- 25 Tháng hai 2018
- 341
- 287
- 101
- 21
- Vĩnh Phúc
- thcs vĩnh tường


Tớ còn nhớ tớ đã tự hào khoe cậu với biết bao người Từ''Bạn thân tôi...''biến thành''tôi có một người bạn..''
Thấy nó post lên mạng status định trêu nó 1 chút bỗng nhớ giờ mình không nên làm như thế nữa lại yên lặng xóa hết những dòng dài dài...Mẹ mình dạo này lại hỏi''Con bé dạo này sao rồi,2 đứa vẫn ổn phải không?'' Mình không dám trả lời đành quay đi,nói sao giờ...Nó yêu ai,tôi không biết,nó chia tay khi nào,tôi cũng không biết...Mỗi lúc nó gặp chuyện gì nó không tìm đến tôi nữa tôi cũng vậy...
Có lẽ hai đứa sẽ trưởng thành hơn và cũng có những người bạn khác thích hợp để chia sẻ hơn?Từ sự nồng nhiệt chuyện trên trời dưới bể cũng nói với nhau dần dần thành mối quan hệ xã giao hời hợt từ khi nào? Cậu ở nơi đâu nhìn ngắm phong cảnh thế nào thì giờ tớ cũng chỉ là 1 người nói 1 câu người ngủ muộn ơi,ngủ ngon!
thế rồi lại đeo tai nghe ngồi bật loa to nhìn bức ảnh cậu mới đăng với cô bạn thân mới.Tớ lặng lẽ nhấn like.....
Rồi nhận ra:Hóa ra cuộc đời là không ngừng mất đi
-Có đó không?
Có đây
-Đang làm gì đấy?
Không làm gì cả
-à ừ
Có chuyện gì không?
-à không không
Tớ hỏi liệu rằng chúng ta bắt đầu nói chuyện với nhau kiểu này từ lúc nào?
Có lẽ sẽ chẳng còn ai giống cậu khiến nước mắt lưng tròng vì vốn tớ kiểm soát cảm xúc bản thân rất tốt,đau như thể chia tay ấy nhỉ....
Tớ nhớ rõ sinh nhật cậu cố mở mắt đi rửa mặt chạy vào để chúc mừng cậu muốn là người đầu tiên Phải cậu nói''Cảm ơn!'' ồ tớ nghĩ chắc tại cậu bận tự viện cớ để bản thân không nghĩ gì cả ừm đến sinh nhật tớ,cũng được mọi người chúc mừng nhưng tớ chờ cả ngày chỉ muốn tin nhắn từ cậu mà thôi,nhưng suốt ngày hôm đó cậu không nhắn mặc dù tớ thấy cậu luôn đang onl cơ mà?
Tớ chưa từng đòi hỏi không cần gì hết chỉ cần vài dòng của cậu thôi nhưng cũng không có
à lại chợt nhận ra những ca khúc tình yêu hay cũng có thể dùng để hát tình bạn ấy nhỉ he
Có lẽ người bắt đầu nói chuyện với tớ là cậu,người luôn nói tớ phải bảo vệ cậu mỗi khi cậu gặp chuyện là cậu nói,cậu từng nói sẽ không bao giờ đẩy tớ dời xa cậu cũng là cậu và đến bây giờ người kết thúc cũng là cậu à,bạn thân của mình ...
Nguồn: weibo
Thấy nó post lên mạng status định trêu nó 1 chút bỗng nhớ giờ mình không nên làm như thế nữa lại yên lặng xóa hết những dòng dài dài...Mẹ mình dạo này lại hỏi''Con bé dạo này sao rồi,2 đứa vẫn ổn phải không?'' Mình không dám trả lời đành quay đi,nói sao giờ...Nó yêu ai,tôi không biết,nó chia tay khi nào,tôi cũng không biết...Mỗi lúc nó gặp chuyện gì nó không tìm đến tôi nữa tôi cũng vậy...
Có lẽ hai đứa sẽ trưởng thành hơn và cũng có những người bạn khác thích hợp để chia sẻ hơn?Từ sự nồng nhiệt chuyện trên trời dưới bể cũng nói với nhau dần dần thành mối quan hệ xã giao hời hợt từ khi nào? Cậu ở nơi đâu nhìn ngắm phong cảnh thế nào thì giờ tớ cũng chỉ là 1 người nói 1 câu người ngủ muộn ơi,ngủ ngon!
thế rồi lại đeo tai nghe ngồi bật loa to nhìn bức ảnh cậu mới đăng với cô bạn thân mới.Tớ lặng lẽ nhấn like.....
Rồi nhận ra:Hóa ra cuộc đời là không ngừng mất đi
-Có đó không?
Có đây
-Đang làm gì đấy?
Không làm gì cả
-à ừ
Có chuyện gì không?
-à không không
Tớ hỏi liệu rằng chúng ta bắt đầu nói chuyện với nhau kiểu này từ lúc nào?
Có lẽ sẽ chẳng còn ai giống cậu khiến nước mắt lưng tròng vì vốn tớ kiểm soát cảm xúc bản thân rất tốt,đau như thể chia tay ấy nhỉ....
Tớ nhớ rõ sinh nhật cậu cố mở mắt đi rửa mặt chạy vào để chúc mừng cậu muốn là người đầu tiên Phải cậu nói''Cảm ơn!'' ồ tớ nghĩ chắc tại cậu bận tự viện cớ để bản thân không nghĩ gì cả ừm đến sinh nhật tớ,cũng được mọi người chúc mừng nhưng tớ chờ cả ngày chỉ muốn tin nhắn từ cậu mà thôi,nhưng suốt ngày hôm đó cậu không nhắn mặc dù tớ thấy cậu luôn đang onl cơ mà?
Tớ chưa từng đòi hỏi không cần gì hết chỉ cần vài dòng của cậu thôi nhưng cũng không có
à lại chợt nhận ra những ca khúc tình yêu hay cũng có thể dùng để hát tình bạn ấy nhỉ he
Có lẽ người bắt đầu nói chuyện với tớ là cậu,người luôn nói tớ phải bảo vệ cậu mỗi khi cậu gặp chuyện là cậu nói,cậu từng nói sẽ không bao giờ đẩy tớ dời xa cậu cũng là cậu và đến bây giờ người kết thúc cũng là cậu à,bạn thân của mình ...
Nguồn: weibo
Last edited by a moderator: