GDCD Làm kịch

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,043
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
  • Like
Reactions: wyn.mai

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Giúp mình viết một kịch bản sử dụng cho khoảng 5-6 người đóng vai trong khoảng 2 phút
Chủ đề: Tình bạn.
Sẽ có bốn bạn đóng kịch tức là nhân vật chính và một người dẫn truyện.
Nhã: Lời thoại màu hồng.
Ngân: Lời thoại màu tím.
Tài: Lời thoại màu xanh lá.
Đoàn: Lời thoại màu xanh nước biển.
Nguyệt: lời người dẫn truyện màu đen (Tùy chỗ)
Nhân vật phụ: Màu cam
______________________________________
Trên cuộc sống muôn màu, muôn vẻ này, không ai là không trải qua những thử thách đầy gian nan, vất vả. Nhưng ta đều đứng dậy để đi đến đích đến cuối cùng, nơi có những người bạn đang mỉm cười cùng đôi tay vẫy chào ta trở về. Chắc chắn sẽ không ai tin điều đó là sự thật nhưng với tôi thì đó lại là một câu chuyện khó quên, nhắc tôi thế nào là tình bạn. Vào ngày hôm ấy, bốn người bạn đã cùng hẹn ước với nhau sẽ là bạn của nhau mãi mãi, cho dù có thế nào cũng không được xa cách.
- Nhã: Làm bạn mãi mãi nhé. Mình cảm thấy bốn đứa mình rất ăn ý đó, có cùng quan điểm, những sở thích tương đồng.
- Tài: Tất nhiên rồi, đó là điều hiển nhiên.
Nhã, Tài, Ngân, Đoàn phải nói là một nhóm bạn rất thân, họ đều là những học sinh suất sắc, cốt cán, luôn chiếm những vị trí đầu của lớp, của trường. Tình bạn chắc chắn sẽ có những sóng gió bủa vây, liệu họ có còn thân như trước nữa không???
- Ngân: Ây ây, biết chuyện gì chưa??? Sắp tới nghe nói có cách chấm thi đua mới đấy, lo quá, sợ rớt hạng nữa thì khổ lắm.
- Đoàn: mình cũng có nghe qua. Lo lo thế nào ấy. Haizzz.
- Cả bốn người ngồi thảo luận với nhau như có vẻ cấp bách lắm, người thì nghĩ cái này, người thì nghĩ cái kia. Sau tháng đầu tổng kết, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nhưng chỉ riêng bốn con người kia lại có phần chạnh lòng, không vui cho lắm, ai cũng muốn chiếm hạng đầu. Thứ nhất là Ngân, thứ hai là Tài, thứ ba là Nhã, thứ tư là Đoàn.
- Bất ngờ quá nhỉ, Ngân hạng 1 kìa.
- Uầy, mình tưởng Đoàn học giỏi nhất chứ nhỉ?
- Woaaaaaa, Ngân giỏi hơn cả Nhã luôn đó

"Những tiếng xì xào nổi lên khiến ba người xếp sau kia có phần không vui cho lắm" (cái này lời của nhân vật phụ nha)
Họ bắt đầu tị nạnh nhau, chỉ muốn bản thân là nhất, làm bằng mọi cách để hạ đối phương xuống. Giờ đi qua cũng chỉ là ánh mắt sắc lạnh chứ không còn những cái khoác vai hay những câu hỏi han như lần trước nữa.
- Ngân: Quào, Đoàn đấy hả? Giỏi đến nỗi đi dạy bạn khác học luôn cơ đấy.
- Đoàn: Giỏi hơn cậu là tốt lắm rồi đấy bạn nhiều chuyện.
- Ngân: Kệ mình, cái người học không bằng người khác mà cứ đi dạy đời người ta.
Họ không ngừng buông những lời nói nặng nề với nhau. Lại chuyện khác nữa.
- Nhã: Úi sời, người đứng đầu lớp mà được có con 8 anh văn đấy à, mik đây hạng 3 mà vẫn mười tròn nhá.
- Tài: Đúng rồi đó.
Lời hứa đâu rồi nhỉ, họ quên rồi sao??? Lúc tan học, vì mải chạy quá nhanh mà Tài lỡ đâm phải một anh khóa trên
- Tài: Em xin lỗi ạ, em vô ý chứ không cố ý đâu ạ
- Có biết anh đây là ai không mà chú mày làm thế??? Còn già mồm à?
thế là tất cả mấy người gần đó chạy lại định đánh Tài thì còn ai ngoài Đoàn, Nhã, Ngân xuất hiện đúng lúc cơ chứ.
- Nhã nhanh chóng đi báo thầy cô biết: Thầy ơi, cô ơi, nhanh lên ạ, bạn Tài đang bị mấy anh, chị bắt nạt ở dưới.
Cùng lúc đó, Ngân và Đoàn chạy lại can ngăn.
- Ngân: Dạ mấy anh chị ơi, có gì từ từ nói được không ạ?
- Đoàn: Bạn em cũng không có ý đó đâu, chỉ tại bạn ý đang vội thôi ạ, anh bỏ quá cho.
- Thì ra mấy đứa mi cũng muốn giống nó à? Vậy để anh đây chiều luôn một thể.
May mà thầy cô đến kịp. Mấy anh chị kia đã rời đi nhanh chóng.
- Chạy nhanh đi, bọn nó chơi méc thầy cô.
- Nhã: Mình có bỏ lỡ việc gì không nhỉ?
Cả bốn người ngồi lại nói chuyện sau khi thầy cô đã rời đi.
- Tài: Cảm ơn các bạn nhiều nha, không có mấy cậu, không biết làm sao nữa. Mình xin lỗi, xin lỗi vì không là một người bạn tốt, mình đã nói những điều không tốt, mình tồi lắm phải không?
- Ngân: Mình là người có lỗi, mình là người khơi chuyện, là người huyên hoanh, không nghĩ đến ai nên mới thế.
- Đoàn: xin Lỗi nha, bạn được không nhỉ?
- Nhã: Mình cũng không biết mình có thể làm thế đấy, làm bạn được không, bắt đầu lại nhé, một tình bạn đẹp được chứ nhỉ?
Cả bốn gật gật trong sự vui sướng
Tình bạn vẫn mãi mãi được bảo toàn, lời hẹn ước bên nhau vẫn còn đó. Một tình bạn đẹp lại sinh sôi, nảy nở một lần nữa.

Thông điệp: Trong đời sống, có rất nhiều thứ tình cảm chuyển biến linh hoạt. mỗi tình cảm đều mang đến cho ta những khoảng khắc, khung bậc cảm xúc khác nhau. Tình vạn cũng thế. Tình bạn là một tình cảm trong sáng, êm dịu của mỗi người khi cắp sách đến trường nhờ có nó mà họ biết cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Chỉ mang tính chất tham khảo :D
Trình độ xàm xí của mình hơi cao cộng thêm mấy cái khùm khùm, hâm hâm nên đọc nó hơi @@ nếu 2 phút mà đóng từng này thì bị nhiều quá, mình đã cố cắt bớt phần hội thoại cùng một số chi tiết rồi nha
 
  • Like
Reactions: npan_184
Top Bottom