Mình cần một lời khuyên

P

plovem123

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình vẫn còn là một học sinh trung học.
Mình đã theo đuổi một cô bạn cùng lớp và đã yêu bạn í được 4 năm rồi.Có rất nhiều kỉ niệm nhưng chỉ là kỉ niệm của chính mình với mình.Mình đã vượt qua mọi đớn đau, nhiều lúc như gục ngã nhưng mình vẫn yêu bạn í, yêu bằng cả trái tim. Nhưng bạn í thì trái lại, có vẻ rất ghét mình, coi mình như một thằng ngốc sự ( trong khi mình hoàn toàn học giỏi và thông minh).Chán quá !Mình đã trải qua 4 năm và không nhận lại đc gì.Các bạn có kinh nghiệm có cách nào giúp mình không ? Mình bí lắm. Mình đã quyết định sau 2 năm nữa sẽ đi khỏi đất nước này nửa vì tương lai, nửa vì bạn í, xa mặt cách lòng, mong bạn í sẽ hiểu mình.Mình xin nhắc lại câu hỏi trên và cảm ơn các bạn trước !
p/s : Ai có gì liên hệ Facebook : Nguyễn Hoàng Phương, tường nhà có avatar là hình bàn tay cầm một cây xanh nhỏ...hoặc e-mail : love18forever@gmail.com

Mình xin nói : Phương yêu M mãi mãi, dù có gì xảy ra !
 
L

letrang2404

cũng hz bk fai ns sao w' pan nua,,,bạn có vẻ hơi bị si tình cô bạn cùg lớp ,mìh nghĩ bạn nên ns ra tình cảm of mình tr'c khi wa' muộn,,để cái bạn kia hiểu dk bạn ,,nếu bạn cứ giữ mãi trog lòg sẽ có 1 ngày bạn hối tiếc,,,cứ ns ra đi bk đâu cô bạn đó cũg đag kết bạn thì sao.....nếu ns ra mà k/quả kg như bạn mog đợi thì cũg đừg bùn haz,,,phải duy trì 1 t/bạn tốt vs ng đó,,,bk đâu 1 ngày kia....vs lại đời bạn còn dài mà ,,,t/giới này đã die hết girl đâu mờ bạn sợ.......nhớ thanks
 
K

kimphuong1032

Giống như bạn trang2404 đã nói ở trên mình nghĩ là bạn nên nói cho cô bạn đó biết những suy nghĩ và tình cảm của mình. Dù cho có thất bại hay thành công thì ít ra sau này bạn cũng không cảm thấy hối tiếc.
Yêu một cô gái trong 4 năm bạn đúng là một người rất si tình. Lớp mình có một thằng bạn, thằng này thích một cô bạn trong suốt 2 năm trời, khi nó tỏ tình với cô bạn đó và bạn biết không, cô ấy từ chối. Nhưng thằng bạn của mình nó vẫn chưa bỏ cuộc đâu, nó vẫn luôn âm thầm bảo vệ và giúp đỡ cô bạn đó.
:)
Thiệt sự là mình không có một chút kinh nghiệm gì về mấy chuyện này nhưng sao thấy bạn có vẻ khổ sở quá nhỉ?
:)
 
P

plovem123

cũng hz bk fai ns sao w' pan nua,,,bạn có vẻ hơi bị si tình cô bạn cùg lớp ,mìh nghĩ bạn nên ns ra tình cảm of mình tr'c khi wa' muộn,,để cái bạn kia hiểu dk bạn ,,nếu bạn cứ giữ mãi trog lòg sẽ có 1 ngày bạn hối tiếc,,,cứ ns ra đi bk đâu cô bạn đó cũg đag kết bạn thì sao.....nếu ns ra mà k/quả kg như bạn mog đợi thì cũg đừg bùn haz,,,phải duy trì 1 t/bạn tốt vs ng đó,,,bk đâu 1 ngày kia....vs lại đời bạn còn dài mà ,,,t/giới này đã die hết girl đâu mờ bạn sợ.......nhớ thanks

Mình ko thể từ bỏ bạn ấy được, mình quá yêu bn ấy mất rồi....!
 
