Văn [Lớp 7] Văn NLXH

Hà Tuấn Anh Tú

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng sáu 2014
513
520
219
Đắk Lắk
THCS NGÔ QUYỀN
" Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy"
Con người chúng ta khôn lớn từ ngày là từ bàn tay nghệ nhân của các thầy cô giáo. Người uốn éo chúng ta để chúng ta thành 1 con người hoàn chỉnh và lớn khôn. Những phần nào hỏng thì thầy cô chúng ta gạch bỏ đi phần đó đi.
Ai mà biết được như bao thế hệ nay có biết thầy cô đã làm gì với chúng ta được khôn lớn, ta cần tay viết được là cũng do thầy cô mà ra, ta giỏi, ta khôn thì cũng đều do bàn tay của thầy cô mà ra. Ta hư thì cũng là thầy cô mà ra, ta giỏi thì cũng do thầy cô mà ra. Cuộc sống thời cấp sách như chúng ta luôn luôn phụ thuộc vào thầy cô.
Có những trường hợp vì sao các mối quan hệ giữa thầy và trò, những xiềng xích gắng kết bị đứt và để lại 1 vết đen của cuộc đời mỗi học sinh. Mất đi 1 người thầy tốt thì cũng như mất đi 1 tủ sách tốt. Vì chúng ta nên phải biết ơn và luôn nhớ lấy cái ơn này. Những người khai phá tri thức dẫn đường cho chúng ta khôn người. Dẫn dắt chúng ta qua màn đêm tối mù mà để đến được nơi hạnh phúc. Lúc đó, người cô thầy lại quay lại màn đêm để dẫn dắt đi 1 thế hệ mới và tươi đẹp hơn, là người cầm đèn nên mang trọng trách quan trọng, chỉ cần đi lật 1 bước là những thế hệ mới này cũng sẽ đi lệch 1 hướng. Nên vậy đó, quan hệ giữa thầy và trò quan trọng như vậy đó, những người khai phá trí tuệ chúng ta. Chúng ta mắc nợ những người đó, chỉ cần chúng ta hướng về 1 tương lai tốt đẹp và nâng xã hội lên 1 tầng cao nới là những người thầy cô đó thõa mãn lắm rồi.
Ai nói Trái đất không có hy vọng
Chúng ta là những hy vọng đó nên hãy ngừng tìm 1 cơ hội khác.
Hãy tỉnh dậy và mọi thứ sẽ tốt đẹp.
 
Top Bottom