Sử 8 Lí do Pháp tấn công Thuận An?

T

trongvu_1998

S

songthuong_2535

Lí do Pháp tấn công Thuận An?
Mai mình kt 1 tiết, giúp đõ dùm nha.
1 câu duy nhất :D:D
Lợi dụng cơ hội nào, Pháp đưa quân tấn công Thuận An, cửa ngõ kinh thành Huế?
Câu này mình hơi phân vân nên nhờ mấy bạn giúp dùm.
Thanks!

Giải:

Đó là do vua Tự Đức qua đời, nội bộ triều đình Huế lục đục, đất nước rối ren
=> Thời cơ tốt cho bạn thực dân
 
Last edited by a moderator:
T

tvxqfighting

Vì:
_Sự suy yếu của kinh thành Huế.
_Sau thất bại của trận Cầu Giấy lần hai, Pháp củng cố lực lượng, tăng viện binh.
_Vua Tự Đức qua đời, nội bộ triều đình Huế lục đục.
 
T

tiendat_no.1

Lí do :
[FONT=&quot]- Pháp có thêm viện binh .
- Pháp biết triều đình Huế không cương quyết chống lại mà chủ trương thương lượng với chúng .
- 7-1883, vua Tự Đức qua đời, nội bộ triều đình Huế lục đục.
- Chủ nghĩa tư bản Pháp đang trên đà phát triển, muốn kết thúc cuộc xâm lược.[/FONT]
 
C

chaytheobagac_timxaccuaanh

vif:
-cửa biển quan trọng,mất thuận an coi như mất huế
-triều đình lục đục,rối ren
-triều đình nhu nhược
-phát ngày càng phát triển
chế độ tư bản
 
M

minh_minh1996

Có một dải cát kéo dài từ Cửa Việt của tỉnh Quảng Trị vào đến Cửa Tư Hiền của TT-Huế, gọi là Đại Trường Sa. Theo sách Đại Việt sử ký toàn thư, năm Giáp Thân ( 1404), Đại Trường Sa bị vỡ, Cửa Eo xuất hiện- đây là một trong những tên gọi của cửa Thuận An ngày nay



- Thuận An có một vị trí quan trọng trong lịch sử. Đến đời các chúa Nguyễn, với vị trí là cửa ngõ của kinh sư


-Đầu đời Gia Long, lập thủ sở- đặt một chức Thủ ngự và một chức Tấn thủ, có ba đội lính lệ đi tuần phòng ngoài biển và hộ tống thuyền quan ra vào. Năm Gia Long thứ 12 (1823), cho xây Trấn Hải Đài- là một cái đài tròn , có thành chu vi 285 mét, cao 6 mét; đài chu vi gần 70 mét, cao 4 mét; hào rộng 4 mét, sau 2,4 mét; có một cửa , trên thành có 99 khẩu súng". Như vậy, cửa biển Thuận An về mặt quân sự là một vị trí xung yếu, quan trọng trong việc bảo vệ kinh thành Huế
(Các) nguồn
ca ngợi cảnh đẹp của Thuận An
Biển không dậy sóng, mặt trời chiếu dọi sáng
Thành tròn, các lớn, trông thấy xa xa ngoài biển khơi
Buồm chạy đón tiếp những con bướm giành hoa
Ghe chạy vui, thấy con chim ưng đương lựa cây mà đậu"..
 
Top Bottom