P

plovem123

Giống như bạn trang2404 đã nói ở trên mình nghĩ là bạn nên nói cho cô bạn đó biết những suy nghĩ và tình cảm của mình. Dù cho có thất bại hay thành công thì ít ra sau này bạn cũng không cảm thấy hối tiếc.
Yêu một cô gái trong 4 năm bạn đúng là một người rất si tình. Lớp mình có một thằng bạn, thằng này thích một cô bạn trong suốt 2 năm trời, khi nó tỏ tình với cô bạn đó và bạn biết không, cô ấy từ chối. Nhưng thằng bạn của mình nó vẫn chưa bỏ cuộc đâu, nó vẫn luôn âm thầm bảo vệ và giúp đỡ cô bạn đó.
:)
Thiệt sự là mình không có một chút kinh nghiệm gì về mấy chuyện này nhưng sao thấy bạn có vẻ khổ sở quá nhỉ?
:)
Đù trái đất có xoay vần thì tình yêu của
mình cũng ko hề thay đổi, muốn từ bỏ bạn í thì chỉ có cách là đâm nát trái tim tớ </3
....
 
K

kakashi_hatake

Bạn chắc không zậy ? Lớp t cũng đang có 1 thằng thất tình sau 2 tuần yêu 1 con bé lớp dưới. Nói thật k có gì là chắc chắn. T cũng chưa từng yêu nên cũng k biết nó sâu sắc da diết mức nào. Nếu bạn đã yêu thâm 4 năm, chắc bạn gái kia cũng nhận ra r chứ nhỉ ? Còn tỏ thái độ nữa. Tốt nhất bạn hẹn ra tỏ tình, (dự là sẽ bị từ chối ^^!), sau 1 khoảng thời gian đâu muốn chết đi sống lại, bạn sẽ cân bằng đc thôi. Đây là TH xấu nhất ^^~
 
D

dracula12

Mình vẫn còn là một học sinh trung học.
Mình đã theo đuổi một cô bạn cùng lớp và đã yêu bạn í được 4 năm rồi.Có rất nhiều kỉ niệm nhưng chỉ là kỉ niệm của chính mình với mình.Mình đã vượt qua mọi đớn đau, nhiều lúc như gục ngã nhưng mình vẫn yêu bạn í, yêu bằng cả trái tim. Nhưng bạn í thì trái lại, có vẻ rất ghét mình, coi mình như một thằng ngốc sự ( trong khi mình hoàn toàn học giỏi và thông minh).Chán quá !Mình đã trải qua 4 năm và không nhận lại đc gì.Các bạn có kinh nghiệm có cách nào giúp mình không ? Mình bí lắm. Mình đã quyết định sau 2 năm nữa sẽ đi khỏi đất nước này nửa vì tương lai, nửa vì bạn í, xa mặt cách lòng, mong bạn í sẽ hiểu mình.Mình xin nhắc lại câu hỏi trên và cảm ơn các bạn trước !
p/s : Ai có gì liên hệ Facebook : Nguyễn Hoàng Phương, tường nhà có avatar là hình bàn tay cầm một cây xanh nhỏ...hoặc e-mail : love18forever@gmail.com

Mình xin nói : Phương yêu M mãi mãi, dù có gì xảy ra !
4 năm mà bạn ấy vẫn ghét bạn thì... tớ nghĩ vấn đề là ở bạn thôi, bạn hiền ạ! :)
 
D

dracula12

Làm sao mà biết rõ được rốt cuộc là có ghét không chứ, vẻ bề ngoài đâu thể đánh giá được tất cả con người bên trong, đúng không nhỉ?:):):)
Bạn plovem123 bảo "có vẻ" như bị ghét còn gì? Cảm nhận đc thế + yêu bạn gái đó = bạn ấy phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao bạn nữ đó ghét bạn ấy => thay đổi sao cho bạn nữ đó hết ghét chứ. Đằng này cứ để người ta ghét như thế. Con gái là cái thứ dễ mềm lòng mà!

Đến đây thì tớ lại nghi ngờ thêm mấy cái câu, đại loại là : yêu M mãi mãi dù có đièu gì xaỷ ra, muốn từ bỏ bạn ý thì chỉ có cách đâm nát trái tim tớ, mình ko thể từ bỏ đc, yêu bạn âý quá mất rồi,... blah blah.
 
K

kimphuong1032

Bạn plovem123 bảo "có vẻ" như bị ghét còn gì? Cảm nhận đc thế + yêu bạn gái đó = bạn ấy phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao bạn nữ đó ghét bạn ấy => thay đổi sao cho bạn nữ đó hết ghét chứ. Đằng này cứ để người ta ghét như thế. Con gái là cái thứ dễ mềm lòng mà!

