- 4 Tháng mười một 2018
- 1,503
- 4,901
- 496
- 20
- Cà Mau
- THPT Hồ Thị Kỷ


20/10/1930, ngày mà những người phụ Việt Nam lần đầu tiên được tôn vinh, ngày ấy mang biết bao niềm biết ơn vô bờ bến của mọi người đến phụ nữ Việt Nam.
Phụ nữ là những người luôn hy sinh, luôn bảo vệ cho mỗi chúng ta. Họ luôn âm thầm làm mọi việc để chúng ta có thể tốt hơn mỗi ngày mà không ngần ngại một chút khó khăn.
Và một trong những người phụ nữ đó chính là mẹ, bà, chị em ... của chúng ta. Mẹ luôn lo cho chúng ta từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng viên thuốc,... lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chúng ta mà thôi.
Tiếp theo đó chính là những người cô, những người bạn nữ họ luôn gắn bó, mang đến niềm vui, mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau.
Và hôm nay nhân diệp 20/10/2020 Diễn đàn HOCMAI xin gửi đến toàn thể những người phụ nữ Việt Nam một lời cảm ơn và một lời chúc mừng, hy vọng mọi người luôn trẻ khoẻ, thành công hơn trong cuộc sống.
Nào, các bạn hãy cùng với mình viết ra những lời cảm ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng gửi đến cho mẹ hay những người bạn, người cô của mình nhé!

Phụ nữ là những người luôn hy sinh, luôn bảo vệ cho mỗi chúng ta. Họ luôn âm thầm làm mọi việc để chúng ta có thể tốt hơn mỗi ngày mà không ngần ngại một chút khó khăn.
Và một trong những người phụ nữ đó chính là mẹ, bà, chị em ... của chúng ta. Mẹ luôn lo cho chúng ta từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng viên thuốc,... lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chúng ta mà thôi.
Tiếp theo đó chính là những người cô, những người bạn nữ họ luôn gắn bó, mang đến niềm vui, mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau.
Và hôm nay nhân diệp 20/10/2020 Diễn đàn HOCMAI xin gửi đến toàn thể những người phụ nữ Việt Nam một lời cảm ơn và một lời chúc mừng, hy vọng mọi người luôn trẻ khoẻ, thành công hơn trong cuộc sống.

Last edited by a moderator: