may ban giup minh bai van nay nha

T

trieuphu123

G

girlbuon10594

Giới trẻ ngày nay phần đông đã thể hiện trách nhiệm với xã hội, với chính bản thân mình, không ngừng học hỏi, vươn lên, sống có hoài bão, lý tưởng rõ ràng.

Ví dụ: Trong học tập, công tác, tuổi trẻ ngày nay không ngừng vươn lên để đạt được những thành công. Trong nhiều kỳ thi Ô-lim-pích các môn học, những giải thi đấu thể thao khu vực và quốc tế, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã nỗ lực vươn lên mang vinh quang về cho đất nước. Gần đây nhất, tại kỳ thi Ô-lim-pích Toán học quốc tế IMO 50 được tổ chức tại Ðức, Ðoàn học sinh Việt Nam có sáu thành viên đều giành huy chương, trong đó có hai vàng, hai bạc và hai đồng. Ðây chỉ là một trong số những cuộc thi mà giới trẻ của chúng ta tham gia và đạt được thành tích cao. Bên cạnh đó, ngay ở trong nước, tuổi trẻ không ngừng vươn lên để đạt được những thành tích đáng kể.

Ðáp lại sự nỗ lực đó, hằng năm, có rất nhiều chương trình và giải thưởng khác nhau tôn vinh các bạn trẻ tiêu biểu do T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh đó, các Diễn đàn dành cho thanh niên và các tầng lớp nhân dân nói về xây dựng lối sống văn hóa của thanh niên, như: Diễn đàn Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích do Báo Nhân Dân phối hợp T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức; diễn đàn Thanh niên sống đẹp của T.Ư Hội LHTN Việt Nam... đã thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Những hoạt động này góp phần giúp đoàn viên, thanh niên có những ứng xử tích cực, thể hiện bản lĩnh, sức trẻ và trách nhiệm với đất nước.


Bên cạnh đó còn một bọ phân không nhỏ không có ý chí phấn đấu, sống buông thả, sa đà vào các tệ nạn xã hội: cờ bạc, ma túy, mại dâm... Ðây hoàn toàn là những biểu hiện của nếp sống xa lạ, sai trái, đi ngược với truyền thống văn hóa dân tộc. Hiện tượng các bạn trẻ, thậm chí là học sinh THPT văng tục, chửi thề; ngang nhiên vi phạm luật lệ giao thông; có thái độ không đúng mực với người già; hành động thiếu văn hóa nơi công cộng... còn khá phổ biến.
 
M

meobachan

Từ quan niệm sống của Xuân Diệu trong bài thơ “ Vội Vàng” em có suy nghĩ gì về cách sống của thế hệ trẻ hiện nay?
dan y thoi cung duoc ma co nguyen bai van thi cang hay
thank may ban truoc nha!

Dàn ý sơ lược:
I/ Trước hết phải nói đến quan niệm sống của Xuân Diệu trong bài thơ "Vội vàng":
- Đó là quan niệm thúc giục thanh niên hãy sống vội vàng, sống cuồng nhiệt để tận hưởng mọi thứ vui trong cuộc sống, cống hiến hết tuổi trẻ của mình cho lý tưởng, đam mê, giúp ích cho xã hội, sống làm sao cho ra sống, để khi tuổi trẻ qua đi, ta không phải thấy hối tiếc.
=> Đó là quan niệm sống rất tích cực, có ý nghĩa cho đến tận ngày hôm nay.
II/ Cách sống của thế hệ trẻ ngày nay:
- Đang có xu hướng đi ngược lại hoặc hiểu sai quan niệm sống của Xuân Diệu:
+ Một bô phận giới trẻ thì sống gấp gáp, xô bồ, lao vào guồng quay của công việc vì danh lợi, tiền tài mà quên đi mất những tình cảm yêu thương của người thân xung quanh mình. Họ xem trọng vật chất hơn là những giá trị tinh thần.
+ Một bộ phận khác thì sống mà không xác định được lý tưởng cho đời mình, sống vật vờ, không có chút niềm vui hay động lực nào. Cuộc sông của họ như cái "Ao đời bằng phẳng", nhàn nhạt, mờ mờ như cánh bèo trôi dạt lông bông, không biết ngày mai ra sao.
=> Cả hai bộ phận giới trẻ này đáng là vấn đề đễ mỗi thanh niên chúng ta phải suy ngẫm về lối sống của mình hiện nay.
- Bên cạnh đó, cũng không có ít 1 số bộ phận giới trẻ không ngừng học hỏi, sống có nghị lực và hoài bão, đem hết thì giờ và sức lực tuổi trẻ của mình để cống hiến cho lý tưởng, cho xã hội. Giới trẻ này đẵ sống đúng với quan niệm sống mà Xuân Diệu muốn gửi gắm qua bài thơ Vội vàng.
III/ Bình luận, đánh giá:
- Tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất của con người, cái tuổi tràn đầy sức sống, nhiệt huyết, bào hoài vọng, đam mê. Vì vậy, không quan trọng là sống dài hay ngắn mà là sống như thế nào, sống ra làm sao để cuộc đời mình có ý nghĩa nhất - đó là ý nghĩa mà Xuân Diệu muốn gửi đến qua bài thơ Vội vàng.
- Mỗi thanh niên phải tự xác định cho mình một lý tưởng, một hoài bão trong cuộc đời để từ đó mà phần đấu, xác định mục tiêu để không ngừng vươn lên, phần đấu. Và cũng không nên rơi vào lối sống gấp gáp, coi trọng vật chất hiện nay mà quên đi những giá trị tinh thần đáng quý và gần gũi.
 
Top Bottom