Văn [lớp 7] Văn nghị luận ( giải thích ) 2

Phan Thị Minh Thư

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng sáu 2017
947
376
124
18
TP Hồ Chí Minh
THCS Lê Qúy Đôn

hoangtuan9123

Học sinh gương mẫu
Thành viên
26 Tháng một 2018
1,154
2,222
319
Hà Nội
THPT Xuân Đỉnh
MB:Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người là phương tiện quan trg đưa con người tới tri thức là kho tàng kiến thức của mọi thời đại
TB: A/ Vai trò
-chứa đưng cung cấp cho ta nguồn tri thức vô tận ,
-mỗi loại sách lại mag một ý nghĩa riêng
+SGK cho kiến thức phổ thông cơ bản mà ai cũng cần phải bt
Sách lịch sử cho ta hiểu thêm về sự anh dũng quá khứ hào hùng của dt ta
Sách địa lí cho ta vi vu khắp nơi trên trái đất tìm hiểu về đất nc và con ng nơi ta " đi qua "
+Sách khoa học cho ta hiểu bt về thế giới xq và về chính con ng
+Sách văn học bồi dg cho ta tình cảm ta sẵn có gây cho ta tình cảm chưa có sẻ chia với ta bao vui buồn cs
B/ ĐỌC SÁCH NTN THÌ HIỆU QUẢ
-Sách mag đến cho ta cả bầu trời tri thức vậy đọc sách ntn nào thì hiêu quả
+chọn sách tốt và phù hợp
+đọc phải suy ngẫm cái hay
+đọc ko chỉ lấy số lg mà lấy chất lg
+ko đọc tràn lan mà đọc có kế hoạch mà cần có kế hoạch cảm nhận tất cả ngh j sách mag đến
C/ ko đoc sách và hậu quả
- thiếu hiểu bt
-tụt hậu với xh
D/ RÈN luyện
-Đọc từ nhỏ
-vha mẹ khuyến khích đọc
KB: liên hệ bản thân
 

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,609
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
MB
nêu khái quát về vai trò của sách
dẫn câu " Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người"
TB
Giải thích nghĩa đen: sách là ngọn đèn ko bao giờ tắt
Giải thích nghĩa sâu sách đem lại tri thức cho mỗi người( là kho tàng tri thức)
sách đưa ta vượt mọi ko gian và thời gian
Thái độ của mọi người đối với việc đọc sách
Tạo hứng thú đối với viêc đọc sách
Chúng ta cần phải chọn sách mà đọc
Phê phán những sách có nội dung xấu, đồi trụy, ko phù hợp với lứa tuổi,...
KB
Khẳng định tác dụng to lớn của việc đọc sách
Nêu phương huong hành dộng của cá nhân

Vd
MB:
Đối với mỗi chúng ta sách là những người bạn, người thầy,... đã cho ta tri thức,dạy cho ta những bài học, cùng ta chia sẻ vui buồn,...Chính sách là vật gắn kết giữa các tri thức từ thời xa xưa cho đến ngày nay và đến những tương lai, cho ta biết những trang sử hào hùng của dân tộc. Chính vậy nên một nhag hiền triết đã nói" Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người".
 
Top Bottom