Nhật ký Kotori-chan with Tsubasa Chronicle

C

congchuaanhsang

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

18/2/2014

Kiểm tra 15' Lí. Phải giả bộ k mang máy tính chứ k nếu lôi con VN của mình ra cả bọn lại "Oài! Lớp 9 r còn xem Sakura" chỉ vì mình dán nhiều hình Sakura quá! Có sao đâu! Mình thích loạt phim về Sakura mà! Căn bản bọn ở tổ bây giờ chỉ thích Kim Tan thôi! Hoàng (Chum) ngồi cạnh mình thỉnh thoảng lên cơn chập lại "Em của ngày hôm qua.." (!) rồi nổi hứng búng tai mình rõ đau (?). K hiểu sao bọn con trai ở tổ lại có thể thích mấy bài đó đk nhỉ.
Đúng thôi! Minhf quen nghe OST trong Tsubasa Chronicle r mak! Nhạc hay, lời dịch ra cx khá ý nghĩa (tuy theo nhận xét của 1 số thì hơi sến (!) ) Nhưng mak phải công nhận mình thích bộ anime đó thật. Lúc mình vui ư? Mới xem Tsubasa đó! Mình được điểm cao? Về phải xem Tsubasa mới được! Buồn? Ngồi tự kỉ vs Tsubasa là hết ngay!
Mình đã từng ước có được cuộc sống như của Sakura nhưng vs độ tuổi của mk bây h thì điều đó hơi ngớ ngẩn! Mình vẫn đang còn con nít lắm!
Nói ra lí do thì nhất định cả bọn sẽ cười vào mặt mình! Bởi vì họ (trừ BFF của mình) có hiểu được đâu! Gán cho mình đủ thứ!
Điểm cao môn toán? "Xem trộm được đề của mẹ ở nhà". Tổng kết toán 9,9? "Do biết trước đề kt đó thôi" Viết từ mới tiếng anh được 10? "Con giáo viên trong trường mà!" rồi đủ mọi thể loại "Đội tuyển toán nên kiêu!" ; "Giảng bài cho người ta một tí đã cáu!" ; "Hỏi có một tí mà đã ra vẻ rồi!". Thậm chí giờ ra chơi mk ngồi đọc TTT cx bị nói là Kiêu! Ơ.....
Thử hỏi xem nếu đang rối tung rối mù với bài kt mà cứ bị hỏi dồn thì có bình tĩnh đk k? Vậy mà chỉ mới nói "Để yêu cho tau làm coi nào" đã bị phán ngay "Kiêu"! Được chọn vào đt toán hoàn toàn công khai qua bao nhiêu đề kt như vậy mà còn bảo được mẹ thiên vị?
Nghĩ lại cũng buồn cười! Học với mẹ mình bao nhiêu năm mà còn k biết tính mẹ mình hay sao còn bảo mẹ thiên vị? Mẹ con mình ghét nhất mấy trò ăn gian đó mà! Cái gì cũng "con giáo viên". Chẳng lẽ cứ là con giáo viên thì đk thiên vị hay sao?
Thế nên mình mới thích Sakura và đó dường như là thứ khiến mk vui trở lại sau khi tính cờ nghe đk mấy lời nói đó từ 1 người mk đã từng coi là bạn thân! Có lẽ ngoại trừ những đứa thực sự thân vs mk, thực sự hiểu tính cách của mk, cả cái 9A này ai cx muốn phủ nhận những cố gắng của mk!
Nhưng có lẽ cx do mk hơi tách biệt vs lớp. BFF từng bảo mình nhiều lúc cứ đơ đơ! Thì là những lúc mk đang mải suy nghĩ về 1 bài bđt chưa làm ra hay nhẩm lại mấy bài OST trong Tsubasa! Khác vs bọn ở lớp suốt ngày Suju vs SNSD rồi TVXQ, mình chỉ thần tượng những ca sĩ và nhóm nhạc Nhật k nổi lắm (Yui Makino vs Ikimono Gakari). Khi mình muốn in trên áo lớp là Makino Kotori 1 thằng đã thốt lên "Thuỳ gà cuồng Nhật r bay ơi!". Làm sao mk nói chuyện đk khi mak bọn nó cứ nói về những cái mk k hề biết?
Và như mọi lần, mk lại lôi tập Tsubasa ra đọc!
***​
Trả bài Lí. 10! Mình hét váng lên. Hoàng (Chum): Con này sao mi dám cao điểm hơn tau? r lại định búng tai mk. Mk lè lưỡi! Tổ mk vui thật!
"Thuỳ ơi mấy điểm?" BFF hỏi. 10! Cả 2 đứa bắt tay nhau la hét váng cả lớp! Sướng quá hoá rồ!
Lạ là lần này k thấy ai xì xào con giáo viên nữa! Có lẽ qua mấy kì thi huyện và tỉnh trước đây cái người chuyên môn tung tin cx nản r! Huyện vs tỉnh thì mẹ mình - GV dạy tại trường có thể thiên vị kiểu j, khi mà quy chế nghiêm ngặt như vậy và mẹ k tham gia chấm thi! Sao mk thấy trong lòng nhẹ nhõm quá!
Về nhà lại chìm đắm vào Tsubasa để xem Syaoran đã đến tg nào, để xem Sakura có lấy đk lông vũ k..... Sở thích của mk mak. Khó bỏ! Xem bộ anime mk quên hết mọi thứ kể cả bực tức! Nhưng sắp tới mk sẽ k coi thường xuyên nữa! Thi tỉnh đến nơi r! Phải cố lên!
 
