B
babycute1997
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Lớp 11 có nghĩa là " Học khối gì mày?" Thay cho mỗi lời chào khi gặp bạn bè khi gặp nhau! là chuyện chọn khối, chọn lớp . Và đó là những câu hỏi trong giờ ra chơi thay cho tán gẫu như năm ngoái.
Lớp 11 có nghĩa là lúc chạy vạy đi tìm kiếm các kiến thức đã bị hổng năm lớp 10. Là lúc đi tìm các đề thi thử và dõi theo hđ của các anh chị 12. Là lúc biết suy nghĩ về bản thân! Biết cân nhắc trước mọi việc!...
Lớp 11 Có nghĩa là bớt đi thời gian vui chơi, cộng vào đo một ít học hành. Bớt đi bao mơ mộng cộng vào đó 1 chút suy tư về tương lai. Bớt đi một chút ngây thơ cộng vào đó một ít sự chín chắn...
Lớp 11, Bớt đi và thêm vào đó nhiều cái ta cần hơn!.....Thực tế hơn!!!
Lớp 11 có nghĩa là nhưng lúc học đêm kèm bên mình tách cafe. Hay đôi khi lại chán nản và nghĩ rằng còn 2 năm nữa mới thi! Chán phải lo! Nhưng rồi tự động viên mình " Thức thêm tí nữa sang năm đỡ vất vả"
Lớp 11 Có nghĩa là những câu hỏi quan tâm của bố mẹ, của anh chị: " Học thế nào rồi? Theo khối đó có phù hợp k? " Hay những lần bị mẹ mắng vì học hành. Những lời nói những câu hỏi có thể ngày nào cũng nghe nhưng sao ấm áp thế? Phải chăng bởi lên 11 ta bắt đầu đc bố mẹ quan tâm , săn sóc nhiều hơn?
Lớp 11 có nghĩa là làm ít việc hơn và học nhiều hơn
Lớp 11 có nghĩa là gạt bỏ tình yêu học trò sang 1 bên, chát chít về 1 phía, những bộn bề sau lưng lao đầu vào học hay chuẩn bị tinh thần cho năm cuối cấp. ( lớp 12)
Lớp 11 có nghĩa là những tin nhắn động viên nhau lúc nửa đêm : " Cố lên mày! Thời gian trôi nhanh lắm ! " Hay " Ráng tí đi, sang năm 12 rồi " ?
Lớp 11 có nghĩa là những giọt nước mắt lúc tâm sự về việc chọn khối, chuyện học hành, chuyện gđ bắt thi khối này khối nọ và cả những áp lực về tinh thần đang đè nặng lên vai
Lớp 11 có nghĩa là bắt đầu cảm nhận đc sự quan trọng của thời gian. dường như 1 phút là ngắn, 1 giờ là ngắn,1 ngày là ngắn,1 năm là ngắn, thậm chí 11 năm cắp sách đến trường cũng thật ngắn ngủi. Vì thế cứ mỗi giây phút, khi chúng ta dành thời gian bên nhau lại càng được trân trọng và nâng niu.
Lớp 11 có nghĩa là Lớp 11, không lạ lẫm như lớp 10 cũng k cần vội vàng như lớp 12
Lớp 11 có nghĩa là bàn đạp, là một nức thang đẩy ta về phía trước . Là động lực tiếp thêm cho ta sức mạnh để ta lên đến nức thang cuối cùng của thời học sinh
Lớp 11 Có nghĩa là cố và cố nữa! Chưa muộn với những ai bít cố gắng!
Lớp 11 - Nói chung và THPT Đức Thọ nói riêng! cố lên!
Lớp 11 có nghĩa là lúc chạy vạy đi tìm kiếm các kiến thức đã bị hổng năm lớp 10. Là lúc đi tìm các đề thi thử và dõi theo hđ của các anh chị 12. Là lúc biết suy nghĩ về bản thân! Biết cân nhắc trước mọi việc!...
Lớp 11 Có nghĩa là bớt đi thời gian vui chơi, cộng vào đo một ít học hành. Bớt đi bao mơ mộng cộng vào đó 1 chút suy tư về tương lai. Bớt đi một chút ngây thơ cộng vào đó một ít sự chín chắn...
Lớp 11, Bớt đi và thêm vào đó nhiều cái ta cần hơn!.....Thực tế hơn!!!
Lớp 11 có nghĩa là nhưng lúc học đêm kèm bên mình tách cafe. Hay đôi khi lại chán nản và nghĩ rằng còn 2 năm nữa mới thi! Chán phải lo! Nhưng rồi tự động viên mình " Thức thêm tí nữa sang năm đỡ vất vả"
Lớp 11 Có nghĩa là những câu hỏi quan tâm của bố mẹ, của anh chị: " Học thế nào rồi? Theo khối đó có phù hợp k? " Hay những lần bị mẹ mắng vì học hành. Những lời nói những câu hỏi có thể ngày nào cũng nghe nhưng sao ấm áp thế? Phải chăng bởi lên 11 ta bắt đầu đc bố mẹ quan tâm , săn sóc nhiều hơn?
Lớp 11 có nghĩa là làm ít việc hơn và học nhiều hơn
Lớp 11 có nghĩa là gạt bỏ tình yêu học trò sang 1 bên, chát chít về 1 phía, những bộn bề sau lưng lao đầu vào học hay chuẩn bị tinh thần cho năm cuối cấp. ( lớp 12)
Lớp 11 có nghĩa là những tin nhắn động viên nhau lúc nửa đêm : " Cố lên mày! Thời gian trôi nhanh lắm ! " Hay " Ráng tí đi, sang năm 12 rồi " ?
Lớp 11 có nghĩa là những giọt nước mắt lúc tâm sự về việc chọn khối, chuyện học hành, chuyện gđ bắt thi khối này khối nọ và cả những áp lực về tinh thần đang đè nặng lên vai
Lớp 11 có nghĩa là bắt đầu cảm nhận đc sự quan trọng của thời gian. dường như 1 phút là ngắn, 1 giờ là ngắn,1 ngày là ngắn,1 năm là ngắn, thậm chí 11 năm cắp sách đến trường cũng thật ngắn ngủi. Vì thế cứ mỗi giây phút, khi chúng ta dành thời gian bên nhau lại càng được trân trọng và nâng niu.
Lớp 11 có nghĩa là Lớp 11, không lạ lẫm như lớp 10 cũng k cần vội vàng như lớp 12
Lớp 11 có nghĩa là bàn đạp, là một nức thang đẩy ta về phía trước . Là động lực tiếp thêm cho ta sức mạnh để ta lên đến nức thang cuối cùng của thời học sinh
Lớp 11 Có nghĩa là cố và cố nữa! Chưa muộn với những ai bít cố gắng!
Lớp 11 - Nói chung và THPT Đức Thọ nói riêng! cố lên!
Last edited by a moderator: