mọi người giúp mình bài này với mình cũng thắc mắc giống ông này ai biết được thì giúp minh hen
"- Thanh niên bây giờ lạ thật! Các anh chị cứ như con bướm. Mà đã mười một giờ, đến giờ “ốp” đâu? Tại sao anh ta không tiễn mình đến tận xe nhỉ?"-Ông họa sĩ nói
Chào bạn,cuộc gặp gỡ giữa anh thanh niên với ông họa sĩ,cô kĩ sư trẻ vào lúc 10h30. Trong khi đó,bác lái xe cho nghỉ 30 phút để xe lấy nước,ăn uống,nghỉ ngơi.Trong văn bản thì nhân vật này có bảo"Cháu lấy những con số,mỗi ngày báo về ''nhà'' bằng máy bộ đàm bốn giờ,mười một giờ,bảy giờ tối,lại một giờ sáng". Cuộc trò chuyện giữa 3 nhân vật hơn 25 phút,còn 5 phút nữa đến giờ ốp nên anh không tiễn được.
Thanh niên bây giờ lạ thật! Các anh chị cứ như con bướm. Mà đã mười một giờ, đến giờ “ốp” đâu? Tại sao anh ta không tiễn mình đến tận xe nhỉ?"=>tuổi già thường hay quên nên ông nghĩ rằng lời nói của anh thanh niên không đúng sự thật,cố né tránh ông họa sĩ :"Các anh chị cứ như con bướm".