C

congchuaanhsang

23/2/2014
Xong! Mạng hỏng đến hôm nay ms sửa xong. Khỏi onl đến mấy ngày!
Kiểm tra GDCD. Ngồi bàn cuối cx có cái hay. Cả tổ mình gọi là cứ tha hồ quay mà cô chả biết! Khiếp! Dân trong nghề cả r. Mà ngồi cạnh Hoàng (Chum) cũng lợi thật!
Giờ thể dục mình trốn trong lớp làm toán. Ra sân cũng chỉ nhảy xa chạy bền vs đá cầu. Lấy lí do đau bụng r cứ thế ru rú trong lớp. Hóa ra mình lại lợi. Thầy bắt chạy nguyên 5 vòng sân!
Bọn con trai vừa vào lớp là bật quạt vù vù r. Lạnh thế này mak... Đồ dở hơi!
Nhìn áo đứa nào đứa nấy đất cát tùm lum. Nhìn mà thương cho cái áo phông trắng của thằng Hoàng!
Tối nay đi học Hóa. Chắc từ nay phải nghỉ coi Tsubasa quá!
 
Last edited by a moderator:
C

congchuaanhsang

24/2/2014
Giờ Công nghệ ngồi đánh nhau vs thằng Hoàng
Ai bảo nó cầm nguyên cả tập TTT của mình nhét vô cặp chỉ vs 1 lời giải thích "Tau mượn"
Cả 2 đứa ngồi giành nhau cái cặp của nó. Rốt cục thì mk cx phải đưa cho nó mượn 3 quyển!
Bọn con trai tổ mình đang mê phần Thế cờ trong TTT. Haizz! Chả bù vs mk là đứa chả biết j về cờ vua!
Chiều nay học đt. Tối nay học anh. May mak mượn đk vở của Hoàng để copy buổi mk nghỉ r. Mak sao thầy giao lắm bài tập thế k biết!
Lát sẽ gọi 8 vs chị Nhung. Lâu lắm r k nc
Đang nghe Kagome to Inuyasha. Phải chi mk có lời bài hát!
Tùng Béc hỏi mk có muốn mua dây chuyền có hình cung hoàng đạo k. Thích lắm chứ! Nhưng khi hỏi đến giá thì mk nản! Dù sao vẫn bảo nó giữ lại cho mk 1 dây Ma Kết. Sẽ thử nhèo nhẽo vs bố coi sao
 
C

congchuaanhsang

25/2/2014
Giờ Văn mk vs Hoàng đấu IQ vs Tùng Chinh. Tìm quy luật của mấy số trong 1 dãy số ấy mà. Dạng này hồi lớp 5 mk làm nhiều lắm r mak h quên béng!
Đang đâu hét váng lên "Hoàng ơi ra rồi"! Thật may là cô k để ý, chứ k mk tiêu chắc rồi!
Thế là bên mk thắng. Mak thật ra Hoàng có làm j đâu! (nếu k tính đến việc nó tìm số tiếp theo sau khi mk đã tìm ra quy luật).H2T hình như nói cũng đúng. Bạn may mắn của mình tuần này là Xử Nữ (Hoàng)
Chiều học đt. Thiếu mất 2 đứa. Càng tốt! K hiểu sao nhìn thấy mặt bọn nó mk ức chế quá! Cạnh tranh rất ác liệt mặc dù cùng đội!
Mình phải "trả mối thù" hồi lớp 5 ms đk!
Tối lại học anh tiếp. Mk nghĩ từ h mk sẽ chuyển sang nghe OST Tsubasa chứ k coi phim nữa. Thi tỉnh xong (nếu mk thi tốt) sẽ nhờ Tùng Béc tải mấy bài Nhật mk thích vô thẻ nhớ cho mk
 
