Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Em thật sự đang cả thấy rất buồn và hoang mang ạ , hôm nay tự dưng có bạn nam kia nói là " em bị cô lập này nọ ". Sau khi nghe xong ,e chửi lại với bạn ấy " T có bị cô lập hay không cũng chả liên quan gì đến m, ok" rồi e bỏ đi .Em không hiểu vì sao bạn ấy lại làm vậy với em hết cả, vì em và bạn ấy không hề chơi thân với nhau, chẳng qua chỉ là cùng tổ với em thôi. Nếu như con gái ghét em thì em thấy bình thường còn đằng này lại là nam chứ, không thân không quen lại đi nói em này nọ, lại nói xấu một cách công khai, bạn ấy đã nhiều lần thể hiện ra mặt, sai em đủ thứ ( dù em không có làm theo như bạn ấy kêu ), nói mấy câu kiểu khinh thường , và kết quả lần này em đã không nhẫn nhục được và chửi bạn ấy 1 trận xong ( vì lần trước em còn bỏ qua với lại cũng có bạn nói đỡ em nên e lơ lun ) . Em không biết mình đã làm gì sai với bạn ấy, dù em biết là không nên để tâm ( em không buồn vì bạn ấy , em buồn vì sao bạn ấy lại nói e bị cô lập ) nhưng em cảm thấy rất buồn vì bị khinh thường, bị cô lập ạ , dù dạo gần đây một số bạn nữ trong tổ đã bình thường lại với em r ạ . Mong mn tư vấn làm sao để vượt qua nỗi buồn và cách đối phó với ban nam với ạ, em cảm ơn nhiều ạ