Liệu bạn có phá được án giết người óc búa này không

Hà Tuấn Anh Tú

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng sáu 2014
513
520
219
Đắk Lắk
THCS NGÔ QUYỀN
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bạn là người được mời đến 1 đinh dự của 1 nữ tỉ phú, trước khi đi bạn thấy 1 bóng người từ ngôi nhà đối diện ở nhà bạn ở trên mái tôn. Mặt được đeo 1 chiếc mặt nạ giống như chiếc mặt nạ của "V báo thù", người mặc chiếc áo choàng dài hơn đầu gối 2 gang tay. Từ ngôi nhà ấy hắn ta nhảy qua nhà bạn và đứng trước người bạn rồi bỗng dưng biến mất từ cơn gió thổi qua từng hạt tuyết trắng. Trong thư có nội dụng như sau:
"Ơi hỡi những người tham vọng
Các ngươi sẽ giết dưới lòng bàn tay của ngài Roben vĩ đại
Thời kì bóng tối sẽ đến thêm 1 lần nữa"
Kí tên: Sứ giả của những con búp bê
Sau khi bạn đọc xong thì bạn nghĩ rằng đây chỉ làm 1 trò đùa nên lên xe và đi liền. Khi đến nơi, bạn đã thấy những khách mời đã ở đó hết rồi. Những người được mời gồm có: Cháu của nữ tỉ phú mời bạn; vợ của cháu nữ tỉ phủ; 1 vệ sĩ; 1 ca sĩ nổi tiếng; 1 danh hài nổi tiếng; 1 nữ tà nổi tiếng đã đoán được đúng hơn 1000 người về tương lai của họ và chưa sai lần nào và bạn là 1 thám tử nối tiếng.
Rồi có 2 người hầu mở của ra, 1 trai và 1 gái, hai bọn họ mời khách đi vào và dẫn từng người vào phòng và bảo họ 1 số việc:
- 2 người hầu: thưa người, chủ nhân tôi dặn, sau khi mọi người cất đồ đạc thì đúng 12 giờ với 1 tiếng tích thì mọi người phải chạy thật nhanh đến phòng tiếp khách, mọi người hãy đi theo những bộ giáp người này là đến, nếu ai chưa đến khi mà đồng hồ đã kêu đến tiếng thứ 5 thì người đó phải đứng im, không nhúc nhích, nếu không thì người đó sẽ bị ngài Roben giết chết.
12 giờ đã đến và tiếng tích đã vang lên, mọi người chạy thật nhanh vào và không ai đến trễ cả nhưng khi vào thì thấy nữ tỉ phú đã chết, trên vai cô ấy có vết dao. Kinh khủng hơn, 1 con búp bê dựa vào nữ tỉ phú, mồm đầy máu, tay thì cầm 1 con dao. Có 1 bức thư, nó nói:
"Thời kì bóng tối đã đến
Và những người làm sai luật sẽ bị trừng trị"
Kí tên: Ngài búp bê RoBen
2 tiếng sau. Đội cảnh sát đã thu được 1 số lời khai như sau
Bạn: lúc đó tôi ở trong phòng chơi game mà đợi thời gian để đến 12 giờ
Cháu của nữ tỉ phú: Cháu và vợ cháu ở trong phòng mà nghỉ ngơi
1 vệ sĩ: lúc đó tôi đang đánh bóng thanh kiếm của tôi
1 danh hài nổi tiếng: Lúc đó tôi đang ngủ
1 ca sĩ nổi tiếng: Lúc đó tôi tập hát
Rồi đến lượt 2 người hầu khai: họ không nói rõ lúc đó 2 người họ đang làm gì nhưng họ sợ và nói rằng: Thưa thanh tra, lúc mà chủ nhân của chúng tôi mua con búp bê này thi lúc đó con búp bê đó đang buồn với con mắt đen như mực nhưng giờ đây mắt nó màu đỏ tươi mà khuôn mặt cười nhe rằng.
1 người tiên tri : lúc đó tôi tiên tri về kết cục của nữ tỉ phú và kết quả, là chết
Bạn đang đi khám thì thấy con dao ở tay con búp bê cho dính 1 số màu vàng, nghi đó là màu của chất độc.
Tay nạn nhân chỉ xuống đất và ghi thứ gì đó có hình thù là 1 dấu gạch thẳng từ hướng bà ấy chết tiến lên.
Lúc đó trong khoảng chưa đến 12 giờ thì lúc đó là nạn nhân đang ở trong phòng cùng với con búp bê đang ở trong l-ồ-n-g tay cầm con dao có sẵn. Của phòng đóng khóa lại
Đồ đạc bên trong vẫn y như vậy không bị đổ hay có dấu hiệu là bị di chuyển.
Chỉ có duy nhất 1 người có hung khí có thể gây án mạng là vệ sĩ.
Ở dưới sàn có vụn của thứ gì đó
Ở phòng không có lỗ hổng nào mà có thể thò tay vào phòng.
Người duy nhất có thể vào phòng là người hầu nhưng lúc đó 2 người hầu đã ngủ. Chiều khóa để ở bên ngoài phòng và bên trong phòng cũng có 1 chiếc chiều khóa. Nhưng 2 chiếc chiều khóa ở ngược phòng với dãy phòng cho người khách. Việc mà để đến đó là phải mất 5 phút vậy có nghĩa ai cũng có thể làm hung thủ và không có ai có bằng chứng ngoại phạm.
Chiếc áo giáp người ở đối diện phòng của bạn bị chật 1 tí ở phần vai có vết xước.
Ở vết đâm cũng có 1 vết nhọn nhỏ đâm thẳng vào tim khiến nạn nhân tử vong.
Người mà đi cùng nữ tỉ phú để đấu giá lấy con búp bê đó có hết 6 người được mời trừ mình ra và 2 người hầu.
Cánh cửa ở trái phía có bị xước ở tay nắm.
Vậy ai là thủ phạm, họ đã làm gì và như thế nào, bằng chứng là gì, nhân chứng là ai (không bắt buộc). Đã hành động như thế nào.
Ai giải được vào ngày mai thì sẽ có thưởng. Thưởng chính hãng.
 

Attachments

  • imgres.jpg
    imgres.jpg
    5.4 KB · Đọc: 77
Last edited:
  • Like
Reactions: yasuo0099

Hà Tuấn Anh Tú

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng sáu 2014
513
520
219
Đắk Lắk
THCS NGÔ QUYỀN
sau khi xét nghiệm thì chất màu vàng là gì, trên thanh kiếm của vệ sĩ có phản ứng với luminol k
Á, quên mất, sau khi xét nghiệm xong thì biết đó là chất tê liệt mạnh.
Vụn trên sàn là vụ bánh quy nhưng không chắc là nó có độc đâu nha
 

Hà Tuấn Anh Tú

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng sáu 2014
513
520
219
Đắk Lắk
THCS NGÔ QUYỀN

Yêu HM

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
967
1,159
239
20
Bình Thuận
THCS Chợ Lầu
Bằng chứng là gì, hung khí là gì và họ hành động như thế nào
ahiihi trả lời ko piết đúng hay sai nhưng theo ý mình là vệ sĩ và bà tiên đoán có sự hợp tác vs nhau. Như trên đã nói, vệ sĩ thì đánh bóng kiếm => Đương nhiên con dao cũng do vệ sĩ làm => nhưng dao đề không cho là dính máu nên nghi đây là sắp đặt giả. Thực ra đó là kiếm của vệ sĩ (mik cũng chả hiểu sao khi thanh tra tới thì kiếm được sạch nữa [có thể là tới 2 kiếm, kiếm đã giết thì được giấu đâu đó, kiếm không giết thì được phô bày]). Mà chỉ có kiếm mới có thể giết và làm trầy xước mọi thứ => có thể vệ sĩ hung thủ lắm. Còn bà tiên thì đi đâu là số phận người đó xác định cmn rồi. Khỏi cần bàn :))
Có vẻ như mình làm tình hình thêm rối loạn thì phải :v.
P/S: Mới mua cây viết có hình con púp pê. Đừng nói tối nay nó giết mình nha -.-. Mình rất sợ ma và ăn trộm.
 
  • Like
Reactions: Hà Tuấn Anh Tú

Hà Tuấn Anh Tú

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng sáu 2014
513
520
219
Đắk Lắk
THCS NGÔ QUYỀN
ahiihi trả lời ko piết đúng hay sai nhưng theo ý mình là vệ sĩ và bà tiên đoán có sự hợp tác vs nhau. Như trên đã nói, vệ sĩ thì đánh bóng kiếm => Đương nhiên con dao cũng do vệ sĩ làm => nhưng dao đề không cho là dính máu nên nghi đây là sắp đặt giả. Thực ra đó là kiếm của vệ sĩ (mik cũng chả hiểu sao khi thanh tra tới thì kiếm được sạch nữa [có thể là tới 2 kiếm, kiếm đã giết thì được giấu đâu đó, kiếm không giết thì được phô bày]). Mà chỉ có kiếm mới có thể giết và làm trầy xước mọi thứ => có thể vệ sĩ hung thủ lắm. Còn bà tiên thì đi đâu là số phận người đó xác định cmn rồi. Khỏi cần bàn :))
Có vẻ như mình làm tình hình thêm rối loạn thì phải :v.
P/S: Mới mua cây viết có hình con púp pê. Đừng nói tối nay nó giết mình nha -.-. Mình rất sợ ma và ăn trộm.
Mình nói cái này không phải là công bố kết quả mà bạn hãy giải thích vì sao giáp người có vết xước và lật đi 1 tí, tay nắm cửa. Mà hung khí là con dao nấu ăn mà bạn
 

luong1812001

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng chín 2013
143
54
131
trả lời mình đã vết thương có khớp với con dao, hay kiếm k, con d
Chiếc áo giáp người ở đối diện phòng của bạn bị chật 1 tí ở phần vai có vết xước.
Cửa tay trái ...
Mik chưa hiểu lắm. Cụ thể cửa tay trái phía là như thế nào????????
giống mình, nghe hỗn tạp quá
 

luong1812001

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng chín 2013
143
54
131
trả lời mình đã vết thương có khớp với con dao, hay kiếm k, con dao có máu k, máu có phải của nạn nhân k
 
Top Bottom