Tâm sự Kỉ niệm thời đi học

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,503
6,416
551
Bắc Ninh
HocMai Forum
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hii mọi người,
Trong chúng ta, thời đi học ai thì cũng có một kỉ niệm phải không nào? Vậy kỉ niệm đáng nhứo nhất của mọi người là gì vậy? Cùng chia sẻ thôi nào
233282523_360950822315867_639909095951916501_n.jpg
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Hii mọi người,
Trong chúng ta, thời đi học ai thì cũng có một kỉ niệm phải không nào? Vậy kỉ niệm đáng nhứo nhất của mọi người là gì vậy? Cùng chia sẻ thôi nào
233282523_360950822315867_639909095951916501_n.jpg
kỉ niệm của anh chính là: Mang đồ ăn vặt lên lớp, tranh nhau từng miếng một và khi cô bắt được. Ok Fine, chạy lẹ chứ còn gì nữa
 

Ánh 01

Banned
Banned
Thành viên
13 Tháng tám 2020
746
5,495
476
TB
Thái Bình
TH và THCS Đông Hoàng
Hii mọi người,
Trong chúng ta, thời đi học ai thì cũng có một kỉ niệm phải không nào? Vậy kỉ niệm đáng nhứo nhất của mọi người là gì vậy? Cùng chia sẻ thôi nào
233282523_360950822315867_639909095951916501_n.jpg
Mình có nhiều kỉ niệm thời đi học lắm luôn.
Chắc khó mà kể hết được :D (nói thật chắc mình cũng quên gần hết ròi :D )
Nói khó tin chứ hồi còn nhỏ mình khá là ít nói và hướng nội nên vì vậy cũng khá cô đơn, mình không có lấy một đứa bạn nào có chơi thì cũng kiểu là cho có, không thân thiết lắm ^^. Và rồi lên cấp 2 thì mình cũng bắt đầu mở lòng hơn và cũng có 1 đứa bạn siêu thân và chơi với mình tới tận bây giờ :D. Từ hồi nhỏ đến giờ chắc mình thường quan tâm tới chuyện học hơn là chơi, thì tất nhiên mình rất là lườiiiii nhưng mình vẫn không để nó ảnh hưởng quá nhiều đến chuyện học của mình. Nói thật mình cảm thấy khá thoải mái, chắc con người mình hợp với nghiêm túc hơn là phá hoại giống như một số đứa bạn ở lớp mình :D. Được biết tới diễn đàn là niềm hạnh phúc của mình thể hiện được nửa kia phá hoại của bản thân :D.
Um tóm lại thì vì không có độ liều cao nên mình cũng không có ấn tượng với kỉ niệm nào hết :>, đối với mình kỉ niệm nào cũng đều đẹp, đều là tuổi thơ của mình ^^. Vậy thuii
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Hii mọi người,
Trong chúng ta, thời đi học ai thì cũng có một kỉ niệm phải không nào? Vậy kỉ niệm đáng nhứo nhất của mọi người là gì vậy? Cùng chia sẻ thôi nào
233282523_360950822315867_639909095951916501_n.jpg
Lớp c thì có nhiều kỉ niệm lắm á vì thích vui mà. @@
Vd như có trận mưa vào tiết gần cuối là thể dục chẳng hạn thì sẽ có trò té nước, ném bóng nước từ các bạn nam, tắm mưa. Có lần vì ở trên tầng 3 ném bóng nước xuống tầng 2( nhiều lớp cùng tham gia chơi) vô tình trúng cả cô giáo đi phía dưới và các e biết kq rồi đấy.
Hay những tiết ôn thi cuối cùng chuyển cấp vào cái ngày hè nóng nực, đứa này mang cóc, đứa kia mang mận, mang muối ăn vụng dưới lớp khi cô k để ý. Và có lẽ sự khác biệt lớn nhất giữa lớp c mà các lớp khác k có được là giờ ra chơi có tới 20 bạn quây vòng tròn để chơi đá cầu(Thi thoảng mất kiểm soát là dép bay tứ tung, có khi trúng đầu.)^^
Nhiều lắm mà k kể hết được. Hihi
 

