Văn 11 Lối sống thờ ơ, vô cảm với những người thân xung quanh

Hien6879

Học sinh mới
Thành viên
2 Tháng năm 2020
1
1
6
20
Đà Nẵng
THPT Pan Châu Trinh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Từ lối sống vô tình, thản nhiên của người con với mẹ trong bài thơ "Mẹ" của Đỗ Trung Quân, anh/chị hãy trình bày suy nghĩ mình về lối sống thờ ơ vô cảm với những người thân xung quanh của giới trẻ trong cuộc sống ngày nay. Ai giúp em với ạ T^T
 
  • Like
Reactions: Haru Bảo Trâm

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
Từ lối sống vô tình, thản nhiên của người con với mẹ trong bài thơ "Mẹ" của Đỗ Trung Quân, anh/chị hãy trình bày suy nghĩ mình về lối sống thờ ơ vô cảm với những người thân xung quanh của giới trẻ trong cuộc sống ngày nay. Ai giúp em với ạ T^T
1. Giải thích
Thơ ơ, vô cảm là không có cảm xúc, cảm nhận, không bị rung động trước tình cảm con người, vô tâm, lạnh nhạt với những người xung quanh, không chia sẻ và quan tâm đến người khác, luôn mang trong mình suy nghĩ ích kỷ, nhỏ nhen
2. Phân tích
- Nguyên nhân
+ Do bản tính sẵn có của con người
+ Do tác động của môi trường sống
+ Do sự phát triển của xã hội
+ Do cách giáo dục của gia đình
- Biểu hiện: Thờ ơ trước nỗi đau thương, mất mát của người khác, gặp người tai nạn giao thông cũng chỉ đứng nhìn dửng dưng không hề có ý định giúp đỡ
- Tác hại: khiến cho con người mất đi tính nhân đạo, không có lương tâm, càng nhiều người vô cảm sẽ hình thành nên một xã hội vô cảm.
3. Liên hệ bản thân
 
Top Bottom