Mình khùng đến mức nào rồi

  • Thread starter lovelycat_handoi95
  • Ngày gửi
  • Replies 17
  • Views 2,551
L

lovelycat_handoi95

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tự dưng muốn đo cấp độ khùng của mình ,thử liệt kê naz :

- Đội mũ bảo hiểm nấu cơm

- Nấu cơm bỏ muối

- Tự ad nick mình rồi buzz nick mình

- Chat tiếng anh với con robot không dịch được thì chửi

- Ngồi 5 phút chỉ để tính xem 17+6 = ?

- Biết trời mưa nhưng không đội mũ mặc áo mưa , cứ thế đi đến lớp

- Trời lạnh mà cứ thích bật quạt

- Sung sướng khi được người khác chửi

- Ngồi 1 mình nghĩ -> nói -> cười

- Tự dưng ngồi khóc mà chẳng biết lí do

- Lẩm bẩm hát rồi tự khen mình hát hay

- Tối ngủ thế nào mà không hiểu sao sáng dậy thấy mình nằm dưới đất

- Ngồi im cả buổi sáng chẳng để làm gì

- Soi gương rồi đứng cười

- Tự dưng ngồi soá hết bạn bè trong danh bạ

- ....

:-S Nguy hiểm quá nhỉ -> Khùng nặng rồi .
 
T

tvxqfighting

Vấn đề tâm lí, giống em, nhiều khi bị điên
Cầm điện thoại mà cứ hỏi điện thoại đâu
Đi mua mũ mà quên đem theo tiền
Đập bát, bẻ đũa, đập đồ
Cắn xé gối.....

Nhiều khi ức chế tinh thần làm việc này cũng vui =))
 
C

congchuatuyet204

thế vs tâm trạng mình lúc này thì khùng....theo kiểu nào.............?
 
L

lovelycat_handoi95

Vấn đề tâm lí, giống em, nhiều khi bị điên
Cầm điện thoại mà cứ hỏi điện thoại đâu
Đi mua mũ mà quên đem theo tiền
Đập bát, bẻ đũa, đập đồ
Cắn xé gối.....

Nhiều khi ức chế tinh thần làm việc này cũng vui =))

Cái này đâu gọi là khùng , chỉ là do trí nhớ có vấn đề thui mà :))
 
Z

zorrovnz

Tự dưng muốn đo cấp độ khùng của mình ,thử liệt kê naz :

- Đội mũ bảo hiểm nấu cơm

- Nấu cơm bỏ muối

- Tự ad nick mình rồi buzz nick mình

- Chat tiếng anh với con robot không dịch được thì chửi

- Ngồi 5 phút chỉ để tính xem 17+6 = ?

- Biết trời mưa nhưng không đội mũ mặc áo mưa , cứ thế đi đến lớp

- Trời lạnh mà cứ thích bật quạt

- Sung sướng khi được người khác chửi

- Ngồi 1 mình nghĩ -> nói -> cười

- Tự dưng ngồi khóc mà chẳng biết lí do

- Lẩm bẩm hát rồi tự khen mình hát hay

- Tối ngủ thế nào mà không hiểu sao sáng dậy thấy mình nằm dưới đất

- Ngồi im cả buổi sáng chẳng để làm gì

- Soi gương rồi đứng cười

- Tự dưng ngồi soá hết bạn bè trong danh bạ

- ....

:-S Nguy hiểm quá nhỉ -> Khùng nặng rồi .

Cái này là bạn đùa đó chứ. làm gì đến mức như thế!
 
S

sunflower10c1

Tự dưng muốn đo cấp độ khùng của mình ,thử liệt kê naz :

- Đội mũ bảo hiểm nấu cơm

- Nấu cơm bỏ muối

- Tự ad nick mình rồi buzz nick mình

- Chat tiếng anh với con robot không dịch được thì chửi

- Ngồi 5 phút chỉ để tính xem 17+6 = ?

- Biết trời mưa nhưng không đội mũ mặc áo mưa , cứ thế đi đến lớp

- Trời lạnh mà cứ thích bật quạt

- Sung sướng khi được người khác chửi

- Ngồi 1 mình nghĩ -> nói -> cười

- Tự dưng ngồi khóc mà chẳng biết lí do

- Lẩm bẩm hát rồi tự khen mình hát hay

- Tối ngủ thế nào mà không hiểu sao sáng dậy thấy mình nằm dưới đất

- Ngồi im cả buổi sáng chẳng để làm gì

- Soi gương rồi đứng cười

- Tự dưng ngồi soá hết bạn bè trong danh bạ

- ....

:-S Nguy hiểm quá nhỉ -> Khùng nặng rồi .
xét cho cùng nàng cũng gần điên bằng ta rùi :))
nhưng đúng là có những cái ta không có bằng nàg được
nàng đẳng cấp quá
=))
 
N

nhocphuc_pro

Đúng đấy! Nhiều lúc em cũng vậy!
Mở tủ lạnh ra mà không biết làm cái gì :D
=> Khùng :D
 
H

helldemon

Tự dưng muốn đo cấp độ khùng của mình ,thử liệt kê naz :

- Đội mũ bảo hiểm nấu cơm

- Nấu cơm bỏ muối

- Tự ad nick mình rồi buzz nick mình

- Chat tiếng anh với con robot không dịch được thì chửi

- Ngồi 5 phút chỉ để tính xem 17+6 = ?

- Biết trời mưa nhưng không đội mũ mặc áo mưa , cứ thế đi đến lớp

- Trời lạnh mà cứ thích bật quạt

- Sung sướng khi được người khác chửi

- Ngồi 1 mình nghĩ -> nói -> cười

- Tự dưng ngồi khóc mà chẳng biết lí do

- Lẩm bẩm hát rồi tự khen mình hát hay

- Tối ngủ thế nào mà không hiểu sao sáng dậy thấy mình nằm dưới đất

- Ngồi im cả buổi sáng chẳng để làm gì

- Soi gương rồi đứng cười

- Tự dưng ngồi soá hết bạn bè trong danh bạ

- ....

:-S Nguy hiểm quá nhỉ -> Khùng nặng rồi .

mình thấy cái này cũng không sao hết ! :D

mình như thế thường xuyên và còn nặng hơn !

nói chung thì bị nta gọi điên cũng thik :D
 
H

heartrock_159

ẹc, mình cũng hay bị vậy, không biết phải do mới lớn ko ;))
đi ăn sáng, quên cặp ở đó, khi đến trường mới nhớ là quên mang cặp
rồi đi uống nước tự dưng nhảy vô phòng tắm rồi tắm luôn
Botay.com
không biết lớn thêm tý nữa có hết bị điên không :D
 
N

nhoc_nhoc_baby

chả có gì cả cái này người ta gọi là hội chứng gì gì ý em chả nhớ
nói chung là điên dại nhưng chỉ đc mấy phút thôi đó là do đầu oc căng thẳng nhiều nên nó đang tự thư giẫn đó;):D
 
L

lolemchamhoc93

Tự dưng muốn đo cấp độ khùng của mình ,thử liệt kê naz :

- Đội mũ bảo hiểm nấu cơm

- Nấu cơm bỏ muối

- Tự ad nick mình rồi buzz nick mình

- Chat tiếng anh với con robot không dịch được thì chửi

- Biết trời mưa nhưng không đội mũ mặc áo mưa , cứ thế đi đến lớp

- Trời lạnh mà cứ thích bật quạt

- Sung sướng khi được người khác chửi

- Ngồi 1 mình nghĩ -> nói -> cười

- Tự dưng ngồi khóc mà chẳng biết lí do

- Lẩm bẩm hát rồi tự khen mình hát hay

- Tối ngủ thế nào mà không hiểu sao sáng dậy thấy mình nằm dưới đất

- Ngồi im cả buổi sáng chẳng để làm gì

- Soi gương rồi đứng cười

- Tự dưng ngồi soá hết bạn bè trong danh bạ

- ....

:-S Nguy hiểm quá nhỉ -> Khùng nặng rồi .


giống như bị ma nhập í
m nói b đừng giận nhưng thực sự m thấy những biểu hiện này như ng tâm thần ấy
hình như b bị stress nặng...???
 
Last edited by a moderator:
H

hoanby

[SIZE="4"]Trời tâm lí bất bình thường của tuổi mới lớn cái này ai cũng gặp phải thôi! đừng quá lo lắng hãy cởi mở hơn với lòng mình chia sẻ cảm xúc với người thân tìm một chỗ thật yên tĩnh để cho mình một chút nghỉ ngơi thư giãn, và làm mọi điều mình muốn tốt nhất là nên đi du lịch ko thì chạy lòng vòng quanh đường phố sẽ thấy ổn hơn đó![/SIZE]:D:
 
L

lovelycat_handoi95

Bạn ý đang yêu đấy các em ạ! :khi: :khi (131):
Ý giề đấy anh :-w
xét cho cùng nàng cũng gần điên bằng ta rùi :))
nhưng đúng là có những cái ta không có bằng nàg được
nàng đẳng cấp quá
=))
Sao lại là gần bẳng nhở, ta nghĩ ta phải đẳng cấp chứ
ẹc, mình cũng hay bị vậy, không biết phải do mới lớn ko ;))
đi ăn sáng, quên cặp ở đó, khi đến trường mới nhớ là quên mang cặp
rồi đi uống nước tự dưng nhảy vô phòng tắm rồi tắm luôn
Botay.com
không biết lớn thêm tý nữa có hết bị điên không :D

Mấy cái này chắc là do em nghĩ nhiều quá thôi nên bộ máy trục trặc ==> đơ :))
Nhưng mà điên thật =))
p/s: Tự dưng lại thấy cái pic này :))=))
 
Top Bottom