẽ không quá để ý đến những việc như thế này.
 

lam371

Học sinh gương mẫu
HV CLB Lịch sử
Thành viên
25 Tháng mười hai 2011
1,065
2,563
406
Bình Phước
Hogwarts School Of Witchcraft And Wizardry
Môi trường học thêm bạn kể thì chắc cô rất dễ tính, mà bạn đã nói với bố mẹ bạn rồi thì mình nghĩ bạn nên nhờ bố mẹ xin hộ hoặc tự bạn xin, đừng nhờ bạn bè nói nhé ( bạn bè nói thì nhiều vấn đề lắm), bạn có thể xin nghỉ như cách chị Dương nói ở trên đấy, không bị mất lòng đâu.
Mình nghĩ bạn nên nghĩ lạc quan lên 1 chút tại mình thấy bạn giống mình hay suy nghĩ mấy vấn đề rồi dẫn đến stress nên là hãy lạc quan lên nha ^^. Thực tế là nó khác với mấy cái suy nghĩ của mình lắm.
Chúc bạn 1 buổi tối vui vẻ.
 

smile smile

Học sinh
Thành viên
1 Tháng tám 2020
3
15
21
17
Bắc Ninh
THCS VK
Môi trường học thêm bạn kể thì chắc cô rất dễ tính, mà bạn đã nói với bố mẹ bạn rồi thì mình nghĩ bạn nên nhờ bố mẹ xin hộ hoặc tự bạn xin, đừng nhờ bạn bè nói nhé ( bạn bè nói thì nhiều vấn đề lắm), bạn có thể xin nghỉ như cách chị Dương nói ở trên đấy, không bị mất lòng đâu.
Mình nghĩ bạn nên nghĩ lạc quan lên 1 chút tại mình thấy bạn giống mình hay suy nghĩ mấy vấn đề rồi dẫn đến stress nên là hãy lạc quan lên nha ^^. Thực tế là nó khác với mấy cái suy nghĩ của mình lắm.
Chúc bạn 1 buổi tối vui vẻ.
Vâng, nói thật thì mình cũng muốn suy nghĩ thật lạc quan như tụi bạn ấy nên lắm lúc mình còn thấy ghét cái tính của mình nữa :((
 
