Lee Min Ho buồn vì rating của Personal Taste

U

uocmolamnhavan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

(TGĐA Online) – Rating không phải là thước đo duy nhất khi đánh giá một bộ phim nhưng nó lại ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý của đoàn làm phim, đặc biệt là các diễn viên chính.
Có không ít những bộ phim hay, đạt chất lượng cao và được khán giả ưa thích nhưng vì nhiều lý do mà rating không được như mong đợi. Chưa xét đến khía cạnh thương mại, rating thấp đồng nghĩa với phim và dàn diễn viên ít có khả năng được đi tranh giải thưởng.
Năm ngoái, khán giả từng xuýt xoa, tiếc cho Cô nàng đẹp trai vì đụng phải bom tấn Iris mà rating mãi không lên được (Trong khi trên thực tế, Cô nàng đẹp trai được yêu thích hơn IRIS không chỉ ở Hàn Quốc mà còn tại Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Việt Nam…từ trước khi phim được phát sóng chính thức). Je Joong Won được đánh giá rất cao về chất lượng nội dung nhưng đề tài về y thuật đã tự hạn chế số lượng khán giả theo dõi. Prosecutor Princess càng ngày càng hấp dẫn, Kim So Yeon diễn hài rất hay, Park Shi Ho thì manly vô cùng nhưng “đỡ” làm sao được một Cinderella’s sister đã chiếm trọn cảm tình của mọi tầng lớp khán giả. Personal Taste phải giở mọi chiêu marketing, từ liên tục tung ảnh hot đến mời sao lớn tham gia với tư cách khách mời, mới phần nào tạo được ấn tượng trong cộng đồng cư dân mạng.

lee-min-ho-12.jpg


Tuy nhiên sự yêu quý của cộng đồng mạng không làm nên rating. Trong khi đối thủ cùng giờ chiếu Cinderella’s sister đã phá mốc 20% thì rating của Personal Taste lên được đến 15% là kịch trần.

Trên thực tế, rating của Personal Taste đáng lẽ đã không thấp đến vậy nếu không phát sinh vấn đề từ phía nhà đài. MBC toàn chiếu Personal Taste sớm hơn 10 phút so với các phim cùng giờ chiếu (Rating vẫn được tính theo khung giờ phát sóng chuẩn). Điều này đồng nghĩa với việc, 10 phút cuối của khung giờ, khán giả sẽ chuyển sang xem Cinderella’s sister hoặc Prosecutor Princess. Tuần trước, tập 11 của Personal Taste được chiếu vào khung giờ chuẩn, rating lập tức tăng lên 15%. Tập 12 lại chiếu sớm 10 phút , kết quả là rating đâu lại vào đấy. Khán giả thì bối rối về giờ chiếu phim, còn phía diễn viên thì không thể không thấy tiếc nuối.

lee-min-ho-22.jpg

Công ty quản lý của Lee Min Ho cho biết “Lee Min Ho cảm thấy rất tiếc về thành tích rating của phim. Tuy nhiên cậu ấy cũng nghĩ rằng trong hoàn cảnh phía đài MBC đang có đình công như thế này, rating được như vậy cũng là may rồi. Thay vì để tâm đến rating, Lee Min Ho đang cố gắng tập trung để trau dồi khả năng diễn xuất của mình. Mặc dù rating của phim không cao nhưng chúng tôi vẫn nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo. Vụ việc đình công ở MBC thật đáng tiếc nhưng cả đoàn làm phim đang cố gắng hết sức.”

Phía nhà sản xuất và nhà đài hiện vẫn đang thương thảo các điều khoản để kéo dài Personal Taste thêm 4 tập nữa.
Cẩm Vâ​

 
N

nh0k_me0_0nl

Trời làm gì mà hâm mộ dữ vậy trời . Tui thấy chẳng có gì ẹp hết :D :D :D
 
Top Bottom