Đến đây thì tớ lại nghi ngờ thêm mấy cái câu, đại loại là : yêu M mãi mãi dù có đièu gì xaỷ ra, muốn từ bỏ bạn ý thì chỉ có cách đâm nát trái tim tớ, mình ko thể từ bỏ đc, yêu bạn âý quá mất rồi,... blah blah.
Thật ra bạn nói cũng không sai nhưng cũng có thể là do bạn plovem123 có gì đó không vừa lòng với bản thân nên mới tự ti như vậy, ai biết được. :) Tâm lý của con người cũng không phải đơn giản. :) Nhiều khi bản thân cũng không hiểu nổi mình. :) Tâm lý của tụi con gái cũng phiền phức lắm bạn à. :):):) Với lại nói vậy thôi chứ mình cũng không rõ cái tình cảm mà bạn plovem123 nói rốt cuộc có phải tình yêu không nữa. :) Chuyện tình cảm thật phức tạp. :p
 
Q

quocthinh_psi

Mình vẫn còn là một học sinh trung học.
Mình đã theo đuổi một cô bạn cùng lớp và đã yêu bạn í được 4 năm rồi.Có rất nhiều kỉ niệm nhưng chỉ là kỉ niệm của chính mình với mình.Mình đã vượt qua mọi đớn đau, nhiều lúc như gục ngã nhưng mình vẫn yêu bạn í, yêu bằng cả trái tim. Nhưng bạn í thì trái lại, có vẻ rất ghét mình, coi mình như một thằng ngốc sự ( trong khi mình hoàn toàn học giỏi và thông minh).Chán quá !Mình đã trải qua 4 năm và không nhận lại đc gì.Các bạn có kinh nghiệm có cách nào giúp mình không ? Mình bí lắm. Mình đã quyết định sau 2 năm nữa sẽ đi khỏi đất nước này nửa vì tương lai, nửa vì bạn í, xa mặt cách lòng, mong bạn í sẽ hiểu mình.Mình xin nhắc lại câu hỏi trên và cảm ơn các bạn trước !
p/s : Ai có gì liên hệ Facebook : Nguyễn Hoàng Phương, tường nhà có avatar là hình bàn tay cầm một cây xanh nhỏ...hoặc e-mail : love18forever@gmail.com

Mình xin nói : Phương yêu M mãi mãi, dù có gì xảy ra !

Mình ko thể từ bỏ bạn ấy được, mình quá yêu bn ấy mất rồi....!

Đù trái đất có xoay vần thì tình yêu của
mình cũng ko hề thay đổi, muốn từ bỏ bạn í thì chỉ có cách là đâm nát trái tim tớ </3
....
nhảm như chưa từng được nhảm, giỏi đọc ba cái truyện tình cảm yêu đương ủy mị cho nhiều vào để mà phát điên lên. không chắc thớt học lớp mấy, nhưng mong rằng đừng lớp 12, chứ iu kiểu này rớt cái đụi
nhưng theo những chủ để thớt gửi thì toàn là toán 8 thôi, nếu thực sự thớt mới học lớp 8 thì iu hơi bị sớm đấy, nói thực nhé: biết tình yêu là cái cm gì đâu mà bày đặt iu zậy?
 
K

kimphuong1032

nhảm như chưa từng được nhảm, giỏi đọc ba cái truyện tình cảm yêu đương ủy mị cho nhiều vào để mà phát điên lên. không chắc thớt học lớp mấy, nhưng mong rằng đừng lớp 12, chứ iu kiểu này rớt cái đụi
nhưng theo những chủ để thớt gửi thì toàn là toán 8 thôi, nếu thực sự thớt mới học lớp 8 thì iu hơi bị sớm đấy, nói thực nhé: biết tình yêu là cái cm gì đâu mà bày đặt iu zậy?

Bạn nói cũng chuẩn đó bạn... :)
Mong là bạn plovem123 không cảm thấy buồn vì người ta góp ý thật lòng mà... :)
 
B

bangdi_girl_104

Có thể bạn gái đó muốn học tập chưa muốn yêu bạn đã đợi 4 năm thì đợi thêm đi.
Dù cho bây giờ bạn gái đó đã có một người mà mình thích hoặc không thích bạn thì bạn ạ hãy chăm sóc người đó từ xa lặng lẽ ngắm người đó cười giúp đỡ người đó như vậy bạn sẽ đỡ buồn hơn đấy. Nhìn người mình yêu hạnh phúc trái tim bạn sẽ ấm áp hơn rất nhiều đấy. Hoặc bạn hãy tìm hiểu thông qua bạn bè của bạn ấy để biết tại sao bạn ấy không thích bạn ? hoặc bạn ấy thích người như thế nào?
 
N

naniliti

Mặc dù đó làm tình cảm tự nhiên, nhưng nếu đang tuổi đi học mà hơn nữa bạn còn nhỏ như vậy (lớp 7, lớp 8 @@ ) thì nên biết tiết chế lại. Đúng là trẻ con mà. Nên chín chắn suy nghĩ đi bạn. Đừng yêu đương quá mộng mị vậy rồi ảnh hưởng nhiều thứ
 
Top Bottom