Làm sao?????????????

M

mau_cau_vong_1000

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nhớ anh quá
chả biết làm sao^^
Anh đương nhiên có cuộc sông riêng của anh

Anh nói ... mình
Nhưng dương như lời nói đó chỉ là tinh cảm của anh trai dành cho 1 cô em gái
Mình cũng chảng hiểu sao mình lại iu anh, hay đó chỉ là tình cảm trẻ con non dại, cuộc sông có nhiêù tc
Nhưng k hiểu sao mình k quên đc anh
hay đó là tình yêu
cái thứ mak` ngưoời ta gọi là quá đối vs trẻ con
Nhưng điều đó đối vs mình là hp
khi bun`
chỉ nghĩ tơới anh thui
Tại sao nhỉ?
Nhưng phải l sao đây
Khi mình yêu sớm vây
nó quá vô lí vs 1 cô pé mới học l 8
nhưng học tập thì còn dai
Miph làm sao đây
Thức sự yêu anh
nhưng làm sao để học tập hật tốt
K thể quên anh
Làm sao****************************???
Mãi mãi iu anh
 
C

congchuatuyet204

hok đã em ak
đừng nghĩ chuyện đó sớm. cho dù em có iu ng ta nhưng ng ta chưa chắc đã iu em.mà "hắn" học lớp mấy òy hả em?
có tham gia vào HM ko? nói đi chị xử cho. can cái tội làm em gái bé bỏng này phải bùn haha ^^
vui vẻ lên em^^
 
T

thienthan74

em gái à....

Thực sự chị chẳng bik nói sao vs em nữa....

Think nhé...

Nếu như có một ng nói thik một ng nào đó, thì ng đc tỏ tình cũng sẽ luôn nghĩ ngợi đến ng đó và tưởng lầm rằng mình thik ng đó( loại một số th ngoại lệ)... đơn giản vậy thôi
 
M

mau_cau_vong_1000

hj`
có lẽ em đã sai phải k các chị
Dường như anh í là ai k phải là điều quan trọng nhất
mak` ít nhất đã có người chia sẽ vs em nhưng đìu này
tks các chị iu nhìu
 
C

cori

đó chỉ là 1 suy nghĩ của em thôi.............

hãy chú tâm vào học hơn việc ấy em ak................

em hãy biến t/c đặc biệt đó của em thành tình anh em có phải hơn ko..........
 
N

ntbt2294

mình 17 tuổi đầu rùi mà chưa bít iu đương nó ra sao. Phần vì mình xấu, phần vì mình tom boy, phần vì ba mẹ nghiêm khắc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì HỌC là con đường duy nhất để SỐNG tốt hơn!
 
T

thienthan74

Hiếm có ng nào khi yêu mà lại có thể học tốt hơn lắm em à, trường hợp đó rất hiếm, tốt nhất nếu biết mình không thể làm hai việc cùng lúc thì hãy chọn việc mà mình hok thể bỏ .... đó là HỌC
 
H

helldemon

có lẽ giờ nhìu người như em lắm ! nhưng hãy để đó là một tình anh em đi - tình anh em sẽ lun bền vững hơn tình iu đó !
Như em nói đường học còn dài, dài mà bây giờ em iu sẽ hỏng mất việc học đó, dài thì phải cố gắng đi cho hết chứ ! Hãy cố gắng học nhé em ! Khi nào bùn thì nhớ HM này nè ! ko cần nhớ đến hắn ta đâu ! :D Học là trên hết mà !
 
M

mau_cau_vong_1000

tks mọi người nha:x
em sẽ học, em bik chỉ có hcoj là con đường duy nhất
 
H

hieut2bh

cuộc đời còn nhiều điều ko theo ý mình nên bạn hãy chấp nhận nó đi đi tìm một nửa mới
 
Top Bottom