Nhật ký ~ Liberosis ~ About my feelings

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,508
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Halo mọi người :rongcon12Lại trở về với những trang nhật kí mới và câu chuyện mới :Tonton16
Nội dung hôm nay thì liên quan đến một câu chuyện : Vào một ngày đẹp trời không nắng không gió chỉ mưa , mình có cho bạn mượn quyển sổ tay nhỏ của mình ( ghi mấy cái linh tinh cần phải nhớ thoi ) và rồi nó thốt lên một câu " Vở bà sao mà toàn chữ là chữ thế , không ưa nhìn lắm " lời lẽ đó đã làm con tim nhỏ bé của mình bị tổn thương ( chém đó ) và thế là mình đã quyết định đi theo con đường bullet journal ( hiểu sương sương là nghệ thuật trang trí sổ tay ) được hai ngày , làm được 4 mặt và giờ thì lên đây ghi lại thành quả ưng ý nhất:Tonton5( Vì mới động vô nên nó có hơi phèn ) # File dưới .Ý tưởng viết chắc do có niềm đam mê lớn với bánh gạo này ^^"
Làm cái này ý được cái trong đẹp đẽ hơn , ưa nhìn hơi xíu. Nhưng rất mất thời gian tìm tòi viết vẽ các thứ , dành cho những người thích cầu kì , luyện sự kiên nhẫn. Đặc biệt sai cũng không thể sửa because it will be ugly. Vì vậy nên trong bài cũng có sai sót nhiều mong mọi người không soi mói.Viết dài quá nên có chút mỏi tay , nên dừng ở đây nha. Mọi góp ý cũng như đánh giá về sản phẩm mời liên hệ người đăng nè :Tonton18
 
Last edited:

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,508
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
Lại trở về với nhật kí thân yêu:rongcon12. Dạo gần đây máy tính "dỗi" mình nên thành ra chán nản quá tìm sách mà đọc. Và rồi tìm được em bảo bối "Đừng sống an nhàn khi còn trẻ" ,một cuốn sách siêu hay , đặc biệt là có một đoạn mình siêu thích chắc do đúng với hoàn cảnh nên thích , rồi đọc qua một lần là thuộc luôn.:Tonton12 Và đoạn văn đó đây :
" Trầm tĩnh là sự hùng biện hữu dụng nhất . Khi chúng ta bị hiểu nhầm hoặc nói xấu , bất cứ sự biện bác nào đều sẽ không thể thay đổi được cục diện. Đứng trước sự hiểu nhầm , mọi ngôn ngữ đều trở nên yếu đuối và bất lực.Gào thét cuồng điên , nhục mạ không ngừng hay khóc lóc ấm ức đều chỉ khiến bạn càng thêm bị động. Thế nên lúc này hãy lực chọn trầm tĩnh , dùng thời gian chứng minh mọi việc.Nhẫn nhịn chịu đựng ,nằm gai nếm mật , rồi sẽ đến một ngày bạn có thể bùng cháy từ sự trầm lặng , và tất cả những hiểu lầm và sự đặt điều đều sẽ tan theo gió mây "
Chia sẻ một chút , là mình từng bị hiểu lầm với nói xấu rồi chứ , mấy bạn ý cứ thấy ngứa mắt hoặc không vừa ý mấy người là chửi , nói xấu các thứ trong khi mình chả làm gì sai , lúc đấy là khóc nhiều lắm luôn , cứ nghĩ đến là khóc rồi giờ nghĩ lại thấy mình yếu ớt thật.Muốn cười bản thân ghê.:Tonton23
Và thế là góc chia sẻ kết thúc ở đây thôi , mỏi tay quá nên kết thúc , hì hì:D:D
 

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,508
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
Trở về với mục nhật kí thân yêu !!! Nhật kí đợt trước và đợt này cách nhau xa ghê , do bệnh lười của toi đó :D:DTháng sau là lại phải đi học rồi , không biết nên vui hay nên buồn đây. Dạo này phải nói là nhiều việc thật sự , một ngày có bao nhiêu thứ cần phải làm mà cũng làm không bao giờ hết lại phải nợ sang ngày hôm sau. Gía mà một ngày có nhiều hơn 24 giờ:Tonton12Theo kế hoạch ban đầu thì nghỉ hè mình phải gặm nhấm hết 2 cuốn ngữ pháp mà còn tháng nữa thì sợ không hoàn thành được quá:Tonton11
Nhưng cũng phải cố lên thôi !! Cố lên vì một tương lai lớp 9 nằm trong đội hình "debut"::Tonton8:Tonton13
 

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,508
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
Halo những ai rảnh để đọc chiếc nhật kí đã từ lâu đời này, mãi mới tìm thấy luôn :33. Dạo này đã quyết định bao nhiêu là thứ luôn ngồi kể ra chắc không còn thời gian làm bài tập về nhà.Vẫn tự hào là quyết định rời bỏ face để về với HMF vậy, và mục đích là tìm người thân thoai chứ không làm gì nữa cả.
Vừa nãy trong lúc tìm nhật kí là có bao nhiêu cái để viết ròi ý, mà lượn có vòng mà quên mất luôn, siêu hạnh phúc nếu các pro chỉ e cách nhớ lâu chứ e mệt với não e lắm ròi.
Vì nghĩ ra cái gì bản thân muốn viết là viết luôn nên văn nó cứ lủng củng sao sao ý, thế mà kì thi giữa kì vừa ròi vẫn lấy được con 9 mới kì.Nói đến học thì cuối cùng cũng tìm ra động lực học cho chính bản thân mình chứ không còn cho gia đình, và người thân nữa.Cũng vì động lực ấy mà dạo này siêng hẳn một phần cũng là vì không muốn nhớ được chuyện buồn, không muốn gặp những thứ khiến gợi lại chuyện buồn, lúc này mới thấy có một cái não hay quên cũng không phải là quá tệ các bác ạ.
Giờ đây cũng gọi là mỗi ngày đi học không còn là một ngày suy nghĩ mấy chuyện bạn bè, gato với người lớp hàng xóm vì quá lạc quan nhiều, giờ về lại dân thường nên đi học tập trung với cũng thoải mái hơn nhiều, không bị soi mói, không bị trách móc, không cần quản lý quá nhiều việc, không cần chịu tức giận, không cần nhún nhường cũng chả cần nói nát cả giọng mà chả ai quan tâm đến.
Cũng nên dạy bản thân cách bớt gato lại, bớt khinh thường người khác lại, bớt nhạy cảm lại, bớt lo chuyện bao đồng lại, bớt cảm thấy buồn cho người khác khi mình còn buồn hơn, và quan trọng là cười nhiều lên, vui vẻ nhiều lên, đặc biệt hơn nữa là bớt thiểu năng lại < lây từ chiếc bàn cùng bàn, trên bàn và chéo bàn >
Rùi kể ra viết nhiều phết ròi ý chứ, mọi tay quá nên thôi dừng ở đây vậy.Đi làm bài tập tiếp :>>
 
  • Like
Reactions: Vinhtrong2601
Top Bottom