Cụ Bơ-men bất chấp gió rét để vẽ lên "Chiếc lá cuối cùng" cứu lấy sinh mệnh của một người trẻ tuổi, tâm hồn trong sáng nhưng tinh thần đang dần xuống dốc
Phi-lip nhận Simon làm con bởi một lẽ đứa trẻ không có tội và hơn hết lòng chàng mách bảo chàng phải làm như vậy
Lí do :
- Cụ Bơ-men cho rằng mình đã già, cụ có thể chết bất cứ lúc nào, đó chỉ là điều trng nay mai nhưng đối với cụ người họa sĩ trẻ kia còn cả tương lai phía trước, cô còn quá trẻ để dời khỏi thế gian.Vì vậy cụ đã hy sinh để cứu cô và hơn thế đây cũng là "tác phẩm cuối cùng" của cụ mang ý nghĩa thiêng liêng vô cùng
- Phi-lip nhận làm cha của Simon vì chàng thương nó, hơn hết lòng chàng cũng yêu người mẹ tội nghiệp của nó. Chàng có thể trở thành một người cha vĩ đại và nếu chàng làm được điều ấy với Simon cũng đồng nghĩa chàng làm được nghĩa vụ của người chồng với người con gái chàng yêu thương