- 17 Tháng năm 2018
- 595
- 1,797
- 196
- Cần Thơ
- Đại học Tây Đô


"Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa
Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại..."
Thật vậy,chỉ mới đó thôi mà đã thoáng qua 3 năm cuối cấp, nhớ ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào lớp mọi thứ điều mới mẻ vậy mà giờ đây tất cả đã trở thành một kỉ niệm khó lòng quên được.
Và sau đây tiếp tục MIMS số 21 sẽ là bài hát Mình cùng nhau đóng băng- Thùy Chi mọi người cùng nghe nhé!
"Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa
Để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng lúc này
Để đừng quên lãng
Để đừng phai nhạt
Để lần cuối ta bên nhau sẽ kéo dài mãi mãi..."
Ai trong đời cũng phải trải qua khoảnh khắc thiêng liêng ấy và cũng có những cuộc gặp gỡ hợp tan. Quan trọng hơn hết chúng ta biết quý trọng cái thời gian ấy, khoảnh khắc ấy để sau này tạm biệt nhau chúng ta còn đọng lại những kỉ niệm vui buồn có nhau. Chả có ai có thể quên được cái năm tháng ấy chúng ta đã từng sát cánh bên nhau đã cùng nhau lớn lên trong suốt 3 năm học gắn bó.
"Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa
Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại
Mình phải trải qua
Bạn đừng khóc mà
Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới.
Bạn ơi!"
Tôi nhớ cái buổi học cuối cùng năm ấy, chúng tôi lặng người đi khi chợt nhận ra chúng tôi sắp phải xa nhau, xa mái trường thân thương, xa thầy cô và xa ngay cả hàng ghế đá lúc ấy chúng tôi tụm ba tụm bảy ngồi trò chuyện, cười đùa. Thời học sinh như một giấc mơ sẽ không bao giờ quay trở lại một lần nào nữa, vì vậy những ai còn ngồi trên ghế nhà trường thì hãy trân trọng những giây phút ngắn ngủi ấy nhé!
==========
Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại..."
Thật vậy,chỉ mới đó thôi mà đã thoáng qua 3 năm cuối cấp, nhớ ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào lớp mọi thứ điều mới mẻ vậy mà giờ đây tất cả đã trở thành một kỉ niệm khó lòng quên được.
Và sau đây tiếp tục MIMS số 21 sẽ là bài hát Mình cùng nhau đóng băng- Thùy Chi mọi người cùng nghe nhé!
Để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng lúc này
Để đừng quên lãng
Để đừng phai nhạt
Để lần cuối ta bên nhau sẽ kéo dài mãi mãi..."
Ai trong đời cũng phải trải qua khoảnh khắc thiêng liêng ấy và cũng có những cuộc gặp gỡ hợp tan. Quan trọng hơn hết chúng ta biết quý trọng cái thời gian ấy, khoảnh khắc ấy để sau này tạm biệt nhau chúng ta còn đọng lại những kỉ niệm vui buồn có nhau. Chả có ai có thể quên được cái năm tháng ấy chúng ta đã từng sát cánh bên nhau đã cùng nhau lớn lên trong suốt 3 năm học gắn bó.
"Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa
Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại
Mình phải trải qua
Bạn đừng khóc mà
Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới.
Bạn ơi!"
Tôi nhớ cái buổi học cuối cùng năm ấy, chúng tôi lặng người đi khi chợt nhận ra chúng tôi sắp phải xa nhau, xa mái trường thân thương, xa thầy cô và xa ngay cả hàng ghế đá lúc ấy chúng tôi tụm ba tụm bảy ngồi trò chuyện, cười đùa. Thời học sinh như một giấc mơ sẽ không bao giờ quay trở lại một lần nào nữa, vì vậy những ai còn ngồi trên ghế nhà trường thì hãy trân trọng những giây phút ngắn ngủi ấy nhé!
==========
Các bạn hãy bình chọn bài hát mà các bạn muốn được phát trên những số MIMS nhé!
Mình sẽ chọn ra những bài hát được bình chọn nhiều nhất.
Chúc các bạn nghe nhạc thật vui vẻ!
Thân ái!
Mình sẽ chọn ra những bài hát được bình chọn nhiều nhất.
Chúc các bạn nghe nhạc thật vui vẻ!
Thân ái!