Văn [Lớp 8] Dàn ý cảm nhận về Lão Hạc

hoang le duy

Học sinh mới
Thành viên
13 Tháng mười 2017
12
2
6
20
Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lão Hạc là một người cha hết sức thương yêu con
+Vì khi con bỏ đi làm đồn điền thì lão đã đành phải để con đi và sống cô đơn một mình
+Có thể chết hi sinh để giữ lại mảnh vườn cho con
+Đã rất đau buồn khi bán cậu Vàng kỉ vật con trai để lại
Lão Hạc là một người có đức tính tốt
+Đã chết vì một con chó
+yêu thương con(Như ở trên)
+Gửi tiền ông giáo để lo hậu sự vì không muốn phiền hàng xóm
 
Last edited by a moderator:

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,748
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
lao hac la mot nguoi cha het suc yeu thuong con
+vi khi con bo di lam don dien thi lao da danh phai de con di va song co don mot minh
+co the chet hi sinh de giu lai manh vuon cho con
+da rat dau buon khi ban cau vang ki vat con trai lao de lai
lao hac la mot nguoi co duc tinh tot
+da chet vi mot con cho
+yeu thuong con (nhu o tren)
+gui tien ong giao de lo hau su vi ko muon phien hang xom
Dàn ý :
MB:
- Giới thiệu về tác giả, tác phẩm và hoàn cảnh sáng tác truyện
- Nhận xét về cách xây dựng nhân vật của Nam Cao, đặc biệt là nhân vật lão Hạc
TB :
-Lão Hạc là người cha yêu thương con ( qua chi tiết tâm trạng của lão khi con đi đồn điền cao su, lúc lão nhận được thư của con, cực điểm là cái chết của lão )
-Lão Hạc là một người có lòng nhân hậu ( qua chi tiết lão đối xử với con chó Vàng, tâm trạng của lão khi lão bán chó )
-Lão Hạc là người giàu lòng tự trọng ( lão ko nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào của ông giáo, trước khi tự tử đã gửi lại ông giáo chút tiên để lo ma chay )
==> khái quát lại cuộc đời và số phận của lão hạc (Lão hạc là một người dân nghèo nhưng tốt bụng, có lòng nhân hậu, tự trọng và yêu thương con. Thế nhưng cuộc đời của lão Hạc vô cùng đau khổ, bế tắc, ko có lối thoát, cuối cùng phải chọn 1 kết thúc đau khổ )
Số phận của lão hạc cũng là số phận của biết bao người nông dân khác trong xã hội phong kiến đương thời.
Thông qua đó tác giả muốn tố cáo xã hội phong kiến bất công, thối nán, vì tiền
KB :
Khẳng định lại vấn đề, nêu cảm nghĩ của bản thân về nhân vật lão Hạc.
Nguồn:Diễn đàn
đây là box toán bạn ơi nếu bạn cần hỏi thì sang box văn nhé
Vi phạm đăng bài sai box
 

tạ khánh linhh

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười 2017
118
110
69
20
Hà Nội
THCS CHu Văn An
Hoàn cảnh:
-nông dan nghèo khổ , bất hạnh
+vợ chết sớm, sống trong cảnh gà trống nuôi con, khi con trưởng thành, lão không đủ tiền cươi vợ cho con nên con phẫn chí bỏ diddoonf điền cao su, hẹn khi nào có trăm bạc mới trở về-> Lão Hạc sống cô đơn, thui thủi một mình, không nơi nương tựa trong tuổi già.
+tài sản có mảnh vườn 1 túp lều và 1 con chó Vàng- con chó là kỉ vật duy nhất con trai để lại trước khi đi.
+tai họa dồn dập: ốm 2 tháng 18 ngày, bão phá tan hoa màu trong vườn, làng mất mùa sợi, giá gạo ngỳ cang cao, lão thất nghiệp-> túng thiếu, cùng quẫn
+rất yêu quý cậu Vàng nhưng phải bán vì không thể nuôi nó.
=> cả đời phải gánh chịu nỡi khổ vật chất lẫn nỡi khổ tinh thần.
 

tạ khánh linhh

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười 2017
118
110
69
20
Hà Nội
THCS CHu Văn An
yêu thương con:
-không đủ tiền cưới vợ cho con>buồn. " tôi chỉ biết khóc chứ biết làm sao đủ">cảm thấy bất lực khi ko đem lại hạnh phúc cho con> không làm tròn trách nhiệm người cha.
-dành dụm tiền để khi con trở về thêm tiền cưới vk, lão bán chó vì không nuôi nổi nó. Mặc dù lão quí" con Vàng" là tyo gián tiếp lão dánh cho con trai của mình. nhưng lão nghĩ "tiêu một xu cx là tiêu vào tiền của cháu, tiêu lắm chỉ chết nó", tâm sự với con vàng thể hiện nỡi nhớ con da diết khi con vắng nhà.
-lão ăn bả chó tự vẫn để giữ mảnh vườn cho con. Lão viết văn tự nhờ ông giáo giữ hộ mảnh vườn. "LÃo thà chết chứ ko chịu bán đi một sào."
 
Top Bottom