1
12b1club.co.cc


Thứ 2 nộp bài văn viết về nhà mà em chưa biết viết , Chỉ e nha
Cảm ơn trước, Làm giúp e với
Đề :Trong truyện Nhứng đứa con trong gia đình , Nguyễn Thi có nêu lên quan niệm : chuyện gia đình cũng dài như sông , mỗi thế hệ phải ghi vào một khúc . Rồi trăm con sông của gia đình lại cùng đổ về một biển , " Mà biển thì rộng lắm [..........] , rộng bằng cả nước ta và ra ngoài cả nước ta " .
Cảm ơn trước, Làm giúp e với
Đề :Trong truyện Nhứng đứa con trong gia đình , Nguyễn Thi có nêu lên quan niệm : chuyện gia đình cũng dài như sông , mỗi thế hệ phải ghi vào một khúc . Rồi trăm con sông của gia đình lại cùng đổ về một biển , " Mà biển thì rộng lắm [..........] , rộng bằng cả nước ta và ra ngoài cả nước ta " .
Last edited by a moderator: