C
chini106


Không thích dậy sớm, có thể ăn pizza không biết chán, thích nhắn tin với bạn bè, nghe nhạc hip-hop qua iPod hoặc lái xe lòng vòng… kình ngư Michael Phelps cũng chỉ là một chàng trai 23 tuổi giống như bao thanh niên khác… trừ khi anh xuống nước…
Với chiếc HCV ở nội dung 200m tự do, Michael Phelps khắc tên mình vào danh sách những vận động viên Olympic vô địch nhiều nhất trong lịch sử - 9 chiếc HCV khi vẫn ở đỉnh cao phong độ. Trong ngày hôm nay (13/8), kình ngư người Mỹ này tiếp tục làm nên lịch sử với 2 chiếc HCV 200m bơi bướm và 800m tiếp sức. Qua đó anh đã có được 5 HCV trong tổng số 8 HCV mà anh đã đề ra trước khi đến với ngày hội thể thao lớn nhất thế giới này.
Tuy nhiên, anh chàng 23 tuổi này thi đấu hồn nhiên hơn nhiều người tưởng tượng. Xuống nước và làm hết sức mình, Phelps thậm chí còn không biết mình có thể trở thành vận động vên nắm giữ nhiều chức vô địch nhất trong các kì Olympic cho tới mãi vài tháng trở lại đây. Sau 6 chiếc HCV giành được vào năm 2004 ở Athens, Michael Phelps chỉ mất có 4 ngày ở Bắc Kinh để đuổi kịp thành tích của những vận động viên kì cựu và huyền thoại như Spitz, Lewis, vận động viên thể dục người Xô Viết Larysa Latynina và vận động viên điền kinh người Phần Lan Paavo Nurmi.
Khi rời khỏi bể bơi, Phelps cũng là một thanh niên có những thói quen rất quen thuộc. Thức dậy vào buổi sáng với anh là cả một cuộc đấu tranh tư tưởng cực kì cam go. Ngủ trưa là điều Phelps luôn yêu thích. Lịch trong ngày của Phelps không thể thiếu 2 lần massage và ngâm mình trong nước đá để giúp cơ thể hồi phục sau những giờ luyện tập căng thẳng.
Món ăn ưa thích của Michael Phelps chính là mì ống và pizza. Khả năng ăn 2 món này của kình ngư người Mỹ là phi thường…
Ở nội dung 200m tự do ở kì Olympic trước, trong một buổi tối Athens ấm áp Michael Phelps khi ấy 19 tuổi, ngậm ngùi ở vị trí thứ 3 sau kình ngư Ian Thorpe và Pieter van den Hoogenband trong một cuộc đua mà sau đó đã nhanh chóng được gán cho cái tên “Đường đua thế kỷ”. Thế nhưng, 4 năm sau, tức Olympic Bắc Kinh 2008, Micheal Phelps dường như không có đối thủ. Và, bí quyết đơn giản của anh là vì “Tôi ghét thất bại. Khi tôi bị đánh bại ở một cuộc đua như thế, nó sẽ là lí do để tôi phải luyện tập để bơi nhanh hơn”.
CHIC
Nguồn: AP

Với chiếc HCV ở nội dung 200m tự do, Michael Phelps khắc tên mình vào danh sách những vận động viên Olympic vô địch nhiều nhất trong lịch sử - 9 chiếc HCV khi vẫn ở đỉnh cao phong độ. Trong ngày hôm nay (13/8), kình ngư người Mỹ này tiếp tục làm nên lịch sử với 2 chiếc HCV 200m bơi bướm và 800m tiếp sức. Qua đó anh đã có được 5 HCV trong tổng số 8 HCV mà anh đã đề ra trước khi đến với ngày hội thể thao lớn nhất thế giới này.
Tuy nhiên, anh chàng 23 tuổi này thi đấu hồn nhiên hơn nhiều người tưởng tượng. Xuống nước và làm hết sức mình, Phelps thậm chí còn không biết mình có thể trở thành vận động vên nắm giữ nhiều chức vô địch nhất trong các kì Olympic cho tới mãi vài tháng trở lại đây. Sau 6 chiếc HCV giành được vào năm 2004 ở Athens, Michael Phelps chỉ mất có 4 ngày ở Bắc Kinh để đuổi kịp thành tích của những vận động viên kì cựu và huyền thoại như Spitz, Lewis, vận động viên thể dục người Xô Viết Larysa Latynina và vận động viên điền kinh người Phần Lan Paavo Nurmi.
Khi rời khỏi bể bơi, Phelps cũng là một thanh niên có những thói quen rất quen thuộc. Thức dậy vào buổi sáng với anh là cả một cuộc đấu tranh tư tưởng cực kì cam go. Ngủ trưa là điều Phelps luôn yêu thích. Lịch trong ngày của Phelps không thể thiếu 2 lần massage và ngâm mình trong nước đá để giúp cơ thể hồi phục sau những giờ luyện tập căng thẳng.
Món ăn ưa thích của Michael Phelps chính là mì ống và pizza. Khả năng ăn 2 món này của kình ngư người Mỹ là phi thường…

Michael Phelps là chàng trai "Vàng" trên đường đua xanh
Không gì kích thích Phelps hơn chiến thắng. Nỗi sợ thất bại luôn tạo ra những vận động viên tài năng. Micheal Jordan, Tiger Woods, David Beckham đều rất sợ thất bại và chàng trai này cũng không khác họ một chút nào.Ở nội dung 200m tự do ở kì Olympic trước, trong một buổi tối Athens ấm áp Michael Phelps khi ấy 19 tuổi, ngậm ngùi ở vị trí thứ 3 sau kình ngư Ian Thorpe và Pieter van den Hoogenband trong một cuộc đua mà sau đó đã nhanh chóng được gán cho cái tên “Đường đua thế kỷ”. Thế nhưng, 4 năm sau, tức Olympic Bắc Kinh 2008, Micheal Phelps dường như không có đối thủ. Và, bí quyết đơn giản của anh là vì “Tôi ghét thất bại. Khi tôi bị đánh bại ở một cuộc đua như thế, nó sẽ là lí do để tôi phải luyện tập để bơi nhanh hơn”.
CHIC
Nguồn: AP