Văn 8 Lão Hạc

MinhPhuong2611

Học sinh
Thành viên
21 Tháng tám 2019
185
75
46
Thái Bình
THCS 14-10
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong vai Lão Hạc kể lại câu chuyện đã xảy ra với Lão ( có thể thêm hoặc bớt sự việc cho phù hợp)
Các bạn có thể giúp minh câu trên đc k ạ
Các bạn cho gạch cho mình những ý cần thiết để mình tự viết đc k ạ
Mình cảm ơn mọi người nhiều !!
Thanks all!!
 
  • Like
Reactions: wyn.mai

Ánh 01

Banned
Banned
Thành viên
13 Tháng tám 2020
746
5,495
476
TB
Thái Bình
TH và THCS Đông Hoàng
Trong vai Lão Hạc kể lại câu chuyện đã xảy ra với Lão ( có thể thêm hoặc bớt sự việc cho phù hợp)
Các bạn có thể giúp minh câu trên đc k ạ
Các bạn cho gạch cho mình những ý cần thiết để mình tự viết đc k ạ
Mình cảm ơn mọi người nhiều !!
Thanks all!!

I) Mở bài:
Giới thiệu hoàn cảnh Lão Hạc và những câu truyện sảy ra xum quanh Lão
II/ Thân bài:
Cuộc đời Lão Hạc là một cuộc đời đau khổ sảy ra những bất hạnh liên tiếp...
Liệt kê:
- Vợ chết, tôi phải tự nuôi con một mình
- Khi con trai đã lớn muốn lập gia đình, nhưng không lấy được vợ (vì nhà nghèo)
- Cậu con trai bỏ nhà đi làm đồn điền cao su, để lại cho tôi một con chó (tôi coi như là kỉ vật của người con trai)
- Tôi chỉ có một con chó để làm quây, tôi rất yêu thương nó, gọi bằng cái tên thân thiết “ cậu Vàng”, cho nó ăn như một nhà giàu, tôi chiều yêu nó,...
- Rồi tôi bị bệnh, việc nặng không làm được, người ta tranh dành làm việc nhẹ
- Thế rồi còn mất mùa đói kém
- Trong lúc bế tắc tôi đã day dứt bán đi cậu Vàng, rồi tôi “khủng hoảng tinh thần” day dứt vì đã lừa một con chó, tôi mất đi chỗ dựa tinh thần
- Lúc tôi báo tin báo bán cậu vàng, tôi cố làm ra vui vẻ, nhưng trong lòng lại rất buồn... *chỗ này bạn cần nêu kĩ cảm xúc tâm trạng của lão Hạc*
-Tôi giao hết số tiền còn lại cho ông Giáo, còn mình thì sống qua ngày, tôi quyết không nhận sự trợ giúp của ông Giáo
- Rồi tôi đã ra quyết định xin bả chó, tôi nói dối là bả con chó đã làm phiền lão thực ra là cho tôi...
-Tôi chết vì có lỗi với cậu Vàng. (Cảm nghĩ: đó là một cái chết rất đau đớn của lão Hạc, cái chết tuy buồn nhưng lại thể hiện tình yêu con của mình, yêu cậu Vàng)
Nêu cảm nghĩ: Dù có đến đường cùng người nông dân vẫn dữ được phẩm chất cao quý của mình.
III) Kết bài: Nêu cảm nghĩ về Lão hạc (tình cảm với con cái, lòng thương cậu Vàng, phẩm chất cao quý tiềm tàng của Lão).
 
Last edited:

