Văn Lập dàn ý văn nghị luận

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Anh chị giúp em lập dàn ý chi tiết bài này với ạ.
Đề 1. Đồng cảm và sẻ chia là một nếp sống đẹp trong xã hội hiện nay. Viết một đoạn văn trình bày ý kiến của anh chị về nếp sống ấy
Đề 2. Nhà văn Nga L. Tôn-xtôi cho rằng:" Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sông".
Suy nghĩ của anh/chị về câu nói trên

Mọi người giúp em vs ạ. Em cảm ơn.
@khuattuanmeo @p3nh0ctapy3u @tranthanglong13 @hanh2002123
 

p3nh0ctapy3u

Cựu Trưởng nhóm Văn
Thành viên
22 Tháng ba 2012
1,617
1,048
299
27
Ninh Bình
Anh chị giúp em lập dàn ý chi tiết bài này với ạ.
Đề 1. Đồng cảm và sẻ chia là một nếp sống đẹp trong xã hội hiện nay. Viết một đoạn văn trình bày ý kiến của anh chị về nếp sống ấy
Đề 2. Nhà văn Nga L. Tôn-xtôi cho rằng:" Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sông".
Suy nghĩ của anh/chị về câu nói trên

Mọi người giúp em vs ạ. Em cảm ơn.
@khuattuanmeo @p3nh0ctapy3u @tranthanglong13 @hanh2002123
Sườn ý cơ bản giúp em phát triển thành dàn ý chi tiết.
Đề 1:
- Giải thích ý kiến: Đồng cảm là gì? Sẻ chia là gì?
- Lí giải và biểu hiện
+ Vì sao mỗi người chúng ta cần phải đồng cảm và sẻ chia
+ Vì sao có thể coi đồng cảm và sẻ chia là một nếp sống đẹp trong xã hội hiện nay?
- Dẫn chứng
- Phản biện vấn đề
- Dẫn dắt bài học nhận thức và hành động
Đề 2:
- Cắt nghĩa: Quà tặng bất ngờ của cuộc sống là gì? -> Đề cập đến vấn đề ; Tâm thế chủ động trước thời cuộc
- Lí giải: Vì sao lại có nhận định như vậy (Cuộc sống luôn mang chiều phía hai khía cạnh)
- Dẫn chứng
- Phản biện + mở rộng vấn đề
- Dẫn dắt bài học nhận thức và hành động
 
  • Like
Reactions: Ye Ye

anh thảo

Học bá thiên văn học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
844
913
269
Hà Tĩnh
THCS Lê Văn Thiêm
Đề 2. Nhà văn Nga L. Tôn-xtôi cho rằng:" Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sông".
Suy nghĩ của anh/chị về câu nói trên
Cần giải thích được:
- “Quà tặng bất ngờ”: có thể hiểu theo cả nghĩa cụ thể và nghĩa khái quát (vật chất, tinh thần, những cơ hội, những may mắn…) đến một cách đột ngột, ngẫu nhiên
=> Khuyên con người cần có thái độ sống chủ động, có ý chí và nghị lực, không nên ỷ lại vào hoàn cảnh
- “Quà tặng bất ngờ”: mang lại niềm vui, niềm hào hứng… nhưng không phải lúc nào cũng có.
=> Khi nhận được món quà bất ngờ ấy, nhiều người lại sinh ra ỷ lại , chờ đợi món quà kế tiếp
- Nêu ra một số dẫn chứng cho các luận điểm sau:
+ Phải biết tận dụng và trân trọng quà tặng bất ngờ ấy như thế nào ( quà tặng cuộc sống)
+ Phê phán những người quá thụ động , ỷ lại vào người khác, chỉ biết trông chờ những món quà bất ngờ khác mà không tự xây dựng cuộc sống
- Nêu lên bài học, nhận thức của bản thân mình
 
Top Bottom