P
phamminhkhoi
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Một người bạn vừa nói với tôi rằng: "Đời người sống phải làm được việc gì có ích, phải sống sao cho ra sống...đừng để bị những yếu đuối trong cảm xúc ràng buộc mình, chôn chân mình..."
Trong xuân Diêụ cũng có nói: " yêu là chết trong lòng một ít...". Phải vậy, những thằng yêu cũng là những thằng dại; dại vì không thể đuôi theo đến tận cùng nhưng ước mơ đã nuôi dưỡng từ rất lâu. Biết thế, nhưng thế giới loài người vẫn cứ yêu và cứ sẽ còn yêu. Biết phải lý giải làm sao đây ? Khi vẫn cứ có những người khờ khạc đem đánh dổi tương lai lấy một cuộc tình chỉ trong khoảnh khắc; lý là như thế, nhưng giải thích, thì khôn giải thích cho cùng.
Nhân ngày valentine sắp tới, bạn có ý nghĩ gì về tình yêu ?
Trong xuân Diêụ cũng có nói: " yêu là chết trong lòng một ít...". Phải vậy, những thằng yêu cũng là những thằng dại; dại vì không thể đuôi theo đến tận cùng nhưng ước mơ đã nuôi dưỡng từ rất lâu. Biết thế, nhưng thế giới loài người vẫn cứ yêu và cứ sẽ còn yêu. Biết phải lý giải làm sao đây ? Khi vẫn cứ có những người khờ khạc đem đánh dổi tương lai lấy một cuộc tình chỉ trong khoảnh khắc; lý là như thế, nhưng giải thích, thì khôn giải thích cho cùng.
Nhân ngày valentine sắp tới, bạn có ý nghĩ gì về tình yêu ?