T
thuyhoa17


Tớ cám ơn vì các bạn đã vào đây và cám ơn các bạn nhiều hơn nữa nếu các bạn đọc những lời này của tớ.
Cách đây khoảng nửa tháng thì tớ dường như hết hi vọng với cái máy tính này. Và cả sức khỏe của tớ nữa. Nhưng giờ đây, tớ đã thực sự vui vì tất cả đã được giải quyết.
Mọi việc đều đã tốt hơn.
Chẳng hiểu vì sao , cách đây khoảng nữa tháng thì trong đầu tớ lại xuất hiện cái ý nghĩ là sẽ ko onl trên học mãi nữa, chỉ muốn làm 1 vị khách thôi.
Và tớ đã quyết định đi.
Có lẽ nửa tháng là quá ngắn để mọi chuyện có thể xảy ra, nhưng đối với tớ nó là 1 quãng thời gian quá dài để mọi chuyện trôi qua, đầu óc nặng trĩu, ko hiểu vì sao (đừng cho là tớ nói xạo, vì tất cả đều là thật)
trong quãng thời gian nửa tháng xa học mãi ấy, tớ đã ............buồn.
Rồi đêm về suy nghĩ về tất cả những gì đã được đọc trên học mãi khi là 1 vị khách.
Tớ biết mình sẽ còn buồn, và buồn hơn nữa trong những ngày tới, nhưng rồi lại tự an ủi mình là mọi chuyện sẽ qua.
Nhưng hơn nửa tháng, tất cả đều ko dâu vào đâu.
Đã nhiều lần tớ tự trách mình tại sao lại quyết định ra đi, có thể là hối hận.
Và tớ đã quyết định trở lại, 1 quyết định quả thật là cũng khó khăn khi tớ quyết định ra đi.
Nhưng nó đã được bù đắp bởi những ngày rất vui vừa qua, tớ cảm thấy như mình đã vứt được 1 gánh nặng.
Có thể bạn cho tớ là 1 đứa ko quyết đoán, ko giữ lời hứa hoặc có thể là 1 người ko đáng tin cậy.
Nhưng tớ biết rằng mình chỉ có thể vứt đi nỗi buồn khi trở lại hm.
Và điều đó thực sự đúng,
Bây giờ, dù có thế nào đi nữa, thì tớ tin mình đã quyết định đúng.
Tớ muốn nói với tất cả các bạn là: TỚ XIN LỖI TẤT CẢ.
Tại vì tớ ko tốt, đi ko nói và bây giờ trở lại mặc dù là đã quyết định ra đi.
Vì tớ đã ko đủ cứng rắn để bảo vệ được quyết định được quyết định của mình.
tại vì tớ là ngừoi ko tốt.
Ko đáng tin cậy.
Nhưng mong các bạn hãy hiểu cho tớ. Thực sự tớ ko thể từ bỏ nơi này được cũng giống như tớ ko thể nào từ bỏ được bạn bè trong lớp tớ.
CHÂN THÀNH XIN LỖI.
Nếu bạn ko hiểu chuyện gì xảy ra thì hãy cứ xem như đây là 1 lời xin lỗi của tớ đến các bạn. Các bạn hãy đón nhận lời xin lỗi đó cho dù ko hề biết gì.
Cách đây khoảng nửa tháng thì tớ dường như hết hi vọng với cái máy tính này. Và cả sức khỏe của tớ nữa. Nhưng giờ đây, tớ đã thực sự vui vì tất cả đã được giải quyết.
Mọi việc đều đã tốt hơn.
Chẳng hiểu vì sao , cách đây khoảng nữa tháng thì trong đầu tớ lại xuất hiện cái ý nghĩ là sẽ ko onl trên học mãi nữa, chỉ muốn làm 1 vị khách thôi.
Và tớ đã quyết định đi.
Có lẽ nửa tháng là quá ngắn để mọi chuyện có thể xảy ra, nhưng đối với tớ nó là 1 quãng thời gian quá dài để mọi chuyện trôi qua, đầu óc nặng trĩu, ko hiểu vì sao (đừng cho là tớ nói xạo, vì tất cả đều là thật)
trong quãng thời gian nửa tháng xa học mãi ấy, tớ đã ............buồn.
Rồi đêm về suy nghĩ về tất cả những gì đã được đọc trên học mãi khi là 1 vị khách.
Tớ biết mình sẽ còn buồn, và buồn hơn nữa trong những ngày tới, nhưng rồi lại tự an ủi mình là mọi chuyện sẽ qua.
Nhưng hơn nửa tháng, tất cả đều ko dâu vào đâu.
Đã nhiều lần tớ tự trách mình tại sao lại quyết định ra đi, có thể là hối hận.
Và tớ đã quyết định trở lại, 1 quyết định quả thật là cũng khó khăn khi tớ quyết định ra đi.
Nhưng nó đã được bù đắp bởi những ngày rất vui vừa qua, tớ cảm thấy như mình đã vứt được 1 gánh nặng.
Có thể bạn cho tớ là 1 đứa ko quyết đoán, ko giữ lời hứa hoặc có thể là 1 người ko đáng tin cậy.
Nhưng tớ biết rằng mình chỉ có thể vứt đi nỗi buồn khi trở lại hm.
Và điều đó thực sự đúng,
Bây giờ, dù có thế nào đi nữa, thì tớ tin mình đã quyết định đúng.
Tớ muốn nói với tất cả các bạn là: TỚ XIN LỖI TẤT CẢ.
Tại vì tớ ko tốt, đi ko nói và bây giờ trở lại mặc dù là đã quyết định ra đi.
Vì tớ đã ko đủ cứng rắn để bảo vệ được quyết định được quyết định của mình.
tại vì tớ là ngừoi ko tốt.
Ko đáng tin cậy.
Nhưng mong các bạn hãy hiểu cho tớ. Thực sự tớ ko thể từ bỏ nơi này được cũng giống như tớ ko thể nào từ bỏ được bạn bè trong lớp tớ.
CHÂN THÀNH XIN LỖI.
Nếu bạn ko hiểu chuyện gì xảy ra thì hãy cứ xem như đây là 1 lời xin lỗi của tớ đến các bạn. Các bạn hãy đón nhận lời xin lỗi đó cho dù ko hề biết gì.