C

congchuaanhsang

Đẹp chưa! Kt Anh 1 tiết mak giao nguyên đề thi vào Lam Sơn chuyên Ngữ làm trong 150 phút. Chả hiểu cô nghĩ j nữa!
Hôm nay chả biết thằng Hoàng kiếm ở đâu ra quyển đáp án. Mình cướp đk đề từ tay Tùng Chinh r đưa cho Hoàng. Xét cho cùng thì mk vs Hoàng chép bài của nhau nên chỉ cần 1 đứa soát là đủ!

5 phút sau........
"Thùy ơi sai rôi!'

5 phút tiếp..............
"Mi ơi bài 4 chỉ đúng có 5 từ thôi!"

10phút sau..........
Quẳng quyển sách chán nản "Chắc chắn dưới 5 mi ạ". Có sao đâu! Đề làm trong 2 tiếng rưỡi mak mk chỉ đk làm trong 45' thì thế là ngon r!

***​
Cuối cùng thì cũng đến! Chiều qua học đt. Đang bù đầu vô làm toán, tự nhiên cô gọi"Thùy Anh này có quà gì, thử mở ra coi" r đưa cho mk 1 gói bưu kiện có đóng dấu của bưu điện Thiệu Hóa. Mk nhìn hàng chữ ghi trên bìa "Admin diễn đàn hocmai.vn" mà hét lên ầm cả lớp! Ngồi xé xé bóc bóc rồi lôi ra cái áo phông mà mình chờ suốt hơn 1 tháng trời! Vải đẹp quá. Hình in cx lovely. Tuyệt!~
Sáng nay mình mang đi khoe vs cả lớp. Nhìn cái hàng chữ "Mod tích cực 2013" mà ai cũng nói "Biết mi cày cả ngày lẫn đêm rôi!". Mà thật ra câu đó là từ thằng Hoàng mà ra cả chứ đâu! Còn dám xuyên tạc nick mình thành "còn chưa ăn sáng". Thằng Hoàng lại còn "con chó ăn sang". Hic!
 
C

congchuaanhsang

Phù! Làm mấy bài bđt bên toán 10 mờ cả mắt! Kiểu này kính lại tăng độ r!
Hôm nay Hoàng tự kỉ hay sao ấy nhỉ! Cả buổi ngồi làm thế cờ chả thèm ns vs mk 1 câu! Mà cx phải! Học 3 h văn liên tiếp thì mk còn tự kỉ huống j nó!
K hiểu thằng Hùng làm sao mak chân bị 1 vết đâm khá sâu máu tùm lum cả lớp! Đang ngồi 8 tự nhiên Hoàng hét lên "Thùy ơi dao rọc giấy". Giật nảy cả mình! Hóa ra là cắt băng dính để băng cho Hùng. Khiếp! Anh em họ có khác! Mình còn tưởng nó định "dí" vào cổ ai như hồi trước thằng Thế Các cũng từng dí bật lửa vô mặt mình!
Chiều nay nghỉ! Hình như cô bận j ấy! Lại nguyên 1 tập hệ dày cộp về làm! Tối nay thể nào mk cx xong đk!
 
C

congchuaanhsang

Bọn tổ mình cx chán thế cờ r. Hôm nay đưa cho Hoàng 2 quyển báo mak nó giở 2 phút ngáp 1 lần! Cũng phải! Kì nào cx giải được thì chán là phải! Kiểu như "Kì này dễ quá k thèm làm, kì sau khó quá k làm được"!
Chiều học đt. Lúc về đụng trúng Hoàng đang áo phông quần đùi cầm cái vợt. Biết ngay là lại đi đánh cầu lông! Mình k chơi từ lâu lắm r! Căn bản hồi trước ôn Casio tỉnh nên chả còn time mà chơi. Bh tay nghề chắc giảm nhiều r.
K biết mk đăng kí mod toán 10 có đk k nhỉ? Mak có ai ngược đời như mk k chứ! Đang xin nghỉ r lại còn đăng kí thêm 1 box nữa!
Nhưng năm sau lớp 10 r còn j! Phải tính từ h chứ!
Tối học Hóa! Lại metan etan butan rồi aren ankan ankin anken. Làm sao mak nhồi hết đây! Lại còn mấy vụ điều chế PVC rồi cao su buna! Thi tỉnh xong chắc mk phải bổ đầu ra mak học Hóa mất!
 