hoàng ánh sơn

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
31 Tháng một 2021
283
2,023
206
Hà Nội
trường THPT chương mỹ a
Hii mọi người,
Trong chúng ta, thời đi học ai thì cũng có một kỉ niệm phải không nào? Vậy kỉ niệm đáng nhứo nhất của mọi người là gì vậy? Cùng chia sẻ thôi nào
233282523_360950822315867_639909095951916501_n.jpg
kỉ niệm thời đi học của mình là
sáng dậy sớm rủ nhau lên trường ăn sáng rồi cùng nhau chơi trốn tìm mua quà ăn vặt vào trong lớp
nhớ nhất cái hồi sắp thi vô 10 có 1 mình lớp mình học buổi chiều thì lén đi từ 12h trưa đi bứt trộm quả của mấy bác hàng xóm rồi mang dao muối lên lớp ngồi trong giờ chấm ăn
ôi !!!!!!!!!! cái cảm giác ngồi trong giờ học cầm dao gọt xoài dưới ngăn bàn mà mình còn ngồi ngay bàn đầu nữa.
còn cái hồi lớp 6 7 8 cả đám rủ nhau bỏ học đi chơi nữa chứ :D vui lắm :D
 

Anais Watterson

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
792
5,429
501
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
Hii mọi người,
Trong chúng ta, thời đi học ai thì cũng có một kỉ niệm phải không nào? Vậy kỉ niệm đáng nhứo nhất của mọi người là gì vậy? Cùng chia sẻ thôi nào
233282523_360950822315867_639909095951916501_n.jpg
Kỉ đi học của chị thì nhiều, không kể hết được đâu :p
Nhưng đáng nhất là lúc tổ trưởng đi xin xoá tên trong sổ sao xanh cơ...
Lúc đấy thành viên đi trong tổ đi học phải đi xin mấy anh chị lớp 9 nay lớp 10 òi
may nó vẫn chưa kí tên chắc không xin được, may mà anh chị vẫn còn thương mình còn xoá tên
chứ chắc mình bị cô chửi mình với bạn đó rồi
mình đi xin 3 ngày ;-; anh chị mới xoá cho
xin mãi mới xoá cho
Mình nhớ có một buổi chiều chúng nó mang ổi, khế, cam, dưa chuột, quả cóc, táo, xoài, pepsi, fanta,..; mang đầy đủ cả dụng cụ dao, cái nạo, đĩa giấy, cốc giấy ngồi luôn trước nhà hiệu bộ ngồi ăn, chơi, đánh bài (bài mèo nổ, uno vì bị thu mất bộ tú lơ khơ từ lúc chơi trong lớp mất rồi) các thầy cô đi qua nhìn thấy bọn mình ăn, các thầy cô cũng ra xin ăn luôn (vì nhiều quá mà :p) cô hiệu phó còn cx ra xin còn trêu là mai mốt lại mang đi ăn nhé, cuối cùng thì cô hiệu phó thu luôn mang về phòng cô ăn :v...
 
Last edited:

