D
doigiaythuytinh


Ngày 17-8, co bắt đầu bước vào cấp 3
Việc con đậu trường chuyên là niềm vui, niềm hãnh diện của ba mẹ
COn biết thế nên từ hè đã cố gắng nhiều, để không phải thua kém bạn bè
Thật sự, con đã rát tự tin
COn đã nghĩ
Lớp 10 cũng chỉ hơn lớp 9 một tuôi, cũng chỉ là thay dổi chỗ ở, trường học mà thôi
Nhưng sự thật đâu tốt đẹp như con nghĩ
Những tranh giành, áp lực, chuyện học hành làm con mệt mói
Ba mẹ muốn con được đi thi Olympic , mà nếu không thì thi hsg cũng đươc
Ba mẹ không nói ra, không muốn tạo thêm cho con áp lực cho con nhưng con biết hết chứ
Việc con đậu trường chuyên là niềm vui, niềm hãnh diện của ba mẹ
COn biết thế nên từ hè đã cố gắng nhiều, để không phải thua kém bạn bè
Thật sự, con đã rát tự tin
COn đã nghĩ
Lớp 10 cũng chỉ hơn lớp 9 một tuôi, cũng chỉ là thay dổi chỗ ở, trường học mà thôi
Nhưng sự thật đâu tốt đẹp như con nghĩ
Những tranh giành, áp lực, chuyện học hành làm con mệt mói
Ba mẹ muốn con được đi thi Olympic , mà nếu không thì thi hsg cũng đươc
Ba mẹ không nói ra, không muốn tạo thêm cho con áp lực cho con nhưng con biết hết chứ