* Lòng yêu nước
1. Tác giả
+ Sinh ngày: 14/1/1891 Tại Kiép
Mất ngày 31/8/1962 tại Mátxcơva
+ Là nhà văn nổi tiếng, nhà báo lỗi lạc.
+ Tác phẩm tiêu biểu " Pari sụp đổ ", "Bão táp",
" hồi ký ", "Con người, năm tháng, cuộc đời".
+ Giải thưởng hoà bình Lê - Nin
+ 14/1/1891 Tại Kiép 31/8/1962 tại Mátxcơva.
+ Tác phẩm tiêu biểu " Pari sụp đổ ", "Bão táp", " hồi ký ", "Con người, năm tháng, cuộc đời".
+ Giải thưởng hoà bình Lê - Nin
+ Là nhà văn nổi tiếng, nhà báo lỗi lạc.
2. tác phẩm:
+ Trích bài đăng trên báo "Thử lửa" ngày 26 - 6 -1942.
+ Thời kỳ chiến tranh vệ quốc chống phát xít Đức quyết liệt (41 - 45 ).
+ Thể loại: Tuỳ bút chính luận.
3.Bố cục
Từ đầu . "trở nên lòng yêu Tổ Quốc": cội nguồn của lòng yêu nước.
Còn lại: Sức mạnh của lòng yêu nước.
II. Đọc và tìm hiểu văn bản
1. Cội nguồn của lòng yêu nước
-Những vật tầm thường
+Bình thường không có gì đặt biệt.
+Giản dị gần gũi với mọi người.
=> Cụ thể gắn bó không thể thiếu được trong cuộc đời mỗi con người.
->Là sự sống quanh ta, là một phần của đất nước.
-Đó là những gì thân thiết nhất đối với con người Xô Viết.
+ Ucraina :
+ Grudia :
+ Lê Nin Grát :
+ Matxcơva :
->Chọn những cảnh mang vẻ đẹp tiêu biểu cho từng
vùng của đất nước.
-> Liệt kê, điệp từ, vừa kể vừa tả.
=>Là người có lối sống lịch lãm, có tình cảm yêu mến sâu sắc
với mọi miền đất nước.
* Khẳng định:
- Chân lý của lòng yêu nước cụ thể, sinh động.
- Chân lý của lòng yêu nước không thay đổi.
- Chân lý của lòng yêu nước thiêng liêng cao cả được nâng lên từ tình cảm bình dị.
* lao xao:
1.Tác giả,tác phẩm: Duy khán(1934 - 1995)
-Quê ở Bắc Ninh.
-Là nhà văn trưởng thành trong kháng chiến chống Mĩ.
-Tác phẩm đã xuất bản: Trận mới (tập thơ,1972) ; Tuổi thơ im lặng (truyện ,1986); Tâm sự người đi (tập thơ,1987).
2. Tác phẩm:
-Lao xao trích từ tác phẩm Tuổi thơ im lặng là tập hồi ký tự truyện của Duy khán.
3.Bố cục: 2 phần
- Phần 1: Từ đầu .."lặng lẽ bay đi." (Phong cảnh làng quê vào lúc chớm
sang hè.)
- Phần 2: Phần còn lại . (Thế giới các loài chim.)
II .Tìm hiểu chi tiết:
1.Cảnh làng quê vào buổi sáng chớm hè:
- Hoa lan nở trắng xóa.
- Hoa giẻ từng chùm.
- Hoa móng rồng thơm như mùi mít chín.
- Ong ,bướm đánh đuổi nhau vì bướm,vì hoa.
- Bướm hiền lành bỏ chỗ lao xao.
- Trẻ em nô đùa râm ran.
-Lao xao của ong, bướm, đất trời, thiên nhiên.
-> Từ láy tượng thanh "lao xao"trở thành âm hưởng,nhịp điệu chủ đạo trong bài văn. Trong cái lao xao của đất trời cỏ cây có cả cái lao xao của tâm hồn tác giả. Lao xao là từ gợi những âm thanh hoặc tiếng động nhỏ rộn lên xen kẽ lẫn vào nhau không đều. Trong văn bản này, lao xao là âm thanh của ong, bướm, tiếng trẻ em nô đùa, tiếng chim hót,.Tất cả tạo nên một bức tranh sinh động , nhiều màu sắc.
->Cảnh đẹp thơ mộng , thanh bình và đầy sức sống.
->Bằng sự miêu tả tỉ mỉ, tác giả đã tái hiện một cách sinh động về khung cảnh làng quê lúc chớm hè với những màu sắc, hương thơm, cùng với vẻ rộn rịp, xôn xao của loài vật, trong đó có cả cái lao xao trong tâm hồn tuổi thơ tác giả.
2. thế giới loài chim:
*Nhóm chim hiền, gần gũi với con người: bồ các, sáo sậu, tu hú.
*Nhóm chim ác: diều hâu, quạ, cắt.
(Chim trị ác: chèo bẻo)