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Trong vai Lão Hạc kể lại câu chuyện đã xảy ra với Lão ( có thể thêm hoặc bớt sự việc cho phù hợp)
Các bạn có thể giúp minh câu trên đc k ạ
Các bạn cho gạch cho mình những ý cần thiết để mình tự viết đc k ạ
Mình cảm ơn mọi người nhiều !!
Thanks all!!
*Đóng vai để kể lại hoàn cảnh của Lão Hạc:
- Chính tôi đây, một người cha không thể làm được gì cho con ngoài mảnh vườn mẹ nó mất rồi để lại.
- Vì nhà không có đủ tiền để đi hỏi cưới cho con trai, tôi cũng rất hận bản thân không thể lo cho con.
- Buồn quá, con trai tôi bỏ đi đồn điền cao su để dành tiền cho con tôi.
- Trước khi đi, nó có đưa cho tôi ba đồng bạc để ăn quà.
*Khi con trai đi xa và biến cố xảy đến với Lão Hạc:
- Ngày ngày, tôi có Cậu Vàng để làm bạn - kỷ vật của con trai tôi để lại. Tôi coi cậu như chính đứa con của mình.
- Tôi biết rằng bản thân mình cũng phải kiếm thêm chút đỉnh để giúp con trai, tôi trồng hoa màu, đi làm thêm ở nhiều nơi nhưng ai ngờ, sau cơn ốm, tôi đã phải bỏ ra một số tiền khá lớn để chữa bệnh và không còn khả năng lao động như trước nữa.
- Tôi làm còn không đủ ăn nên phải quyết định bán cậu Vàng. Tôi cũng buồn và bứt rứt lắm chứ, ai mà không buồn khi bán đi đứa con tinh thần của mình chứ.
*Tâm trạng và quyết định tìm đến cái chết của Lão Hạc:
- Tôi tìm đến ông giáo - một người hàng xóm thân quen của tôi.
- Nói chuyện một lúc, cảm giác đã bớt buồn hơn, tôi ngầm ý muốn dao hết nhà và đất nhờ ông giáo giữ dùm.
- Tôi làm giấy sang nhượng hết cho ông giáo để ngày con trai trở về còn có chỗ dung thân, sinh con - đẻ cái.
- Trước khi về, còn bao nhiêu đồng bạc, tôi gửi ông giáo nhờ hàng xóm lo ma chay cho mình.
- Sau một thời gian ăn củ khoai, cây rau, tôi nghĩ đã đến lúc mình phải đi.
- Tôi tự kết liễu chính mình bằng bả chó tôi vừa xin được của Binh Tư - một tên trộm chó chuyên nghiệp trong làng.
- Thật sự là đau đớn tột cùng, tôi chỉ còn nhớ mình ngã xuống đất trong vòng tay của bà con hàng xóm.
- Trước khi đi, hình ảnh con trai tôi và Cậu Vàng đang ở bên, ôm chầm lấy tôi.
Mình đã vạch ra các ý, bạn cứ dựa vào mà làm theo.

I) Mở bài:
Giới thiệu hoàn cảnh Lão Hạc và những câu truyện sảy ra xum quanh Lão
II/ Thân bài:
Cuộc đời Lão Hạc là một cuộc đời đau khổ sảy ra những bất hạnh liên tiếp...
Liệt kê:
- Vợ chết, lão phải tự nuôi con một mình
- Khi con trai đã lớn muốn lập gia đình, nhưng không lấy được vợ (vì nhà nghèo)
- Cậu con trai bỏ nhà đi làm đồn điền cao su, để lại cho Lão một con chó (lão coi như là kỉ vật của người con trai)
- Lão chỉ có một con chó để làm quây, lão rất yêu thương nó, gọi bằng cái tên thân thiết “ cậu Vàng”, cho nó ăn như một nhà giàu, lão chiều yêu nó,...
- Rồi lão bị bệnh, việc nặng không làm được, người ta tranh dành làm việc nhẹ
- Thế rồi còn mất mùa đói kém
- Trong lúc bế tắc Lão đã day dứt bán đi cậu Vàng, rồi lão “khủng hoảng tinh thần” day dứt vì đã lừa một con chó, mất đi chỗ dựa tinh thần
- Lúc lão Hạc báo tin báo bán cậu vàng, lão cố làm ra vui vẻ, nhưng trong lòng lại rất buồn... *chỗ này bạn cần nêu kĩ cảm xúc tâm trạng của lão Hạc*
-Lão dao hết số tiền còn lại cho ông Giáo, còn mình thì sống qua ngày, lão quyết không nhận sự trợ giúp của ông Giáo
- Rồi lão Hạc đã ra quyết định xin bả chó, lão nói dối là bả con chó đã làm phiền lão thực ra là cho Lão...
-Lão chết vì có lỗi với cậu Vàng. Đó là một cái chết rất đau đớn.
=> Dù có đến đường cùng người nông dân vẫn dữ được phẩm chất cao quý của mình.
III) Kết bài: Nêu cảm nghĩ về Lão hạc (tình cảm với con cái, lòng thương cậu Vàng, phẩm chất cao quý tiềm tàng của Lão).
Ánh ơi, nếu Ánh viết thế này thì thành sai đề rồi đó, ở đây đề yêu cầu mình đóng vai Lão Hạc để kể lại câu chuyện của chính mình. Nếu Ánh làm thế này thì theo kiểu thuật lại văn bản thì phải, đọc kỹ đề lại nha ^^
 
  • Like
Reactions: MinhPhuong2611
Top Bottom