Trinh Linh Mai

Học sinh tiến bộ
Thành viên
30 Tháng ba 2021
509
2,354
231
Thanh Hóa
THCS Định Hưng
Hii mọi người,
Trong chúng ta, thời đi học ai thì cũng có một kỉ niệm phải không nào? Vậy kỉ niệm đáng nhứo nhất của mọi người là gì vậy? Cùng chia sẻ thôi nào
233282523_360950822315867_639909095951916501_n.jpg
Từ hồi bước chân vào cánh cổng cấp 2, chị đã trở thành con người khác...
- Kiểu mới đầu thì e dè, cái này mk k biết, k hiểu đâu, làm gì cũng ngạiii
- Đến khi quen rồi, nghịch gần nhất lớp, bày trò các kiểu, sao đỏ cũng k sợ, bla bla...
=> Nhưng kỉ niệm thì rất nhiều, vui lắm ý. Những lần liên hoan lớp, những lúc ngồi trò chuyện với nhau và kể cả lúc chửi nhau --- với chị đều là những kỉ niệm thời đi học
- Không .... lần nhớ nhất là vào cuối năm trời mưa, sấp sét rất lớn và đương nhiên điện cũng bị pay luôn. Và rồi, chúng bạn mình nó reo hò bày trò chơi mặc dù trời tối như ban đêm :D> *bọn liều* Rồi lại rủ nhau hát mới ghê chứ. Nói tóm lại, ngày đó ngồi chơi (cuối năm nha) cùng thầy cô nữa chứ ~~~
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Hii mọi người,
Trong chúng ta, thời đi học ai thì cũng có một kỉ niệm phải không nào? Vậy kỉ niệm đáng nhứo nhất của mọi người là gì vậy? Cùng chia sẻ thôi nào
233282523_360950822315867_639909095951916501_n.jpg
Đó là những buổi học online quên tắt mic và chat nhầm chế độ cho mọi người cùng đọc được
 

cool boy

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng ba 2019
352
645
96
Hưng Yên
QQ
Hii mọi người,
Trong chúng ta, thời đi học ai thì cũng có một kỉ niệm phải không nào? Vậy kỉ niệm đáng nhứo nhất của mọi người là gì vậy? Cùng chia sẻ thôi nào
233282523_360950822315867_639909095951916501_n.jpg
Đi học vui lắm , cảm giác ngủ ở nhà không bảo giờ bằng ngủ gật trên lớp
Và đồ ăn sẽ ngon hơn khi ăn vụng trong lớp
Trường học là rạp chiếu phim ngôn lù free , lớp học là căn tin với đầy đủ đồ ăn từ chín tới sống nhăn răng . Từ mì tôm sống tới khoai lang nướng bắp luộc .
Ngoài ra nhỏ bạn cùng bàn là tiệm tạp hoá đi động , quan trọng là mọi thứ đều free từ cái bút cho tới cục tẩy quyển nhasp hay hơn thế là quyển sách giáo khoa . Đặc biệt lớ học là nơi trộm cắp hoành hành mà không thể kiểm soát nổi
Tiết thể dục là lúc bọn em ngắm các bạn nam đá bóng và hoang mang về cái mùi mồ hôi tràn ngập khắp phòng vào tiết học sắp tới
Chưa hết tiết học mà em thích nhất là tiết sinh hoạt lớp , nơi mà em được lắng nghe về quá trình nỗ lực , sự học tập không ngừng nghỉ và nề nếp rất chi là "gương mẫu " của lớp
Còn những buổi chào cờ đầy nắng và gió , cùng tiếng chim hót buổi sáng bắt đầu một tuần mới đầy niềm vui và náo nhiệt đầy năng lượng
 

Cute Boy

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng một 2018
770
1,510
216
Tuyên Quang
THCS Chết nhiêu lần
Hii mọi người,
Trong chúng ta, thời đi học ai thì cũng có một kỉ niệm phải không nào? Vậy kỉ niệm đáng nhứo nhất của mọi người là gì vậy? Cùng chia sẻ thôi nào
233282523_360950822315867_639909095951916501_n.jpg
Kỉ niệm đáng nhớ nhất là được trải nghiệm cảm giác tình yêu tuổi học trò là được trải nghiệm cảm giác rung động đầu đời, trong trẻo như sương mai. hạnh phúc khi được nhìn thấy người ấy mỗi ngày đi học.Nhìn chằm chằm như ngây dại mỗi khi người đó ngồi học bài, chơi cùng bạn bè. Bất giác lo lắng và đảo mắt xung quanh khi không thấy bóng hình của người đó trong tầm nhìn.
Tình yêu tuổi học trò là những cảm giác sương sương, mới lạ nhưng hạnh phúc thế đấy.:MIM11
 

kaede-kun

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
HV CLB Địa lí
Thành viên
10 Tháng sáu 2020
1,691
10,852
806
Tây Ninh
~ Outer Space ~
Hii mọi người,
Trong chúng ta, thời đi học ai thì cũng có một kỉ niệm phải không nào? Vậy kỉ niệm đáng nhứo nhất của mọi người là gì vậy? Cùng chia sẻ thôi nào
233282523_360950822315867_639909095951916501_n.jpg
Là hôm khi đang sinh hoạt lớp , mấy tổ kia hầu hết bị lên bảng ăn cây, thì tổ mình ở dưới (vì bình thường tổ tui khá im ắng , ít nói chuyện ) chuẩn bị kẹo các loại chia từng người trong tổ rồi ngồi ăn :D, mấy bạn trên bảng thì mặt căng thẳng , mỗi tổ mình là cứ tủm tỉm cười =)) , lúc cô nhìn xuống tổ mình mà mặt đứa nào đứa nấy diễn không hề giả luôn , diễn sâu kiểu học sinh nghiêm túc ấy :'D
Nghĩ lại thấy buồn cười , bình thường thì câm như hến , tới tiết sinh hoạt thì bộc lộ bản chất của những đứa nhiều chuyện đẳng cấp mới ='))
 

dmvgamer

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng tám 2019
148
382
61
Hà Nội
THCS Chương Dương
Hii mọi người,
Trong chúng ta, thời đi học ai thì cũng có một kỉ niệm phải không nào? Vậy kỉ niệm đáng nhứo nhất của mọi người là gì vậy? Cùng chia sẻ thôi nào
233282523_360950822315867_639909095951916501_n.jpg
kỉ niệm của mình là suốt ngày được bạn bao đồ ăn , chép bài bạn misson complete , ra kiểu ăn xin giấy kiểm tra thằng bạn khi kiểm tra :)
 

Lingg_2007

Học sinh mới
Thành viên
13 Tháng tám 2021
26
79
16
17
Lâm Đồng
THCS Lý Tự Lingg
Hii mọi người,
Trong chúng ta, thời đi học ai thì cũng có một kỉ niệm phải không nào? Vậy kỉ niệm đáng nhứo nhất của mọi người là gì vậy? Cùng chia sẻ thôi nào
233282523_360950822315867_639909095951916501_n.jpg
Kỉ niệm mình nhớ nhất chắc là chuyện cả lớp ăn dưa hấu trong lớp rùi bị cô ghi vào sổ đầu bài :-;
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Hii mọi người,
Trong chúng ta, thời đi học ai thì cũng có một kỉ niệm phải không nào? Vậy kỉ niệm đáng nhứo nhất của mọi người là gì vậy? Cùng chia sẻ thôi nào
233282523_360950822315867_639909095951916501_n.jpg
Kỉ niệm kể ra thì phải nhiều lắm, lớp chị là lớp chọn nhưng phá ngầm (đặc biệt là bạn lớp trưởng ý) :>>
Lần quậy kinh nhất là mở chợ bán hoa quả thì phải, mang đủ thứ trái cây (xoài, dưa hấu,....) bánh tráng trộn và nước ngọt thì được tính bằng thùng, ôi trời, còn ném cả đá lạnh ý, nói chung hôm sau quả báo cũng tới :D bọn nó ăn xong quên dọn, mấy anh chị khổi trên phải dọn và rồi ăn chửi.
Đang định đăng cái bản cảnh cáo nhưng mà thôi, liêm sỉ vẫn còn :p
Kỉ niệm mình nhớ nhất chắc là chuyện cả lớp ăn dưa hấu trong lớp rùi bị cô ghi vào sổ đầu bài :-;
hjhj, bạn Linh nói đúng thế, lớp mik cũng có nè, nguyên lớp vào sổ đầu bài vì tội ăn dưa hấu trong tiết anh văn ^^ Bọn nó cà chớn, còn mời cô ăn cùng nữa cơ :D
 

bebo 01

Học sinh
Thành viên
5 Tháng tám 2021
67
419
36
17
Hà Nội
THCS Amsterdam
Kỉ niệm của mik hơi giống bạn @Chris Master Harry một tí. Cũng mang bim bim vào lớp, cô đi ra ngoài, dặn lớp trưởng lớp phó tổ trưởng ... cấm cho các bạn ăn vặt, cô đưa cho con lớp trưởng cái que roi và bảo ai ăn thì vụt vào lưng, có thằng cho quyển vở dưới cái áo, để sao lưng , thản nhiên ăn vặt. Con lớp trưởng không biết, đập vào lưng, ai dè đập trúng quyển vở. Cả lớp cười như chưa bao giờ cười luôn.
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Hii mọi người,
Trong chúng ta, thời đi học ai thì cũng có một kỉ niệm phải không nào? Vậy kỉ niệm đáng nhứo nhất của mọi người là gì vậy? Cùng chia sẻ thôi nào
233282523_360950822315867_639909095951916501_n.jpg
Kỷ niệm chị nhớ nhất chắc là năm cấp 3, hồi đấy chị lớp 12. Trường chị có 1 quy định là 3 năm mới tổ chức hội trại lớn 1 lần vào ngày 26/3, và chị may mắn tham gia vào năm lớp 10 nên tất nhiên là năm lớp 11,12 chỉ được cắm trại 1 ngày thôi :(( Mà như mọi người đều biết là cắm trại vui nhất là lúc đêm nhỉ ^^ Nào là văn nghệ, hóa trang rồi lửa trại nữa. Nói chung là hấp dẫn lắm. Năm 12 cuối cấp nên lớp chị muốn có kỷ niệm đẹp với nhau hơn (vì lúc lớp 10 còn bỡ ngỡ lắm) thế là nỗ lực xin trường tổ chức hội trại, bày đủ trò, xin xỏ đủ kiểu vẫn không được :((( tụi lớp chị bắt đầu thực hiện kế hoạch ngầm => tự tổ chức đi cắm trại :v
Bữa đi đó lớp chị không đông đủ lắm, đa số là thành phần chịu chơi, trong đó "có chị" :p Tụi chị bày nào là đồ nướng, ăn uống tới khuya, xong chia nhau gom củi đốt lửa trại :v Mọi chuyện rất êm ả tới khi thầy chủ nhiệm lớp chị biết tin :v Đêm đó thầy xách xe chạy tới tận chỗ cắm trại xong giải tán hết, thầy có la tụi chị nhưng là kiểu "la thương" nên đứa nào cũng vui cả :D Thầy còn gọi điện cho phụ huynh nói đỡ cho tụi chị, xong dắt từng đứa về nhà đầy đủ mới yên tâm cơ :D
Giờ nghĩ lại hồi đó gan thật, nhưng mà vui :p Vì thế ớp chị đứa nào cũng thương thầy chủ nhiệm hết, thầy như người cha thứ 2 của tụi chị luôn :p
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
- Hồi lớp 5 cả lớp ghét cô giáo tiếng Anh vì cô bắt đi học thêm, lớp trưởng truyền thư tay kể chuyện bị cô gây áp lực gửi cho, hai đứa bị cô thu thư, xong cô chửi xéo hai đứa, và thế là cả lớp càng ghét cô
- Hồi lớp 6 ôn đội tuyển HSG học ca tối ngồi tán nhảm chuyện trên trời dưới đất với giáo viên
- Hồi lớp 7 học thêm tiếng Anh được 2 buổi thấy không thích nghỉ luôn không báo cô, bị mẹ bắt đi học lại không cho nghỉ nữa, cuối năm quên không đóng tiền cô đến lúc lên 9 mới đến nhà cô đóng tiền.
- Hồi lớp 9 là đầu têu của những trò ăn vụng trong lớp nhưng toàn đi ăn của đứa khác.
 
Last edited:

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
Hii mọi người,
Trong chúng ta, thời đi học ai thì cũng có một kỉ niệm phải không nào? Vậy kỉ niệm đáng nhứo nhất của mọi người là gì vậy? Cùng chia sẻ thôi nào
233282523_360950822315867_639909095951916501_n.jpg
Mình vào một lớp.. ừm, có thể nói là không mấy vui vẻ gì. Kỷ niệm do vậy mà cũng ít cực. Nói ra thì cũng dài dòng mà thôi kệ. Kỷ niệm mình thích nhất chắc là ở lớp học thêm ngoài thôi. Chia sẻ chút về lớp học thêm này- lớp bắt đầu từ 11, vào thời điểm mà thầy nhận dạy toán lớp mìn theo phân công. May có thầy chứ không chắc toán mình cũng chẳng thể ổn được. Lớp 8,9 không nói nhiều về toán làm gì- vì mình cũng kiểu trung trung. Cho đến năm lớp 10 thì kiểu đang từ trên 8.0 nhảy xuống còn 7.1, 7.1. Lớp 10 là năm nát nhất của mình. May quá có thầy nhận dạy, toán của mình lúc đó mới kiểu được vớt vát. Học toán năm lớp 10 đúng là 1 gánh nặng, áp lực cực. Xong các bạn biết mình từ 7.1 toán 10, nhảy lên 8.3 rồi 8.7 lớp 11, rồi trên 9.0 lớp 12, điểm thi THPT thì cũng khá ổn thì các bạn hẳn là biết thầy dạy đỉnh như nào rồi á. Xong kể về lớp học thêm ngoài này. Ngoài sự dạy giỏi thì thầy vô cùng vui tính và ấm áp cực. Bọn mình học ca 3 (từ 5 rưỡi-> 7 rưỡi á). Tối hôm ấy cũng như thường lệ, đang chuẩn bị về- còn tầm 15-20p nữa là về thì trời lên cơn giông, xong bắt đầu mưa to. Mưa đã to còn sấm sét nữa cơ. Chờ đến hết giờ học thì thầy thấy mưa to quá nên thầy lại dạy, thầy không cho tụi mình về vì sợ đi đường mưa gió nhỡ tai nạn thì sao, vả lại cũng đang lớp 12 rồi, cẩn thận vẫn hơn. Vừa dạy thầy vừa hỏi nhà ai xa nhất, thì các bạn bảo mình (nhà mình cách trường gần 13km). Mình cùng 1 bạn nữa nhà khá xa, thế thầy mới bảo là hay gọi bố mẹ đến đón. Vậy là Xuân gọi, nhưng mẹ cậu ấy lại bảo tạnh thì về (thầy đưa điện thoại để bạn gọi). Và thế là thầy càng không yên tâm hay sao ý, thầy lại bảo thôi học tiếp đi. Chờ 10-15 p nữa vẫn mưa thì thầy bảo thôi để thầy đưa về. Mình kiểu ôi thầy, để bọn em tự về được, bọn em cũng lớn rồi. Do tụi mình về nửa đường thì có bạn đi chung. Thầy mới hỏi vậy nửa đường còn lại thì sao, chúng mình quay ra nói rằng có 2 đứa nên không sợ. Nhà thầy cũng kiểu mất 13km- xuống đến chỗ tụi mình ở á, nên không dám phiền thầy. Nhưng thầy vấn nhất quyết bảo thôi thầy đưa về. May sao chốc lát trường cũng khá tạnh, còn mưa lâm râm thôi. Uầy, may quá không phiền thầy chắc hai tụi mình ngại chết. Thầy lắm khi vui như là đàn anh của bọn mình ấy, tự nhiên cực. Bọn mình tuy cũng khá sợ thầy nhưng đằng sau vẫn hay gọi thầy là anh "Q***". Nhiều khi đang học thầy còn kể cho tụi mình nghe về chuyện ngày xưa cấp 3 thầy cũng đánh nhau (kiểu chơi chơi thui), rồi nghịch mấy trò của học sinh,... Tụi mình có may mắn được thầy dạy nên kỷ niệm cấp 3 cũng khá vui. Món quà tụi mình tặng thầy là chiếc áo khoác có ghi tên đội bóng mà thầy thích, từ ngày được tặng thầy hay mặc đi dạy lắm. :D Nói chung là mình cảm ơn thầy rất nhiều vì đã trở thành người thầy của chúng mình, cứu rỗi những đứa học sinh như mình. :D
 
Top Bottom