Làm kết bài

R

roinuocmat

Last edited by a moderator:
L

leemin_28

Khi chúng con gửi cô những bông hoa tươi thắm nhất nhân ngày 20-11, cô vui lắm mẹ ạ! Chúng con còn vui hơn nữa khi nhìn thấy nụ cười vui tươi của cô nở trên môi và con biết rằng cô đang rất hạnh phúc. Không hạnh phúc sao được khi mà những cô cậu học trò nhỏ mà bấy lâu cô dìu dắt lại có thể làm cho cô bất ngờ đến vậy mẹ nhỉ! Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì con vẫn rất vui khi đã góp phần nào đó làm nên ngày 20-11 đáng nhớ cho cô - người mà con luôn yêu quý, kính trọng và xem như người mẹ thứ hai của mình vậy! Con hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của cô và sẽ là thật nhiều những kỉ niệm đẹp mà chúng con tạo ra như vậy nữa để mãi mãi không quên người lái đò đáng kính ấy!
 
Top Bottom