Vui cười Lũ bạn của năm...

Hoàng Tử Lang Thang

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng năm 2018
71
287
61
21
Ninh Bình
THPT Yên Mô A
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

  1. Ngày trước mình đi bộ, nó đi xe đạp, nó bảo không chở được vì xe hết hơi, trăm ngày như một.Bây giờ nó có xe điện, nó bảo không chở vì xe hết pin, nghìn lần như nhau.
  2. Trời nóng 37 độ, rủ thằng bạn thân đi mua kem, tôi bao. 5 phút sau con bé bạn thân đến, hỏi tôi kem ở đâu. Khi tôi thông báo hết tiền, hôm sau bao thì mặt nó trông không khác gì Napoleon thất trận, thề trả thù...vì cái kem 4 nghìn!
  3. Trong giờ Anh, lớp ồn. Cô nói mãi không được, tuyên bố: "ai nói chuyện thì mặc áo mưa ra ngoài trời mà đứng!" Nhìn mặt sân bê tông không khác gì cái chảo 1000 độ, cả lớp im phăng phắc. Con bé bạn thân bắt đầu kế hoạch trả thù. Đầu tiên, nó vo tròn tờ giấy phi vào đầu tôi, tôi chỉ quay lại lườm. Thấy thế, nó ném tiếp 1 cái bút bi còn bật ngòi vào lưng tôi. Tôi quay lại:" hơi thốn đó!" Bây giờ, nó chơi nguyên quyển từ điển tiếng anh 150000 từ, 1500 trang ném vào tấm lưng khốn khổ của tôi. Sức chịu đựng đã hết, tôi cầm quyển từ điển quay xuống gầm lên: "Mày muốn gì!" Cô thấy thế tóm luôn tôi ra ngoài trời "sưởi nắng" với cái áo mưa dày cộp.
  4. Rủ con bé ban nãy đi "uống nước".Hỏi nó uống gì, lại câu: sao cũng được. Tôi cười thầm, không hỏi gì nữa, mua cho nó chai tương ớt Chinsu để trước mặt nó. Nó nhìn tôi như nhìn một chiếc UFO một hồi. Thấy thế, tôi lấy 1 cây kem cho mình rồi bảo bác chủ quán: "!" rồi lẳng lặng đi về.
  5. Đến chơi nhà thằng bạn thân (nhà nó là quán net). Hai thằng rủ nhau làm trận LMHT. Đang đến hồi kịch tính thì 1 đứa bước vào quán, ngồi ngay giữa tôi và thằng bạn thân, mở phim ***,bật volume hết cỡ rồi chỉ vào tôi: "Bác cứ tính tiền bạn cháu." rồi đi ra. Tôi ngỡ ngàng một lúc lâu, đến khi thằng bạn vỗ vai: "Tỉnh lại đi con. con bạn mài đó"
 

nguyễn nhất mai <Yến Vy>

Trùm vi phạm
Thành viên
19 Tháng mười hai 2017
2,031
2,280
389
Hưng Yên
trường học là chs
  1. Ngày trước mình đi bộ, nó đi xe đạp, nó bảo không chở được vì xe hết hơi, trăm ngày như một.Bây giờ nó có xe điện, nó bảo không chở vì xe hết pin, nghìn lần như nhau.
  2. Trời nóng 37 độ, rủ thằng bạn thân đi mua kem, tôi bao. 5 phút sau con bé bạn thân đến, hỏi tôi kem ở đâu. Khi tôi thông báo hết tiền, hôm sau bao thì mặt nó trông không khác gì Napoleon thất trận, thề trả thù...vì cái kem 4 nghìn!
  3. Trong giờ Anh, lớp ồn. Cô nói mãi không được, tuyên bố: "ai nói chuyện thì mặc áo mưa ra ngoài trời mà đứng!" Nhìn mặt sân bê tông không khác gì cái chảo 1000 độ, cả lớp im phăng phắc. Con bé bạn thân bắt đầu kế hoạch trả thù. Đầu tiên, nó vo tròn tờ giấy phi vào đầu tôi, tôi chỉ quay lại lườm. Thấy thế, nó ném tiếp 1 cái bút bi còn bật ngòi vào lưng tôi. Tôi quay lại:" hơi thốn đó!" Bây giờ, nó chơi nguyên quyển từ điển tiếng anh 150000 từ, 1500 trang ném vào tấm lưng khốn khổ của tôi. Sức chịu đựng đã hết, tôi cầm quyển từ điển quay xuống gầm lên: "Mày muốn gì!" Cô thấy thế tóm luôn tôi ra ngoài trời "sưởi nắng" với cái áo mưa dày cộp.
  4. Rủ con bé ban nãy đi "uống nước".Hỏi nó uống gì, lại câu: sao cũng được. Tôi cười thầm, không hỏi gì nữa, mua cho nó chai tương ớt Chinsu để trước mặt nó. Nó nhìn tôi như nhìn một chiếc UFO một hồi. Thấy thế, tôi lấy 1 cây kem cho mình rồi bảo bác chủ quán: "!" rồi lẳng lặng đi về.
  5. Đến chơi nhà thằng bạn thân (nhà nó là quán net). Hai thằng rủ nhau làm trận LMHT. Đang đến hồi kịch tính thì 1 đứa bước vào quán, ngồi ngay giữa tôi và thằng bạn thân, mở phim ***,bật volume hết cỡ rồi chỉ vào tôi: "Bác cứ tính tiền bạn cháu." rồi đi ra. Tôi ngỡ ngàng một lúc lâu, đến khi thằng bạn vỗ vai: "Tỉnh lại đi con. con bạn mài đó"
con bạn thân chơi ác thật đó
đọc xong ôm bụng cười chảy nước mắt lun rùi
Yociexp53
 
  • Like
Reactions: mỳ gói
Top Bottom