Văn [Lớp 8] Trong lòng mẹ

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
Last edited:
  • Like
Reactions: thuongloan1697

_ Yub _

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng sáu 2017
802
904
144
20
Hưng Yên
THPT
Mị có mấy ý nè:
_ Hồng thở hồng hộc , trán đẫm mồ hôi , òa khóc nức nở
_ đối với Hồng những lần khóc trước kia là những đắng cay tủi nhục thì nay Hồng đc khóc trong sự vỡ òa của hạnh phúc, trong khao khát đc gặp mẹ đc thỏa mãn, và đặc biệt hơn cả là ở trong lòng mẹ
 
  • Like
Reactions: Bé Thiên Bình

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
Mị có mấy ý nè:
_ Hồng thở hồng hộc , trán đẫm mồ hôi , òa khóc nức nở
_ đối với Hồng những lần khóc trước kia là những đắng cay tủi nhục thì nay Hồng đc khóc trong sự vỡ òa của hạnh phúc, trong khao khát đc gặp mẹ đc thỏa mãn, và đặc biệt hơn cả là ở trong lòng mẹ
Êu êu! Đề bài là viết một đoạn văn chứ đâu phải trình bày từng ý!
 

thuongloan1697

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng tám 2017
217
248
76
Kiên Giang
Viết một đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận của em về tâm trạng của Hồng trong lòng mẹ.
P/s: Không copy trên mạng nha! Ai mà copy nhớ ghi nguồn không là vi phạm nội quy đấy!
@lê thị hải nguyên

Tình mẫu tử là mạch nguồn tình cảm thiêng liêng không bao giờ vơi cạn trong tâm hồn con người. Và đối với chú bé Hồng trong văn bản "Trong lòng mẹ" cũng vậy. Từ nhỏ chú bé Hồng đã phải sống trong một gia đình không hạnh phúc,cô đơn, bố thì nghiện ngập rồi mất sớm, người mẹ phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực để lại Hồng sống bơ vơ giữa sự ghẻ lạnh cay nghiệt của họ hàng bên nội. Tuy rằng từ nhỏ đã sống thiếu hơi ấm gia đình và phải nghe những lời nói xấu đầy sự mỉa mai cay độc của bà cô về mẹ của mình nhưng cậu vẫn không oán trách không giận mẹ mà cậu rất muốn bảo vệ mẹ, rất yêu thương mẹ, muốn xóa đi những cổ tục tàn ác khiến mẹ cậu phải khổ sở, trốn tránh. Đã lâu không gặp lại mẹ cậu nhớ mẹ da diết, hình ảnh về người mẹ luôn in mãi trong tâm trí cậu. Nên khi được gặp lại mẹ, khao khát bấy lâu đã trở thành hiện thực thì cậu đã rất vui sướng, hạnh phúc. Lúc đó cảm xúc của cậu đã lên đến cực điểm, cậu không thể suy nghĩ được gì nữa, cậu muốn mình bé nhỏ lại để cảm nhận rõ sự êm dịu của người mẹ.......

Viết đến đây mà thấy hơi bí nhờ mọi người góp ý chỉnh sửa thêm nhá! ( Hi hi! Văn mình cũng hơi dở mong mọi người thông cảm!)
Yociexp100Yociexp36
 
  • Like
Reactions: Bé Thiên Bình

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
Viết một đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận của em về tâm trạng của Hồng trong lòng mẹ.
P/s: Không copy trên mạng nha! Ai mà copy nhớ ghi nguồn không là vi phạm nội quy đấy!
@lê thị hải nguyên
@Ngọc Đạt
-Tác giả miêu tả ngắn gọn. Chú bé thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, chân ríu lại, òa lên khóc rồi cứ thế nức nở.

-> không phải do mệt nhọc mà do xúc động hết sức mãnh liệt trong tâm trí cậu bé.
=> không khóc ngay khi nhận ra mẹ mà đợi đến khi mẹ xoa đầu hỏi, tức là nhận được sự âu yếm của mẹ thì niềm xúc động vui sướng mới vỡ ra thành tiếng khóc mãn nguyện

+ Khi được ngồi trong lòng mẹ, bé Hồng thấy cảm giác ấm áp mơn man khắp da thịt, cảm thấy hơi quần áo, hơi thở ở khuôn miệng... cảm giác êm dịu vô cùng sung sướng, hạnh phúc.

=>yêu mẹ mãnh liệt
-không mảy may nghĩ gợi về lời nói của người cô nữa,....
=>tình mẫu tử đã chiếm hết tâm trí cậu,ko còn nghĩ ngợi về sự ghen ghét,... của người cô nữa,cậu giờ đây đang tận hưởng tình mẫu tử thiêng liêng nhất
-----------------
p/s:em tag mà chị ko nhận đc thông báo,em coi giùm xem cái thông báo của chị có sao ko

~>Chắc tại em sửa lại rồi mới tag nên nó không nhận được thông báo đó chị! Bé Thiên Bình
 
  • Like
Reactions: Bé Thiên Bình
Top Bottom