  • Like
Reactions: lam371

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Chào mọi người, chuyện là mình năm nay lớp 9 và có đang đi học thêm hóa một cô trường khác gần nhà mình (do trường mình xa nhà và các thầy cô trong trường cũng dạy ở xa và dạy vào buổi tối nên mình bị hạn chế điều đi lại). Mình học cũng được gần 1 năm rồi và hiện là nghỉ hè nhưng cô vẫn dạy để giảng trước kiến thức lớp 9. Vâng, mình thấy việc học thêm và học trước cũng tốt thôi nhưng vấn đề là sau một năm học thì mình thật sự không thấy có hiệu quả. Chưa bàn đến cách dạy của cô, mình xin nói về môi trường lớp học ở đó trước. Môi trường thật sự độc hại lắm luôn ấy (mình biết là dùng từ "độc hại" cho một lớp học thì hơi quá nhưng mình nghĩ trong trường hợp này thì nó là từ hợp lý nhất).
Vì cô dạy trường khác nên các bạn học cùng mình trong nhóm ấy cũng là trường khác luôn và ý nói thật thì ý thức của các bạn ấy rất tệ. Dù cô giáo ở ngay trong lớp thì các bạn vẫn nói chuyện rất nhiều, thậm chí là cả lúc cô đang cho đề bài, giảng bài hay chữa đề, các bạn ấy đều không tập trung. Và điều thật sự khiến mình thấy độc hại là các bạn ấy thản hiên văng tục ngay trước mặt cô những từ như kiểu c**, v** l** (các bạn ấy nói hẳn chứ không nói tắt kiểu vl đâu, như thể các bạn tưởng thế là ngầu ấy ạ) và hơn thế nữa, dù là học nhưng các bạn dành tâm trí cho việc yêu đương nhiều hơn, lúc nào cũng kể người yêu t thế này, người yêu t thế kia (dù mới 14 tuổi và đặc biệt là nhiều bạn còn không biết mặt mũi người yêu ra sao, kêu là quen qua mạng,...). Những điều đó làm cho mình không thể học được và thấy mệt mỏi. Nhưng vấn đề là cô giáo mình cũng không quá nghiêm, cô chỉ nhắc nhở nhẹ rồi thôi, (kiểu cô dạy các bạn ấy trên trường và các bạn ấy vẫn thế, nhắc mãi không nghe nên cô nản và bất lực luôn ấy), thậm chí có lúc cô còn chẳng buồn để ý, cô cứ dạy và các bạn cứ nói (như thể cô dạy việc cô còn các bạn đến để cho đủ số lượng).
Tiếp theo là về cách dạy học của cô, nói thật là mình không hiểu, không ngấm được gì cả. Mình thấy cô dạy khá trừu tượng và khó hiểu. Đặc biệt là trong hoàn cảnh dịch bệnh bây giờ khó khăn, công việc của bố mẹ mình gặp nhiều vấn đề thì việc đi học ở một nơi không đem lại hiệu quả thực sự là tốn kém đối với mình và gia đình.
Nói chung là gần đây khi suy xét lại một chút, mình quyết định sẽ xin nghỉ học và vào trong năm sẽ xin học thêm cô trường mình (mình đã tìm cách khắc phục vấn đề đi lại). Mình đã bàn với bố mẹ và bố mẹ đã đồng ý rồi. Nhưng tính mình là một đứa suy nghĩ nhiều (vì việc này mà mình đã suy nghĩ suốt cả tuần này đến nỗi stress luôn ấy TT.TT), mình sợ xin nghỉ thì sẽ gây mất lòng cô (dù nghỉ thì mình hầu như không gặp cô nữa vì khác trường) và mình không biết là nên mở lời xin nghỉ ra sao, xin nghỉ luôn ấy chứ không phải nghỉ 1 2 buổi. Mình không thể lấy lý do là bận hay vướng lịch trường vì bọn mình chưa đi học lại, mình cũng khong thể nói thẳng với cô là cô dạy không hiệu quả. Mình bảo mẹ thì mẹ bảo là nhờ cô tính nốt số buổi học đi học nộp tiền bảo với cô đại loại là em gửi cô tiền học thêm ạ, nốt buổi hôm nay em xin phép cô cho em nghỉ luôn. Kiểu vậy mà mình vẫn hơi đắn đo vì xin nghỉ mà chẳng nói rõ lý do thì có hơi kỳ. Nên mình muốn hỏi mỏi người là liệu có cách nào mở lời xin nghỉ học thêm luôn không, mình nên nói sao với cô?? Các bạn cho mình lời khuyên với ạ! Mình cảm ơn rất nhiều!
P/s: Mình thật sự cảm ơn vì mọi người đã kiên nhẫn đọc chia sẻ của mình, và thật sự xin lỗi các bạn nếu mình viết dài dòng và lủng củng quá T.T
C nghĩ thế này:
- C1: Nếu lịch sự, quen biết thì nhờ mẹ e sang nộp tiền học rồi mẹ xin cô nghỉ giúp e luôn. Cô hỏi thêm thì tl lí do như e nói" môi trường học k phù hợp, e bị ảnh hưởng bởi các bạn gây ồn, e k theo được nên nghỉ". Người lớn dễ nói chuyện hơn và khi có sự tác động của phụ huynh thì cô buộc phải thay đổi cách dạy cũng như cách quản lí hs của mình để đảm bảo chất lượng; còn k thì cũng k có j thay đổi cho những lớp hs về sau.
- C2: học hết tháng, cuối buổi e đóng tiền sau cùng và xin nghỉ bt với lí do trên luôn.
- C3: học hết tháng, đóng tiền, tự nghỉ, có nói với 1 bạn học chung ở đó là e nghỉ để cô biết.
Vì khác trường, cô k dạy e nên k cần ngại hay sợ đâu e. Hs được quyền lựa gv và môi trường học thêm sao cho phù hợp và hiệu quả mà. E của chị cũng đang học c3 và năm nay c cũng khuyên e chị tự học ol thay vì đi học thêm ngoài( đỡ khoản đi lại, chạy đôn chạy đáo đi học thêm sau khi kết thúc giờ học ở trường, dịch bệnh, chi phí tốn hơn mà chưa chắc đã hiệu quả). Còn ở nhà thi thoảng có gặp cô thì cứ lễ phép chào cô 1 câu, đáp lại hay k là quyền của cô. Việc đó e cũng k cần nghĩ nhiều làm gì cả, tập trung học tốt là được.
 
Top Bottom