Lễ Quốc Tang Chủ Tịch Hồ Chí Minh

N

nh0c_bee_95

:(( :((
em cũng lần đầu tiên.
cảm động quá chị ạ.
em đã được ra lăng Bác nhưng giờ em lại thấy tiếc. Lúc đó em còn rất nhỏ, mới 4 tuổi nên chưa biết gì hết.
có ra thăm lăng Bác thì cũng k rõ. Giờ mà được ra lần nữa, được thấy Bác lần nữa. :((
 
P

phalaibuon

Nghe thầy giáo kể về cảm nhận của Thầy khi nghe tin Bác mất.

Sáng sớm hôm đó , Thầy cùng các bạn ( khi ấy là những đứa nhỏ ) chuẩn bị đến trường làng học.

Vừa đj đến đầu ngõ thì gặp bác trưởng thôn , bác ấy bảo rằng hôm nay đc nghỉ ko phải học vì Bác Hồ mất rồi.

Thầy nói tất cả những người có mặt ở đó đều không tin và đòi còng tay bác trưởng thôn đưa lên xã vì tội lừa đảo dân làng , tung tin đồn nhảm.

Sau đó , mọi người nghe tin từ chiếc đài nhỏ cầm tay của bác trưởng thôn thì tất cả đều khóc và chạy đến sân ủy ban.

Nghe thầy kể mà mình cũng muốn khóc.

Bác mất là sự mất mát của cả nước nhà , sự đau xót của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Vị cha già kính yêu của dân tộc .


 
V

vitcon10

làn trước trường mình có cho xem đoạn này nhiu` n` khóc lắm

hjx mình ko khóc chỉ cảm động thui
 
H

hoang_lucky

hu hu sao bác hok sống thêm mấy trăm năm nữa để tớ được nhìn thấy bác
được nhìn thấy bác có chết cũng hok tiếc cái mạng này nếu bác còn sống
thì hay bít mấy. đến lúc nén hơi thở cuối mà bác vẫn còn lo lắng cho đất nc'
huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
 
B

boylov3_shin

Hu hu:(:)((....Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.Không có Bác thì chúng cháu không có được ngày hôm nay :((.
 
Top Bottom