Văn Làm văn

QUANGHUY699

Học sinh
Thành viên
18 Tháng tám 2017
147
43
46
19
TP Hồ Chí Minh

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
21
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
1) Kể về một kỉ niệm đáng nhớ với người bạn tuổi thơ.
2) Kể về một việc làm khiến em ân hận.
Giúp mình 2 đề luôn nha!!!
Chào Huy! Anh sẽ gợi ý cho em nha!
Đề 1)
Em phải xác định kỉ niệm tuổi thơ của em là gì? Em có kỉ niệm ấy với ai (bạn thân ấy là ai?) ? Lúc đó em khoảng nhiêu tuổi? Những cảm xúc trong em như thế nào?
-------
Anh cho em ít gợi ý từ bản thân anh nhé!
------
- Tuổi thơ anh có nhiều kỉ niệm lắm, vui có, mà buồn cũng có. Anh nhớ nhất là hồi mà cùng bọn thằng Thái, thằng Đức thả diều trên sân banh đầy bò em ạ! (sân banh buôn dân tộc)
- Hồi ấy anh nhớ là cứ vào hè, mấy đứa lại rủ nhau mua 3 con diều đẹp ơi là đẹp, nhà anh khá giả nhất nên anh toàn mua diều phượng hoàng không á!
- Cứ khoảng 3 giờ là ba đứa hẹn hò nhau ra sân banh thả diều, cánh diều tuổi thơ nó cứ bay cao, bay cao vút vậy á em, nhìn mà thấy xôn xao muốn được lên trời lắm cơ, anh cứ nghĩ rằng nếu mình là cánh diều thì sẽ tự do như thế nào!
- Vừa thả diều, ba đứa lại vừa nói chuyện, tâm tình chuyện này kia, có lúc cùng nhau nói về chuyện ba mẹ, lúc nói về bạn bè, khi lại nói về đồ ăn, không lúc nào là không có tiếng nói cười.
- Có lần anh bị đứt diều, thế là hai đứa kia đã an ủi anh, anh thì không ngại tiền bạc, mà cứ nghĩ diều đứt là sui xẻo, thế là khóc lóc, chúng nó ra sức dỗ dành, anh cũng cảm thấy vui vì hai thằng bạn quan tâm mình.
- Rồi những ngày cuối hè, chúng anh lại cùng nhau thả diều nhưng thả sớm hơn, nắng đến làm đen đi cả ba đứa, ba đứa vẫn vui vẻ nói chuyện, thả diều.
=> Nghĩ lại mà thấy tuổi thơ sao lại có con diều, có thời thả diều "trẻ trâu" mà đáng yêu vậy!
 
  • Like
Reactions: QUANGHUY699
Top Bottom