Văn 6 Làm Văn

Nguyễn Phạm Hoàng

Học sinh
Thành viên
4 Tháng ba 2021
43
58
31
Hưng Yên
THCS XUÂN DỤC

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Hãy viết 1 bài văn tả cảnh buổi sáng đầu tiên tới trường sau kì nghỉ dịch COViD-19
Dàn ý chung đây nha ^^
a, Mb:
- Giới thiệu sơ qua về ngày đầu tiên đi học lại sau khi nghỉ dịch
b, Tb:
- Sự chuẩn bị cho ngày đầu đến trường
+ Ngày đầu tiên đi học, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất từ sách vở đến quần áo và không thể thiếu được sự háo hức đến khó tả của một cậu học sinh khi được quay trở lại trường sau thời gian dài nghỉ dịch (Nếu em là nam thì viết cậu học sinh.....còn nếu là nữ thì viết cô học sinh nhá )
+ Cũng đang trong mùa dịch nên có một thứ không thể quên đó chính là chiếc khẩu trang.
- Quang cảnh của trường học
+ Vừa đến, tất cả mọi thứ dường như cũng thay đổi, nhiều bảng hiệu thông báo về Corona cũng như khuyến cáo của bộ y tế xuất hiện trên bảng tin.
+ các thầy, cô giáo đang tiến hành đo thân nhiệt cho từng học sinh cũng như xịt nước rửa tay trước khi vào trường để đảm bảo y tế.
+ Ngoài ra, bạn nào đi đâu xa ngoài tình sẽ phải xuống phòng y tế để khai báo
+ Học sinh phải đeo khẩu trang cả trong những tiết học, hạn chế tất cả các hoạt động làm nhóm.
+ Hơn, các tiết chào cờ, ngoại khóa cũng được thông báo không diễn ra
+ cái này em tự nói thêm nha
c, Kb:
- Cảm nghĩ của bản thân
Chị lâu ngày không làm văn miêu tả nên gượng gạo lắm :<
 
Top Bottom