suy nghĩ của em về vấn đề "những điều chúng em mong muốn ở thầy cô"
cần gấp mong mọi người giúp mình với
Định hướng đề bài:
- Những điều mong muốn là sự thể hiện nhu cầu của mỗi cá nhân có tâm tư nguyện vọng
- Chúng em >< Thầy cô: Người truyền kiến thức, rèn luyện đạo đức trong môi trường giáo dục nhà trường và thế hệ các học sinh
~> Những tâm tư nguyện vọng của thế hệ học sinh đối với thầy cô của mình
- Nguyên nhân xuất phát những tiếng lòng: Vẫn còn bức tường vô hình ngăn cách giữa thế hệ học sinh - giáo viên. Vô hình chung, nó dồn đẩy khiến cho đối phương không thể hiểu hết được nỗi lòng của bản thân mình
- Đó có thể là
+ Sự thấu hiểu hơn nữa những tâm tư , tình cảm của tuổi mới lớn với những rung động khác thường
+ Chia sẻ những áp lực học hành đè nặng lên đôi vai những tâm hồn non nớt
+ Sự xóa bỏ khoảng cách thế hệ
.......
- Tuy nhiên, không phải mong muốn nào cũng là mong muốn chính đáng và những tâm tư nguyện vọng ấy không nên là sự đòi hỏi vô lý, không nhận định được mặt đúng sai hoặc có chiều hướng sai lệch
- Sự bày tỏ của bản thân đối với thầy cô .