C

congchuaanhsang

Thực hành công nghệ. Tổ chẳng chuẩn bị j cả! Mà cũng phải. Tổ mình 90% vào đội tỉnh r, ai hơi đâu mak lo đến cái việc trồng cây!
Rốt cục thì cũng nhổ được 1 cây nhãn non ở sân thể dục. Qua ải!
Chưa j Hoàng đã rú lên "Ơ sao cây này k có rễ!". Suýt thì mk cho ăn cái đập vào đầu. May mà thầy k nghe thấy!
Cuốc, mượn tổ bên. Bình tưới, mượn tổ bên! Tổ mình hôm nay thảm quá!
Chiều đk nghỉ. Cô lại bận j r!
Hải mượn kim từ điển của mk. Hóa ra là làm bài Anh cho tối mai. Nó k mượn mk cx quên béng là tối mai học anh cô Cúc. Mk thấy thik hok vs thầy Cường hơn!
 
C

congchuaanhsang

Thi xong!!!!!!!!!!!!
Tuyệt quá! Bố lại chở mình vào nhà sách. Ôm về một đống truyện, tha hồ đọc. Chờ nhày biết điểm.
Nhưng mĩnh cũng chẳng vui trọn vẹn được. Hoàng làm kém. Sáng nay đến lớp nhìn như đứa mất hồn, chẳng còn lải nhải em của ngày hôm qua nữa. Tổ mình cũng mất vui mà mình cũng thấy khó chịu. Chẳng biết nói tn để an ủi. Tâm trạng đó mình hiểu rất rõ. Cùng đội Sinh mà Hoàng bỏ mất 5 điểm trong khi Hải xong hết. Không buồn mới lạ!
Đội Hóa cũng tương đối. Văn tốt. Anh chưa biết ra sao!
Các cô thi nhau mượn đề toán của mình để photo!
 
C

congchuaanhsang

18
Nhì
Trong khi 18,25 nhất!
Sao số mình nhọ vậy?
Trao đổi với lão sói càng làm mình ức chế thần kinh thêm!
Thôi chẳng sao!
Bọn ở tổ lại bắt mình khao!
Khao cho mỗi đứa 1 cái tát ý!
Hic! Đã không chia buồn thì thôi!
Nhưng cx k phải k chia buồn. Chia buồn theo kiểu "Trong lịch sử cả cái huyện này chưa ai được 18 như mi. Làm nên lich sử thế còn gì!" Rồi "I want to change the history"! Bọn khùng!
Cường 15,5 KK. Sao vậy? Mình và nó cùng chung chí hướng mà! Chuyên môn làm cách dài! Mẹ bảo cách của 2 đứa cần có những suy nghĩ thực sự sâu sắc mà không phải ai cũng có được, nhưng đi thi mà thế GK ngại nghĩ lắm!
Thôi 18 đk rồi. Coi như rút kinh nghiệm
Hoàng mới buồn! 11,75 k giải! Sáng ra nhìn như đứa mất hồn! Đám con trai ở tổ nói mãi mới nguôi được chút. Ai ngờ đến tiết 2 đã ngồi "Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây"! Đúng là cái thằng đó không thể buồn lâu được!
Chiều kt anh! Cô coi chặt lắm!
Đánh cầu lông với Linh. Người đầu tiên hất quả cầu xuống mương là mình!
 
C

congchuaanhsang

1/4
Sinh nhật Sakura
Watanuki
Ký ức đẹp mà mình bị cướp mất
Buồn............
Phải chi thời gian quay trở lại
 
C

congchuaanhsang

Trường xếp thứ nhất! Nhờ có 2 giải nhì tỉnh đội toán mang lại! Trong đó có mình!
Kể cũng tiếc! Mình chỉ thiếu 0,25 là nhất rồi! Thôi chẳng sao!
Mai thanh tra về trường. Chắc lúc này các cô đang trấy hội ngoài trường thử máy chiếu quá~
Mẹ cũng ra trường rồi! Mai những 2 tiết toán cơ mà!
Khổ!
Rốt cục trường cx vượt dk Thiệu Phú! Chắc mai phải rủ 2 đứa kia ăn mừng mất!
Còn kì thi cấp 3 nữa thôi
 
Top Bottom